Nếu còn có ngày mai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi giottim, 4/11/2009.

Tags:
  1. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Hạn mức

    Một ngày..Không thấy em nhắn tin, gọi cả hai số của em cũng không liên lạc đường. Miền Trung đang chìm trong bão lũ, chiều nay đọc tin anh mới biết lũ giữ đang tung hoành trên quê em. Chẳng biết giờ này em có làm sao không?


    Tỉnh Phú Yên, nơi tâm bão đổ bộ, đã có 14 người thiệt mạng. Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Phú Yên chìm trong cơn đại hồng thuỷ. Các tỉnh khác ở Nam Trung bộ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.


    Khi mình đã cố gắng đạt một mục đích sống, điều làm mình lo lắng là sự ủng hộ của mọi người. Liệu mình có quá cô độc không khi chỉ biết quan tâm đến những gì mình suy nghĩ và ép buộc người khác phải suy nghĩ như mình? Mình đang sống trong một áp lực nặng nè, khi phải làm mọi thứ để đáp ứng yêu cầu của người khác. Sao mình không được tự do. Mình yêu tất cả những con người xung quanh mình và yêu cả những việc làm không phải là xấu. Nhưng một điều vô cùng phũ phàng là không phải ai cũng có thể làm bạn tốt của mình, không phải ai cũng ủng hộ những hành động của mình...Trong đó có em..

    Chẳng hiểu vì sao hôm nay em lại buồn. Em cũng như anh lại cãi nhau với người mình yêu quý vì em quá thiên về vật chất. Một ngày mùa đông, anh và em có chung một nỗi buồn và đã lâu lắm anh với em lại tâm sự qua tin nnắn. Người ta bảo xa mặt cách lòng, nhưng em ơi, đâu phải cứ cần nhau là không có trở ngại về tình cảm...Anh hy vọng một ngày anh được gặp em giữa lòng Sài Gòn.


    Trời đang trở lạnh lắm. Đêm nó vẫn bật quạt vù vù trong khi cái quạt của mình chẳng chạy được nữa. Ngày vẫn có ánh nắng vàng như đang sưởi ấm một con người trong tâm trạng lạnh lẽo. Anh vừa đi vừa hát một bài của nhạc sĩ Phú Quang mà anh rất yêu thích. Chợt anh đau khi hát đến câu "Giờ đây cũng bỏ ta đi" . Thôi đành ru lòng mình, tự trấn an rằng vẫn có người yêu quý mình, mình vẫn sống một cuộc sống có ích. Dù rằng đời ta lắm khổ đau, nhưng có như thế mình mới biết yêu những gì đang có.

    Mình tin người ấy sẽ quay trở lại.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giottim
    Đang tải...


  2. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Mình đọc nhưng ko hiểu gì.......:(
     
  3. vannguyen274

    vannguyen274 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    hơ.... đọc cái tựa e lại tuog tiểu thuyết Nếu còn có ngày mai. haiz,.. trời lạnh nên con nguoi có nhiều suy nghĩ... vui lên đi, vui vì ít nhất SG có nhiều nắng hơn HN :))
     
  4. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Vừa nhận tin của em trai ở tận Phú Yên..
    Lũ ..
    Mất điện.
    Em ăn ở đâu, ngủ ở đâu bây giờ
    Kỳ thi lại sắp đến gần.
    Người dân miền Trung thật là khố
     
  5. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    bạn này là nam? ủy mỵ thơ văn quá, dân kỹ thuật không hiểu mấy :)
     
  6. vannguyen274

    vannguyen274 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    này nếu thik thế sao ko đổi cái topic này thành nhật kí thuong ngày hay tự truyện đời tôi, hoặc tản mác lòng tôi... :
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Không ai hiểu chỉ có mình tôi hiểu
    nếu tôi không hiểu thì chỉ có trời mới hiểu
    :confused::heart::?::sad:
     
  8. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Tạo hóa ban cho con người ta một tình cảm là đó là tình yêu quê hương và gắn bó giữa những người cùng gốc gác. Sống giữa đất Hà Thành xa xôi, lắm lúc gặp được ai đó là đồng hương của mình đó là một niềm hạnh phúc, được cười thật tươi, được nghe giọng nói quê hương thân thương...

    Hy vọng rồi để rồi thất vọng khi mình gặp thằng nhóc cùng quê ngay tại giữa Hà Nội. Ở quê nói chuyện với mấy đứa vui biết bao nhiêu, còn ra ngoài này nó lại nói giọng Hà Nội. Ông cha ta đã bảo "Chửi cha không bằng pha tiếng". Sao nó không nói bằng giọng miền Trung nặng nề mà chất phác, giọng nói phổ thông làm mình thấy nó xa lạ quá. Mình chán chường chẳng muốn nói gì với nó nữa. Có lẽ từ giờ mình không háo hức mỗi khi nghe bảo ai đó cùng quê mình nữa.....

    Có điện thoại Blackberry tiện phết, nửa đêm mà mình vẫn có thể mò mầm lên mạng để tán gẫu với mấy cô bé. Để rồi ngủ say và sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cuộc đời lăn náo nức. Nhưng khổ nổi, cái phím để xoay và ấn của con BB chã hiểu sao nó liệt, mang ra thợ sửa di động thì nó sửa cả tiếng đồng hồ thì cái phím đó không còn xoay được nữa. Anh chủ quán cứ nhìn mình như thân từ lâu lắm rồi bảo là thay vi mạch, ôi, lại hết tiền..

    Đã thế chiều tối nay ta trực chiến ở chương trình Ai là triệu phú để trợ giúp cho người chơi, hy vọng kiếm được một khoản tiền kha khá để trang trải.
    Mấy người chơi của ngày hôm qua ai cũng ra về với 1.000.000VND. Cái giá của việc mấy năm chờ đợi, trải qua vòng phỏng vấn và bước vào sân khấu để được lên ghế nóng sao mà đắt thế.
     
  9. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Anh ơi chiều nay vẫn còn Ai là triệu phú à?

    Hic hic

    Nhưng mà cái vụ tiếng nói em nghĩ nó cũng không đến mức như anh nghĩ đâu. Thật ra nếu nói giọng miền Trung ở giữa Hà thành thì mọi người khác sẽ nghe không rõ, như em chẳng hạn, em không nghe rõ được giọng anh nói

    Vui lên đi. Đừng nghĩ mọi chuyện nó lúc nào cũng khó khăn như thế

    Chúc anh một ngày vui vẻ

    Xin lỗi vì vụ hôm qua^^
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bé này chả hiểu gì cả......................:cool:
     
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tóm lại là Nếu còn có ngày mai mẹ nó à
     
  12. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng mà hai đứa miền Trung nói chuyện với nhau mà dùng giọng Hà Nội làm anh thấy rất khó chịu.
    Nó giả tạo thế nào ý..

    Đi sửa điện thoại di động. Biết có thể nó lừa mình mà mình không biết nó lừa thế nào cả.
    Đúng là ở hiền mà ngu thì chẳng bao giờ gặp lành
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2009
  13. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Sai chính tả kìa anh

    Thường thì em thấy mấy đứa bạn em khi nói chuyện với bạn ở quê qua điện thoại đúng là toàn nói bằng giọng gốc thôi. Nhưng bạn đấy nói thế cũng được mà. Anh đừng nặng nề thế. Chiều nay em đi nhà ma. Tại đang buồn vụ bài vở trên DDungT. Em bị mất mấy bài :(
     
  14. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Vẫn còn nhà ma à? Mình thích đi lắm mà chả ai ham vụ đó!:rolleyes:
     
  15. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Có một lão đã đi làm ở trọ với em mình-một sinh viên vừa chân ướt chân rào bước vào trường đại học. Mối quan hệ đó có thể hiểu theo nghĩa "anh chỉ bảo cho em" nhưng cũng có thể là "anh bắt nạt em"..Vấn đề là cách đối xử của hai người như thế nào..

    Và đây là những biểu hiện sinh động. Lão ấy bị mất trộm xe máy trước khi chuyển đến và mượn xe em mình đi làm. Cũng là bình thường thôi, nhưng một hôm lão ấy gọi điện bảo bị công an thu xe và nhờ bạn về mang giấy tờ đến để nộp cho công an, điều đáng nói là đến cái giấy tờ chứng minh xe bị công an giữ cũng chẳng có. Lão ấy bảo vài ngày nữa sẽ mang xe về, đúng thật, đúng là lão ấy mang trả lại xe máy cho em mình. Rồi sau đó, tiếp tục màn mất xe. Và giờ lão ấy hứa mai sẽ dẫn em mình đi mua xe máy có biển 29..

    Em mình chẳng dám báo với bố mẹ, cứ tự nó giải quyết. Hôm nay lão ấy ốm bắt em phải chăm sóc nếu không thì mai chẳng ai dẫn nó đi mua xe máy cả, rồi lại phải đi thuê xe máy ở trước cổng trường. Một tài sản lớn như thế mà sao cái chuyện mất đi và mua lại dễ dàng đến thế, giờ mình lo nhất là cái laptop của nó. Theo cái cách mà khi nó ngủ, lão ta còn dám lấy chìa khoá xe máy để đi thì nói gì đến cái laptop của nó dù khoá kín trong hòm sắt..

    Ôi, khuyên bảo nó không được. Chẳng lẽ nó đợi đến khi lão kia bán nó đi rồi mới tin sao? Hay mà mình phải báo cho bố mẹ nó nhỉ, để người lớn giải quyết. Chẳng lẽ nó không thấy hành động quá đáng của lão kia ư, không ở với lão đó thì nó đâu có thiếu bạn bè để trọ học cùng, có thể hỗ trợ nhau trong học tập có phải tốt hơn không?

    Nghĩ lại, hồi trước khi nó kể chuyện lão kia phải bỏ tiền túi ra để bao cấp cho một em học trung cấp khi gia đình nhất quyết không đài thọ cho em ấy học để về kinh doanh-sao mà lúc đó mình hâm mộ lão ta thế. Dù chưa gặp bao giờ nhưng giờ mình không còn thấy tôn trọng cái lão luật sư đó nữa.Mà đâu chỉ có thể, lão ta có mượn tiền của em họ nó, mang cả thẻ sinh viên đi cắm ở tiềm cầm đồ..
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2009
  16. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Chủ nhật..Hôm đó lão kia lăn ra ốm, xem chừng là sốt virus. Mình và những người bạn đã hẹn nhau nếu thứ hai lão kia không dẫn đi mua xe thì sẽ báo về cho gia đình nó để can thiệp

    Thứ hai, chẳng có động tĩnh gì. Lão kia vẫn ốm, đi bệnh viện E rồi trở về nhà. Có mấy lão đến xiết nợ nhưng cũng chẳng làm được gì. Lão đó có thể là một con nợ xấu, nợ khó đòi. Tình cảnh như thế thì lấy đâu ra tiền mà mua xe mới..

    Thứ ba, mình mới chỉ nhắn tin báo cho gia đình nó rằng nó có chuyện. Mẹ nó vốn bị yếu tim đã vô cùng lo lắng, tưởng nó có chuyện gì và đã gọi điện cho nó mắng nó một trận. Nó biết ngay là mình đã nhúng tay vào việc này và cầu xin mình đừng nói gì với gia đình nó biết cả, nó bảo bố mẹ nó mà biết càng thêm rắc rối và hứa hẹn mai sẽ có xe máy...

    Thứ tư, thứ năm, thứ sáu
    Qua lời kể của nó thì mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Em họ và nó đã ép lão kia viết giấy nợ, thu được cái thẻ ATM của lão trong đó có 8 triệu, gọi điện cho anh họ của lão ở trong Sài Gòn để giúp đỡ lão nếu như không muốn bố mẹ của lão ở quê biết chuyện..
    Rồi chuyện sau đó như thế nào nữa mình cũng không rõ, nghe bảo nó và em họ cùng một số tên đầu gấu theo lão kia đi lấy tiền..Đã có tiền..

    Rồi lão và em họ nó đi chọn xe. Xe bãi..Chẳng bằng xe cũ..Chất lượng kém, rồi còn chuyện sang tên cho nó nữa chứ..

    Chẳng hiểu sao nữa..
    Không biết với lão kia thì những chuyện này xảy ra lần đầu hay đã có tiền sử?
    Ở với một người mà lắm rắc rối như thế, sao nó lại chấp nhận được. Nó không muốn động đến gia đình, nó bảo sẽ chuyển vào Kí túc xá trong khi bố mẹ nó vẫn tưởng rằng hai anh em đang sống vui vẻ...

    Giấu giếm gia đình phải chăng là tốt?
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2009
  17. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đọc,ko hiểu nhiều,nhưng cảm nhận được chút gì đó.Mình thích lối viết của bạn.
     
  18. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Các chị đọc mà không hiểu thi rõ ràng em viết quá khó hiểu..
    Hoặc là em cố tình lấp lừng hoặc là em không thể diễn đạt cả bằng chữ viết.
     
  19. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Tự bao giờ mình sinh ra cái chức năng KCT như giáo sư Nguyễn Lân Dũng ấy nhỉ.

    Bạn Lê Thị Tâm bảo mình viết bài về một tổ chức Đoàn hay Đoàn viên tiêu biểu để gửi cho báo Tuổi trẻ Quảng Bình mà mình chưa gửi. Tập thể thì chắc chắn sẽ là ACQB rồi, còn cá nhân mình nên viết về Hoàng Thanh Hà hay Hoàng Tuấn Nam đây nhỉ.

    Em Khánh Quyên nhờ mình viết lời dẫn cho mấy tiết mục văn nghệ. Toàn những bài mình còn chưa thuộc lời thì lấy đâu ra cảm xúc. Giai điệu Tổ quốc thì nghe rồi, Cung đàn mùa xuân thì mình hơi nhớ mang máng còn cái bài Lời Yêu Gửi Nọong thì đây là lần đầu tiên. Nhờ Thanh Lý viết thì nó kêu là bận đủ thứ, mình có nên dừng sự trợ giúp ở đây không.

    Em Thùy Dung lại kêu mình viết lời quảng cáo cho CLB Tiếng Anh của trường Đại học Luật với chủ đề Beauty Contest. Mình cũng hay viết lời quảng cáo thôi, nhưng không thích nghi với cái kiểu làm xong bị người ta chê.

    Mình mù máy tính, biết gì đâu mà Hoàng Hưng lại hỏi mình sao máy tính nhà em bị lỗi font. Điên tiết với Quốc Bảo nó hỏi một câu sao ban đêm người ta bật đèn để tăng năng suất cây trồng.

    Đi đến một kết luận người nhà mình có truyền thống làm chuyện bao đồng nên được rất nhiều người tin tưởng.
     
  20. vannguyen274

    vannguyen274 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    hic...đúng là e chẳng hiểu ji.. kiểu viết này như là nhật ksi hàng ngày ý... cái ji mà nếu còn có ngày mai.. :D thì sao chớ.. chị có hiểu ko :D
     

Chia sẻ trang này