Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ her.vậy chả mẹ nào giống em nhỉ?tự nhiên thấy mình khác người thế.em vẫn gặp n.y cũ bình thường.vẫn cafe cà pháo.vẫn cứ nhắn tin buôn cháy điện thoại.nhưng chỉ như bạn bình thường thui.đi làm đâu hoặc đi xa đâu là alo cái bác ý đến đưa đi đôn về như sếp.he. mẹ n.y cũ thì vẫn suốt ngày gọi điện hỏi han buôn bán với con dâu hụt.đi đâu có quà là bắt con giai đem lên cho. nói tóm lại là bác ý vẫn nghiện em lắm nhưng mình thì chả thấy gì cả.cứ bình thường như ko.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em chả mong gặp lại, vì em đã yêu ko đúng ng. Thế nên có gặp thì em cũng coi như ko quen thôi!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nếu được như thế thì tốt quá.sẽ thoải mái cho cả 2.chắc do em nặng tình quá, p/s: hehe.nhìn thấy nhà bác em mới nhớ chưa qua lấy đồ.chiều nay xem có bon chen đi ra đường được ko sẽ qua.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp lại người yêu cũ... Nếu gặp lại người yêu cũ... Một câu hỏi không có lời đáp, có lẽ với mình, không gặp lại thì sẽ tốt hơn...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Các bác cứ phải đau đầu suy ngĩ nhiều thế nhỉ. Em thì không có gì vì xã nhà em lá tình đầu mà. hihi. Kể ra lúc buồn buồn có người cũ rủ đi cafe cũng hay nhưng đấy là khi yêu 2 người thực sự trong sáng thì mới vậy được nhỉ
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ có chứ sao ko ^^ có ảnh hưởng gì đến ai đâu em ^^ làm sao tránh đc, đó là cảm xúc bình thường thui, hi, bit đâu ngta cố tình làm thế ấy chứ...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Đã mấy hôm ko nói chuyện với cậu ấy. giận nhưng vẫn thấy nhớ. liệu em có tham quá ko chị.giá như ngày ấy cậu ý mở lời thì chắc giờ em ko đau khổ như thế này.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ e thì thấy khi gặp lại cứ bt như không,như bạn bè bt,vì lúc kết thúc nhẹ nhàng như ko.ngày trc chưa có ng mới thì thỉnh thoảng nhớ đến kỷ niệm chứ giờ hết rồi,e vẫn thỉnh thoảng chat chit nói chuyện xã giao hi.nhưng nếu gặp e muốn mình phải thật đẹp,thật tốt,....cho ng cũ phải hổi tiếc =))
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ sao phải chờ hả e ^^ nếu thích mình chủ động hộ ngta cũng đc ưo mà ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp hắn đi 1 mình thì chào hỏi bình thường. Còn nếu thấy đi cùng em nào khác thì tươi cười rạng rỡ hơn và ra chào hỏi: " Lại em khác hả anh???"
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em cứ thử nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy xem nào. Có khi gặp, nói hết mọi chuyện xong xuôi em lại thấy, ờ, mình chả có tình cảm với cậu ta thật. thế mà cứ đau khổ với suy nghĩ suốt bao nhiêu ngày. "Con cá đã mất là con cá to" - đấy là suy nghĩ thường thấy của con người mà. Có khi em chộp lại được con cá ấy rồi lại thấy nó bé tí tẹo và xấu hơn em tưởng đấy.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em thì không có người yêu cũ vì yêu mỗi người 4 năm rồi chuẩn bị happy; nhưng mà em từng là người yêu cũ của 1 người khác; em và cậu ấy ở cùng làng chơi thân với nhau lắm; cậu ấy để ý em từ lớp 12 đến DH năm 3; nhưng em thì không; em cũng biết; ai cũng biết chuyện đó; nhưng bọn em vẫn đối xử với nhau bình thường, em cũng không né tránh gì cả; sau này cậu ấy có ny mới thì cách đối xử khi gặp em rất vô tư, thởi mái; ny bây giờ của cậu ấy cũng biết nhưng 3 bọn em lại cực kỳ là vô tư các mẹ ah
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ có thể chị ạ.em sẽ nghe theo lời chị một dịp nào đó nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình,.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ người cũ của em cùng cơ quan luôn ạ, giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau.em tưởng hắn akay e lắm, nhưng hắn rất hay giúp đỡ em trong cv, nói tóm lại là cảm thấy thoải mái, vì trước iu nhau trong sáng mà, em còn thường xuyên trêu chọc hắn ấy chứ