Ðề: Nếu mẹ sai, hãy xin lỗi con! mình cũng đồng ý là như vậy, cha mẹ cũng phải có lúc sai chứ ko thể lúc nào cũng đúng được
Ðề: Nếu mẹ sai, hãy xin lỗi con! Không yêu bé thì bé buồn là đúng rồi, đầu óc chúng vẫn còn trong sáng lắm!
Ðề: Nếu mẹ sai, hãy xin lỗi con! Mình cũng đồng ý với bạn, thực tế là để "đúng" được thì thường phải trải qua rất nhiều cái "sai" trước đó, càng những việc phức tạp thì càng "sai" nhiều... Giá mà vừa lọt lòng mẹ ra người ta đã biết được điều đó nhỉ/!
Ðề: Nếu mẹ sai, hãy xin lỗi con! Đúng đúng sai sai thật thật giả giả... chỉ có người lớn mới trở nên khó hiểu như vậy