Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Mình ko pải làm dâu, mẹ chồng ở tít trong Nam, nhưng mà mẹ hiền lắm, mình sinh nở bà hị hụi giã ruốc gửi ra, mình khen ngon thế là bà cứ làm gửi ra suốt. Mình ko thân thiết với mẹ chồng nhưng kính trọng bà vô cùng vì lúc nào bà cũng nhẹ nhàng, sống rất chân chất. Còn bác chị mẹ chồng, người nuôi chồng mình lớn khôn thì khỏi cần bàn, toàn đấm đúi cho tiền mình khi ko có chồng bảo cất đi dùng gì thì dùng. Số mình may thật. Chia sẻ với mẹ nào có bà mẹ chồng kinh khủng vậy.
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Thôi cứ bình tĩnh em ơi. Đừng căng thẳng quá. Nóng giận là mất khôn, hay ăn nói lung tung lắm. Thằng chồng nào cũng thế thôi, mồm lúc nào cũng xoen xoét vợ là trên hết. Nhưng khi nào động chạm vào mẹ hắn là hắn um hết cả lên. Chị cũng bao phen khốn đốn, ức muốn hộc máu mũi mà chết ấy chứ. Điên đến mức chỉ muốn bỏ luôn chồng cho xong. Cơn điên qua đi, rồi đâu sẽ lại vào đấy. hic... Còn phải "sống chung với lũ" dài dài.
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Con dâu đi làm về, đường tắc, lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ mới về đến nhà, chồng xuống dắt xe hộ --> mẹ chồng tớ: Mày sai chồng, sai bố chồng xuống dắt xe để hàng xóm láng giềng nó nói tao rằng chiều con dâu Con dâu thức đêm làm để kịp dự án, hôm sau đi làm bình thường. Về tới nhà cơm nước đầy đủ, ko dám ăn lâu chỉ 10p xong bữa là lao vào trông con để cả nhà ăn cơm 2 tiếng mới xong, mệt quá ngồi dựa tường gục lúc nào ko biết ---> mẹ chồng: mày như thế nhìn có ra cái thể thống gì ko, bà trước đây thế còn được, cả nhà ngồi ăn cơm còn mày ngồi ngủ gật mày ko thấy mất mỹ quan à... Con dâu bầu bí, ngồi ăn cơm ko thoải mái, thấy cả nhà (bố chồng, mẹ chồng và chồng) đều cho chân lên ghế rất thản nhiên nên cũng bỏ chân lên ghế kiểu khoanh chân ngồi ý, mẹ chồng nói: thế mày đi ra ngoài mày cũng ngồi như thế à, nhập gia là phải tùy tục, nhà tao ko có cái thứ đàn bà con gái ngồi như thế... Con zai nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ nói chuyện với nhau và với con zai vẫn dùng từ 1 củ là 1 triệu, 1 lít là 1 trăm (nhà chợ búa mà), cho ku bum đi chụp ảnh, bà xem ảnh đẹp cười tít mắt, thấy vui bà hỏi bao nhiêu, con dâu cũng thấy thế nói hết hơn 1 củ mẹ ạ, đắt nhỉ mẹ nhỉ... Hôm sau mẹ chồng hầm hầm chửi: mày ko coi tao ra gì, tao bằng vai phải lứa với mày đấy à... Thề, sau này mà là mẹ chồng, cho con zai ra ở riêng khi nó lập gia đình
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Bình tĩnh nào mẹ nó ơi, nghe tai này bỏ qua tai kia thôi. Mẹ nó tức thì mệt mẹ nó chứ các "nàng" ấy có mệt đâu, lại hả hê ấy chứ. Mình làm 1 trận tanh bành, giờ vc về ở nhà ngoại, sau này gửi con sang nhà "nàng", nhưng cô em chồng trông hộ, thế là một ngày đẹp trời cô em chồng và nàng ấy chiến tranh chỉ vì cái mũ bảo hiểm (cô em chồng thấy chị dâu nghèo, đội cái mũ đứt dây, mới lấy nón Sơn đưa cho chị dâu, thế là nàng ấy mặt xưng mày xỉa lên....). Cô em chồng nói "giữ cháu vài hôm,khi nào cháu quen thì con đưa về nhà, chẳng ở nổi với Má 10 ngày,con gái còn vậy huống chi con dâu. Nàng nói "mày đưa đi đâu thì đưa, tao cũng ngán lắm rồi". Mình dọn luôn đồ con mình về luôn hôm ấy. Dọn đồ thì nàng nói "còn trái cam trong tủ lạnh, lấy đem đi luôn đi". ok, đem thì đem, chẳng buồn để tâm làm j. Giờ chằng qua sống để đức lại cho con, sống cho phải đạo để làm gương cho con sau này, dù j thì nàng ấy vẫn là mẹ của chồng. Nàng ấy muốn nói j thì nói, im lặng cho xong chuyện. Riết rồi mỗi lần về nhà chồng mình giống như CÂM
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... em chịu ko nổi đã ra ngoài rồi mẹ cháu ạ. Cảm giác thoải mái lắm. giờ bố thằng ku cũng sẽ ra riêng với em, còn ko thì cứ ở nhà với ông bà nó, em cũng chả thiết
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Mẹ chồng có mấy ai ko phải hồ ly tinh đâu. Bà mẹ chồng nào mà được 1/2 những gì mà các Mom kể trên thì đó là bà tiên rồi
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... chị này khiếp trước tu ở chùa nào mà may mắn thế? Em ngưỡng mộ mẹ chồng chị...Ước gì...
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Tớ mong có bà mẹ chồng nào lạc vào đây rồi lập một top mới "Nếu tôi là con dâu....."....hihihihihi.. Có nhiều chuyện tớ k ưng mẹ chồng tớ nhưng tớ k cho mình cái quyền được phép k hài lòng về mẹ chồng ...vì tớ biết tớ k hoàn thiện và tớ cũng biết có nhiều điều mẹ chồng cũng k ưng cách xử lý của tớ ...Con người mà, sống là để yêu thuơng...tớ nghĩ thế nên tớ tự thấy thỏa mãn với mỗi quan hệ mẹ chồng -con dâu trong gia đình tớ....hihihi
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Tớ thì tớ ủng hộ các mẹ chồng lập cái topic nếu tôi là con dâu. Là dâu thì cũng sẽ là mẹ chồng mà là mẹ chồng thì cũng đã làm dâu. Tự các mẹ chồng sẽ nhìn ra cái sự khổ của mình lúc trẻ và sự quá đáng của mình lúc già. Nhà tớ là tớ còn chịu được 3 năm ko cãi vã, tới lúc sắp phát điên mới phải nói hết ra. Chứ nhiều người nhìn tớ nhịn mà phải nể. Chả hiểu ngày xưa bà làm dâu kiểu gì mà giờ làm mẹ chồng đến mức người ngoài nhìn vào phát sợ, đừng nói tới chuyện con dâu trong nhà. Không thể nói là ko cho mình cái quyền ko hài lòng về mẹ chồng. Như bạn đã nói, người sống để yêu thương chứ ko phải sống để mà hành hạ nhau một cách vô lý, ko biết bạn sống trong môi trường như thế nào, chứ cái gì dâu đã trải qua thì mẹ chồng cũng từng trải qua, dâu nghĩ cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng phải thông cảm cho dâu. Như tớ dĩ hòa vi quý suốt 3 năm trời mà càng ngày càng ko thấy quý đâu cả, chỉ thấy củ hành nhiều thêm. Tớ thì tớ ao ước mẹ chồng tìm thấy cái topic này lắm lắm ý.
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Đúng là phải vào vai trò đó mới biết đc các mẹ ơi, giờ con nhỏ hay chưa có con nên cũng khó biết cảm giác đó lắm
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Vì mình chưa trong hoàn c cảnhủa những ngươì mẹ chồng nên nhiêù lúc mình cũng chưa thực sự hiêủ được tâm trạng của các mẹ chồng .Hihi....Biết đâu sau này mình cũng có con trai và sẽ có dâu thì liuệ lúc đó mình có được như mình đã từng suy nghĩ hehehe....Khó mà trả lơì được phải không các mẹ mình . Hihihi......
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... thấy mẹ nó viết một tràng là đủ hiểu mẹ nó bức xúc thế nào rồi..hihihi..Tớ thì k cho là có môi trường nào hoàn hảo, nhà nào cũng có vấn đề cả thôi mẹ nó ạ ngay cả bản thân nhà ngoại mình ( các mẹ thấy mẹ đẻ mình đối xử với chị dâu em dâu mình thế nào? hoặc các mẹ có bao giờ nghe chị dâu em dâu mình phát biểu về mẹ chồng tức là mẹ đẻ mình chưa) , có điều tự cân bằng và tự điều chỉnh để thích nghi...quan điểm của tớ là k thể thay đổi đc thì nên tìm cách vui vẻ với nó....Nói thật chuyện nhà chồng tớ đến chồng tớ đôi lúc còn nổi khùng mà tớ vẫn chịu được, với các con bà bà nổi điên ( bà là dân buôn chính hiệu) , với tớ bà vẫn một điều con hai điều con...mặc dù có nhiều chuyện bà với tớ k hài lòng nhau..nhưng tớ tự nhủ đến mẹ đẻ tớ đôi lúc tớ còn cáu thì việc tớ với mẹ chồng có những điều không thể hài lòng với nhau là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống...
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Tớ lại nghĩ khác. Mình tìm hiểu về tâm lý và cũng tìm rất nhiều tài liệu. Hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng và cũng đặt mình vào vị trí của mẹ chồng khi mà phải chia sẻ con mình với người khác. Nhưng theo tớ, lối sống, quan điểm và nhiều yêu cầu của các mẹ chồng vẫn thiên về hướng làm dâu thì phải thế này, thế nọ. Xã hội hiện đại, trách nhiệm xã hội của dâu có khác gì con trai của các mẹ đâu. Cũng lo lắng kinh tế chứ ko phải là dựa hẳn vào con trai của các mẹ. Về nhà lại trách nhiệm gia đình, chăm sóc các mẹ chồng, bố chồng, chồng và con cái. Vậy thì xét về phía các mẹ, việc ứng xử phụ thuộc vào tình yêu thương đối với dâu. Dâu mà được yêu thương thì méo cùng thành tròn, mà dâu ko được yêu thương thì tròn cũng thành méo. Đá ngọc có vết, dâu mà bỏ qua cái vết của ngọc là mẹ chồng thì mẹ chồng cũng nên thông cảm cho cái vết của đá là nàng dâu để còn sống cùng nhau lâu dài chứ. Ko thể vì lý do là tôi thương con tôi, tôi phải chia sẻ con tôi, dâu nó là đứa tự nhiên về nhà tôi mà yêu cầu vô lý và quá đáng được. Dâu tự nhiên đeo trách nhiệm chăm sóc những người ko phải là bố mẹ, vì yêu và chấp nhận gắn bó nên mới yêu thương và chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Ai thì tớ chả biết, nhưng tớ rất là tự hào vì tớ chăm bố mẹ chồng thật tâm để ko phải xấu hổ với chồng và con. Nhưng mà tớ vẫn ko hiểu vì sao mẹ chồng tớ nói riêng và đa số các mẹ chồng nói chung ko thể yêu thương và thông cảm cho dâu. Chả lẽ cái sự sống chung ko thể biến thành gắn bó và thông cảm được hay sao?
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Người ta thường nói đàn bà khó quý nhau, có lẽ câu ấy đúng trong phần lớn các trường hợp. Chả nói đến mẹ chồng nàng dâu mà nói quan hệ bạn bè, 2 người bạn gái thân với nhau mà bỗng nhiên 1 người sướng như tiên, có chồng tốt , giàu có, yêu vợ, đẻ con đủ nếp tẻ xinh xắn.... còn một người chồng chả yêu, chả kiếm ra tiền, con thì bệnh tật hoặc còi cọc xấu xí quá,.... tự nhiên khó quý nhau lắm , đó là quan hệ không phải chung chạ gì , huống chi mẹ chồng và nàng dâu. Theo mình phụ nữ có tính đố kị, ích kỉ kiểu nhỏ mọn nên rất hay để ý nhau, cái này nghe thì không vui tai nhưng thực tế là vậy. Không vơ đũa cả nắm, có mẹ chồng rất tốt nhưng chiếm số ít , nếu mình không rơi vào sự may mắn ấy thì hãy coi như mình cũng như bao người khác. Bà thương mình thì bà được đứa con gái mà bà ghét mình thì bà mất cả con lẫn cháu luôn. Giờ bà còn khoẻ mà còn hành hạ con dâu được, sau bà già yếu, bao nhiêu năm làm khổ con dâu đã làm con dâu chai lì càm xúc và hận bà xương tuỷ, vậy nó có tử tế mấy cũng chỉ đối xử với bà một cách đủ - đủ lễ độ , ốm thì chăm , nói thì vâng mà thôi, còn lại không có tình cảm gì, và lúc này bà mới cay đắng, thèm tình cảm ... thì đã quá muộn. CUối đời vậy là bà sống trong đau khổ, cô độc, hối hận , vậy cuộc đời bà sung sướng sao được ? Cuộc đời miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Dễ tính nhận hậu tới mấy thì bị mẹ chồng xúc phạm dù 1 câu thôi đến chết cũng không bao giờ quên, chỉ có để nó lắng lại trong lòng ..... còn tình cảm , sự tôn trọng không thể có được. Các mẹ cứ nghĩ như thế để sau này có con dâu thì hạn chế móc máy nó ( thế mạnh của đàn bà ), mình không thể yêu thương được nó thì mình cũng không nên tham gia vào cuộc sống của các con , con dâu nó cần thế chứ nó cũng chả cần được các MC yêu thương, thậm chí nó thà bị ghét mà không phải dính dáng gặp mặt còn hơn là được quý mà phải sống chung. Xét cho cùng máu mủ gì đâu , tình nghĩa gì đâu, mẹ là mẹ của chồng thì mẹ mình cũng là mẹ vợ của chồng mình, có ai ép chồng phải biết ơn mẹ vợ đâu nào ?
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Hihi... nhưng mẹ nó chưa phải là mẹ chồng. mẹ nó mới chỉ là nàng dâu thôi. Mẹ chồng "cổ tích" như mẹ nó có con trai ko để em gửi con gái . Gái nhà em 7 tháng tuổi
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Chúng mình vẫn hay bán than"Các bà đã từng là dâu, sao các bà k hiểu con dâu..." Chúng mình đang làm dâu, chúng mình có dám chắc vài chục năm nữa con dâu k ngồi than thở về chúng mình...Lý do là gì các mẹ??? Câu chuyện muôn đời nhỉ...haizza..Có lẽ câu này của mẹ nó khá đúng nè"Theo mình phụ nữ có tính đố kị, ích kỉ kiểu nhỏ mọn nên rất hay để ý nhau, cái này nghe thì không vui tai nhưng thực tế là vậy"
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Ôi muôn đời chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mà mẹ chồng còn đỡ, nhà nào gặp phải bố chồng kinh còn khiếp gấp 10 lần mẹ chồng nhỉ? hức hức
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... Tất cả là do phải sống chung và cũng một phần do phụ nữ giỏi chịu đựng, bị nhiều áp lực . Mẹ nào đó nói giờ mới là dâu, sau là MC mới biết....Mình nghĩ bọn mình bây giờ cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi những quan niệm về đàn bà, về làm dâu làm vợ từ ngày xưa đâu, vậy nên sau này có thế bọn mình cũng na ná các MC bây giờ. Xong có 1 cái khác , đó là con dâu thời mình sau này chúng sẽ không như chị em hay mẹ mình bà mình thời trước. Chúng không chịu đựng đau khổ , không chấp nhận người MC quá khó tính và cũng chả cần một người chồng nhu nhược. Tức chúng khác mình ở cái sự chịu đựng không dám ly hôn không dám vùng lên , chúng thà sống và nuôi con một mình chứ chả cần nhà cừa, chả cần sống chung mà khổ sở mất tự do. Hơn nữa càng ngày pháp luật càng bảo vệ phụ nữ và trẻ em, văn hoá xã hội cũng không nặng nề về việc bỏ chồng, nuôi con một mình nữa... Vậy nên với các con mình sẽ là thoải mái hơn, được làm gì chúng thích, chị em mình không theo kịp lề lối ấy thì chỉ khổ vào thân mà lại còn mất con mất cháu nữa. Giờ các bà MC có rất nhiều đồng minh từ xung quanh và từ cả cái định kiến MC ND bao năm nay nên các bà chả sợ thiệt nhưng chị em mình sau này thì khác, ai già chả sợ cô đơn, hiểu được thế có khi lúc đó tự nhiên thay đổi dễ tính, tôn trọng các con .... Mà đã là thay đổi theo tự nhiên thì sẽ thấy cuộc sống bình thường , thoải mái , kiểu như mọi thứ vốn thế rồi.... EM là em hy vọng thế lắm, tức hy vọng chị em ta thức thời để thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh , sướng cả mẹ con bà cháu . Sau này các con mình nó văn minh nó cũng chả cậy nhờ gì mình nhiều đâu, mình cũng có lương hưu, có môi trường vui chơi giải trí của tuổi mình, có nhiều mối quan tâm khác nữa chứ không chỉ ở nhà soi con dâu. Như thế đủ để cuộc sống va chạm ít và mọi thứ khác đi phải không các mẹ ?
Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng... ui....đúng là cổ tích, mình tương lai cũng sẽ là mẹ chồng nhưng k thể làm được như chủ top đâu...............