Nói thực là trước kia khi còn trẻ, mới ra trường gặp mấy anh chị than thế này thấy rất vớ vẩn, 30 tuổi mà chả có gì là sao. Giờ em rơi đúng tình trạng này các mẹ ạ. Đời buồn như chó cắn, thất nghiệp, tình yêu thì không có, tương lai mờ mịt, còn vài triệu sống qua ngày, không dám nói với ai,
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Dạ chị ơi, em mong rằng dù trong hoàn cảnh nào chị cũng lạc quan về tương lai thì hy vọng mới sớm đến đc ạ, hôm nay em gặp 1 anh, anh ấy ngồi nói chuyện bảo ngẫm ra những người càng chậm (lấy chồng chậm) ấy ạ, thì lại càng đc nước trong, càng được đúng ng mình muốn... Khó khăn mà mình vẫn tràn trề hy vọng thì kiếm cơ hội mới thì em tin là mình cũng sẽ sớm có lối thoát thôi ạ, lắng nghe những lời tâm sự online từ người lạ có lẽ là em ko chia sẻ đc nhiều, em mong c sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn này ạ, chúc chị may mắn và thành côgn
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Chậm chưa chắc là ko tốt đâu c ạ! E gặp nheieuf ng như thế rồi! Như cô ruột e, mải mê học hành đến tận năm 31 tuổi mới lấy chồng! Thế mà lấy đc chú rể e kém cô 2 tuổi, cv ổn định, gia đình chồng xin cho cô e cv vào Nhà nước luôn ko phải lo nghĩ! Nói chung giờ cũng ổn định rồi! Thế nên dù có muộn nhưng c đừng bi quan như vậy nhé! Cứ vui vẻ mà sống! "Sông có khúc, người có lúc" mà!
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Chia sẻ với bạn vì cũng có một chút tương đồng, mình hơn bạn là có 1 cô công chúa xinh xắn ngoài ra thì no money
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình cuộc sống muôn vẻ chị ạ, đâu phải ai có tất cả cũng sướng đâu, nên do dó hãy tự làm mới cuộc sống của mình nhé chị gái
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Bên công ty mình đang tuyển nhân viên bán hàng bạn có muốn thử sức không? bạn liên lạc với mình số đt 0936998305.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Bạn muốn kiếm 1 công việc để nuôi mình hay làm giàu, nếu chỉ nuôi thân thì bạn làm gì chả sống dc Đừng lo lắng
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Chị bi quan thế thì càng làm cho mình héo hon hơn thôi. Hãy thay đổi tư duy, sống hưởng thụ hơn bằng cách: Mặc quần áo đẹp, trang điểm mỗi khi ra đường, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tâm sự với những người thân ... rồi chị sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn và công việc sẽ tự đến với mình thôi. Chúc c luôn hạnh phúc
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình em 25t đây mà đang cảm thấy chán vì mình bất tài ! chia bùn cùng chủ thớt, mong bạn cố gắng tìm được việc phù hợp
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Nếu chỉ để kiếm 1 cv lương vài triệu/tháng thì đơn giản chị ạh.chủ yếu là chị muốn làm gì? Chứ em nói thật chỗ nào lương cao,nhàn hạ chẳng đến lượt mình đâu ^^ cứ phải gọi là bon chen
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình hãy tự tin vào bản thân và phấn chấn nên cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn có giúp gì được mình đâu
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình chưa là gì so với mình, mình 31 chồng 1, con zai 1 và 1 đống nợ, cv thì cũng đang rất chi là tậm tịt, phải cố gắng lên bạn ạ, cứ nghĩ sông có lúc người có khúc.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Chị lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm. Càng dễ xin việc mà chị. CHị cứ kiếm việc làm ổn định. Môi trường đi làm sẽ tự cho chị các thứ còn lại thôi mà
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Xin chào người cùng cảnh ngộ.......đọc cái tít của bạn mình fai vào đọc ngay vì quá giống mình!! Chắc mình hơn bạn được 1 tí là có cv nhưng rất chán, còn không đủ sống nữa nên đang có ý định tham gia hội thất nghiệp đây!!! Là do mình hay do cái số lận đận không biết...cái tuổi người ta có ck có con, có cv ổn định có tất cả thì mình lại ko có j...mọi người thì động viên nhưng cũng chỉ là lời nói còn suy nghĩ là trong đầu mình! Nhiều khi cũng muốn vứt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng mà đâu có dễ Chỉ có những ngừoi cùng cảnh ngộ mới hiểu được thôi ](*,)
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình buôn tiền với anh đi .....................................................................
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Uh chán lắm ấy nhỉ, nói thì dễ mà giờ kiếm được công việc khó quá, tại công việc cũ của minh cũng chả ra làm sao cả, mỗi thứ 1 tý chả chuyên cái gì, ở cái tuổi này rồi mà không có cái gì cả, nhục ơi là nhục.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình 30 còn tươi không tiền, không tình cũng cứ từ từ Ta sẽ tiến tới
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình mình quen chị 30 tuổi mới lấy chồng,........cũng kén chọn may mà 30 kiếm đc anh này lại' hên',lấy chồng xong hai vc đi nc ngoài giàu lại sướng bố mẹ đẻ thi thoảng đc miễn phí sang chơi 1thang