Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Ngày đầu dẫn con đi học. Đến công ty thỉnh thoảng ngồi lại rơm rớm nước mắt nghĩ đến con các mẹ ạ. Thương con không biết ở lớp thế nào rồi. Có sợ sệt mà nấp vào 1 góc không. Nhưng cuối cùng, chiều đến đón thấy con cười toe toét các mẹ ạ. Thở phảo.
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Ngày đầu tiên cho con đi học mình cũng lo đủ mọi thứ. Sợ con không ăn, sợ con khóc, sợ con tè dầm, ị bị cô đánh đít... Nhưng mà là bé nhà mình thích nghi nhanh nên không khóc, tủi thân mếu máo là lại đến ôm chân cô nên cô bế. Còn ăn thì lại ăn tốt hơn ở nhà. Cũng bình sữa mẹ pha, ở nhà dỗ dàng, quát mắng không chịu ăn thế mà vừa mang đến lớp cô nàng cầm bình cứ tu ừng ực... Còn tè với ị thì chắn chắn là cũng phải ăn vài cái phát vào đít rồi... nhưng thôi cô rèn dần, rồi con sẽ biết ngồi bô. Con đi học mẹ nào cũng lo. Bắt đầu làm quen với môi trường mới bé sẽ bỡ ngỡ và tâm lý sẽ có xáo trộn, bố mẹ để ý quan tâm, dỗ dành con nhưng cũng đừng chiều bé quá. Bé đi học sẽ phát triển hơn rất nhiều so với các bé ở nhà. Bé nhà mình bây giờ đi học rất ngoan, cô giáo khen lắm thế mà cứ về đến nhà là mè nheo, đòi đủ thứ...
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ À, cái chuyện tế nhị, tè, ị của con. Tè thì ko nói làm gì, chứ ị mình toàn phải rèn con đi vào lúc sáng sớm ở nhà hoặc đi vào chiều tối lúc đi học về. Cũng may cu cậu quen dần. Chứ ở lớp, chắc có muốn đi cũng sợ cô, nhất là thời gian đầu.
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Cảm ơn các mẹ nhiều, đúng là tâm trạng của các bà mẹ ngày đầu con đi học thật giống nhau.
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Hồi con mình mới đi nhà trẻ, toàn ôm chân mẹ đòi về, khóc thảm thiết Mẹ cũng rớm rớm luôn, bước thật nhanh mà không quay lại nhìn con. Mấy tuần đầu thương con lắm Lúc đi đón, bé nhà tớ đang ngồi, thấy mẹ đón cũng khóc òa luôn --> tủi thân mà
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Hic hic, nghe bài Nhật ký của mẹ do ca sỹ Hiền Thục hát mà cảm động quá các mẹ à. Cũng có đoạn nói về ngày đầu con đi trẻ đó. "Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ, Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường... Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con, Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Bài viết cảm động quá. Nghĩ đến ngày xa con cả ngày, con khóc ánh mắt đau khổ nhìn theo mẹ thiệt là xót xa.
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Tự nhiên đọc lại bài này ngày đầu đưa con đi trẻ, giờ con đã vào lớp 1 rồi.
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ lại nhớ tới ngày đầu con đi học.......thương con mà đành chấp nhận thôi -con tớ đi học khổ lắm khóc sưng cả mắt rồi đau mắt đỏ cả tháng cơ,ko học nổi cho nghỉ khi 3t đi học thì khóc cả năm trời......... -nhìn chung là tâm trạng luôn lo lắng suốt ruột
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Ngày đầu đưa con đi trẻ đã khó khăn, cả mẹ và con khóc sưng cả mắt. Được một tuần gần quen thì cuối tuần được nghỉ ở nhà.Tuần mới đi học lại y như ngày đầu tiên. Nhưng giờ thì bé đã quen nên thích đi học rồi
Ðề: Ngày đầu dẫn con đi trẻ Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Vậy mà ngày xưa cứ không nghe lời cha mẹ