Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Hôm nay trường con trai đã tổng kết và trao quà cuối năm rồi, con 3 buổi học nữa là con trai hoàn thành 2 năm "văn ôn võ luyện" rồi.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer CẢm ơn chú Cam nha, hồi đi học mẫu giáo chu Cam có mối tình nào không?
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Không chị ạ. Lớp 5 thì có. Cô bạn có mời đi sinh nhật mà quên mất vì mãi chơi bắn bi . Hai đứa ngồi cùng bàn đầu nữa chứ. Rồi hôm sau lên lớp nàng viết giấy khóc . Hết năm đó chú Cam đi Hà nội nên...qua rồi
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Híc... cảm động thế, để chị nhắc Sameer có bạn gái mời SN là không được quên.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Vote cho bạn Sameer đẹp trai. "Bạn í" làm em nhớ ngày đầu tiên đi học của mình, chả sợ cái gì, cứ phăm phăm vào lớp rùi xung phong làm lớp trưởng mới kinh chứ. Chả bù cho bây giờ, thiếu tự tin kinh khủng. hức
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Cảm ơn em. Ngày đầu tiên ngon lành cành đào thế thôi, ngày thứ 2 mới khóc
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Hôm nay SN 4t của Sameer, cả nhà đang cùng làm bếp, chuẩn bị cho bữa tối.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Lạc chân bước qua đây thì thấy bài dự thi của bé Sameer. Bé dễ thương quá đi. Cô vote cho bé một phiếu nè
Ðề: Ngày đầu tiên đi học của Sameer Cảm ơn cô, hôm nay con đã kết thúc 2 năm vật lộn với trường lớp, con đang hả hê tận hưởng những ngày hè, tuần sau con sẽ đến nhà thiếu nhi học bóng rổ, cờ vua và bơi.