Chào tất cả cha mẹ , vừa rồi mình có đọc tin ngày tận thế năm 2012 làm cho mình hoang mang quá .Mình tính năm 2011 mình sẽ sinh em bé vậy mà khi biết được tin này làm cho mình lo lắng quá . Nếu đúng vậy thì bây giờ mình phải ra sức tụng kinh niệm phật chứ đâu còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện thế gian nữa phải không các bạn .Cha mẹ nào có cùng suy nghĩ như mình thì cùng vào đây chia sẻ nhé .
Ủa các mẹ đọc thông tin ở đâu thế ạ? khi bộ phim 2012 ra mắt khán giả thì thông tin truyền thông có nói là đây chỉ là sản phẩm điện ảnh chứ ko phải 2012 là ngày tận thế của trái đất. Thông qua bộ phim, nhà làm phim muốn cảnh tỉnh con người hãy làm gì đó để bảo vệ trái đất của chúng ta đang ngày 1 nóng lên. Điển hình như ở VN ta, hiện nay nước biển dâng lên làm cho vựa lúa lớn nhất của nước ta đang lâm vào nguy cơ mất đất. Đấy là 1 vài ý cơ bản của em. Diễn đàn mình có 1 top nói về bảo vệ môi trường, các mẹ qua tham khảo nhé! Còn nếu thông tin trên có thật thì cho em xin cái link để em đọc với ạ!
Tớ vào google gõ " ngày tận thế" vào là khối tin vè NTT . Cơ mà tớ ko tin đâu (mặc dù hơi run) Vào link này đọc thử coi nhé: http://iuvip.com/forum/showthread.php/68965-Ngà y-táºn-thế-cá»§a-Trái-Äất
Tớ vừa đọc bài link này rồi! Tớ hoàn toàn ko tin vào chuyện năm 2012 là NTT của trái đất! Link này cũng chỉ là forum như diễn đàn mình, và bài post lên này hoàn toàn ko có nguồn trích dẫn từ đâu. Như thế cũng chẳng khác nào chúng ta ở đây post bài theo những gì mình biết mà thôi. Tớ cũng search trên google cụm từ NTT rồi, túm lại là các bài na ná nhau và chẳng ai dám quyết hay khẳng định điều gì. Có ai biết sáng mai khi thức dậy, ngày mới của mình sẽ thế nào ko? Hoàn toàn ko, vậy thì tại sao chúng ta phải lo xa như thế? Cứ tận hưởng hết ngày hôm nay đi! Tớ đọc quyển Almanach-Những nền văn minh thế giới thì có viết lịch dương là do con người tự đặt ra, còn lịch âm tính theo chu kỳ của mặt trăng. Mà người Maya tính lịch là dương lịch. Nhưng người Maya tính lịch khi đã là những năm sau công nguyên rồi. Còn từ ngàn xưa, khi con người thấy 1 ngày mặt trời bắt đầu chiếu sáng, và khi mặt trời "khuất núi", bóng tối chìm xuống, ròi chu kỳ đó cứ thế lặp lại thế là tính thành 1 ngày. Văn chương mình hơi lủng củng chút, nhưng túm lại là bây giờ chưa có cơ sở nào vững chắc để mà tin rằng 2012 trái đất bị diệt vong cả
Theo quan điểm của mình thì tất cả mọi thứ có sinh ắt có diệt, nhưng không phải vì vậy chúng ta tin vào những chuyện hoang đường để lo nghĩ và làm những việc buông xuôi. Chúng ta cứ làm những việc tốt theo những hoài bão ước mơ của mình để cảm thấy an lạc trong từng phút giây vì quá khứ đã qua không thể cải tạo, tương lai chưa đến không biết thế nào, chỉ đây hiện tại chúng ta đang sống và làm được luôn.
Hiện nay trái đất đã và đang nóng lên vì thế mà NTT rất có thể xảy ra!Nhưng hãy mong là không có :-ss
Ko nên nghĩ tới ngày tận thế làm gì cả cho mệt người,c ứ sôgns đuwocj tới đâu thì tới, mình thấy hiện nay có những cơn đôgnj đất và sóng thần làm cho bao nhiêu người chết đấy, vậy đối với họ đó là ngày TT rồi đúng ko các bạn>?
Trận động đất mạnh ở CHile vừa rùi đã làm cho trục trái đất bị lệch 8cm, khiến cho ngày ngắn hơn đêm, thế nên chỉ vài trận nữa thui là trái đất toàn đêm thui. Nhưng dù có NTT thì cũng còn dài dài, các mẹ cứ yên tâm buôn bán làm ăn đi nhé!
Hihi... Nói về NTT thì vô cùng lắm ! Em biết cái gì sinh ra rồi sẽ phải mất đi, nhưng ko có nghĩa là năm 2012 là trái đất tận thế. Theo em được biết về sau nước biển dâng lên, 1 phần của VN sẽ mất ( chắc chắn HN thì chưa ) mà khi đó thì cũng phải đến đời con cháu mình rồi. Mọi cái là do tạo hóa, cái gì đạt đến 1 độ nhất định sẽ tự phải phá hủy để lại bắt đầu từ đầu. Em có đọc 1 vài tài liệu và được biết rằng, ngày trước cũng thế, mọi thứ tự tiêu hủy, và rồi lại bắt đầu lại loại ng nguyên thủy đấy thôi ! ... Thực sự TĐ đang dần dần diễn biến phức tạp, đó cũng là 1 trong những cái bắt đầu bị phá hủy... Nhưng cũng phải còn lâu TĐ mới tận thế.... Hihi
TRùi, các mẹ cứ thích đùa. Chưa ai xem phim 2012-ngày tận thế ạ. các mẹ cứ sống vô tư đi, đấy chỉ là phim ảnh còn tin chỉ là tin "rác" thui mẹ nó ạ/ Như chị Lion nói đó, các mẹ cứ tham gia bảo vệ môi trường tốt thì sau này đời chút chít chùn chịt của chúng ta đỡ lo sớm, hé hé. Còn chúng ta hay con cháu chắt... cứ sống vô tư đi nhé
Mình xem rồi, cũng sợ phết.Tuy nhiên không nên lo lắng làm gì các mẹ ạ. Nó xảy ra thì cũng có ai ở lại trái đất chơi 1 mình được đâu.:finga:
Phim 2012 ko sợ bằng phim Hỗn số tử thần! Mình thấy 2012 kết thúc con người còn tìm ra 1 vùng đất mới để làm lại từ đầu, chứ như HSTT thì chẳng có gì có thể cứu vãn được, tất cả trở thành cát bụi hết. Chỉ có duy nhất 1 cậu bé và 1 cô bé được lựa chọn để đưa lên 1 vùng đất mới như kiểu thiên đàng, bắt đầu lại từ đầu như kiểu Adam và Eva. Nhiều người xem 2012 xong bị ám ảnh, chứ mình chả thấy gì cả. Điều mình ấn tượng ở 2012 là các câu đối thoại rất hay, rất ý nghĩa, đáng ghi vào sổ tay hiihi
Đấy, cứ vô tư như bác này có phải hay ko! Vô tư mà sống, và hãy sống cho có ích! Hãy dạy cho con chúng ta ý thức bảo vệ môi trường, biết tiết kiệm. Mỗi 1 hành động nhỏ của chúng ta gộp lại có thể làm thay đổi tình hình môi trường, khí hậu hiện nay! Vì 1 ngày mai tươi sáng cho chúng ta, cho thế hệ con cháu chúng ta sau này, hãy bảo vệ môi trường nhé! Đó cũng là điều mà bộ phim 2012 muốn nói với chúng ta mà!
Em có cung cấp tương đối các phim các mẹ ạ. các mẹ vào đây http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=93686 tham khảo phim 3D nhé. các phim khác các mẹ vào trang http://tranvu.net đặt hàng người ta mang phim đến tận nhà ạ. Chúc các mẹ luôn có time giải trí thoải mái (mà sr spam nha các mẹ)
Ðề: ngày tận thế 2012 Nửa tin nửa không, nhưng nhiều lúc đọc nhiều cái nói về ngày tận thế này cũng thấy ghê phết, rợn phết ợ :-s