Kinh nghiệm: Ngày Vựt Cạn?????

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi conangbapcai, 3/2/2010.

  1. NewStar1

    NewStar1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc các chuyện mà mình cười ra nước mắt thật bái Phục Phụ Nữ Họ Tài thật,mình sắp Được làm bố rùi cũng rất mong có ngày được bế con rùi,xin cảm ơn những người Phụ Nữ Vĩ Đại !,đã Sinh cho chúng tôi những Em Bé Rễ Thương.Một Nửa Vĩ đại của Những Ông Chồng
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    mình lại ko có cảm giác lo nhiều đến vậy?Mình còn hơn 1 tháng rưỡi nữa là sinh,cảm giác mong chờ bé nhiều hơn là sợ đau.đến đâu hay đến đấy các mẹ ah,bên cạnh ta lúc ấy còn có các bsĩ cơ mà.Chỉ mong mẹ tròn con vuông và hồi hộp ko biết bé nhà mình giống ai.Đi siêu âm chồng lại ko cho siêu âm màu nên ko biết bé giống ai,nôn lắm cơ.
     
  3. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Mình giống mẹ này.hôm vào viện nhìn ng khác đau kêu la ầm ĩ mình còn cười toe toét,kêu"làm gì đến mức độ đấy",đến tối hôm sau mình mới có cơn đau.mà tiêm 2 mũi cũng chỉ mở có 2p thôi,kêu la chửi bới ầm ĩ trong phòng.hehe.Lúc í nghĩ cũng thấy liều,cũng do mình có bác quen ở đấy nên ko sợ.tại mình bị bắt nằm tơ hơ trên bàn,quấn dây quanh ng đo Monitor đau chết khiếp mà phòng ko có ai(cái buồng cạnh phòng đỡ đẻ nhà A2 í ạ)gọi khản cổ mãi mới có lão bsi đi vào,lão nói"kêu gì mà kinh thế,chưa đẻ đc đâu,khi nào mót rặn quá thì gọi nhé",thế là mình la luôn"cháu mót lắm rồi ko thả cháu ra cháu đi luôn ra đây đấy",ông í phì cười thách đố"uh.vậy cứ tự nhiên" rồi đi mất hút luôn.Lúc đó đau tưởng chết nếu có gì xung quanh chắc mình đập nát bét hết cả.đau như thế mà từ 7h tối đên 1h sáng nhé,chỉ kêu gào như bị chọc tiết thôi.mãi đên hơn 1h sáng mới thấy bà bác vào,cứ như vừa ngủ dậy í,thấy khóc dữ quá nên "cởi trói"cho mình và cho sang bên phòng đẻ.Bị tiêm 2 mũi và gào nh mất sức nên trèo lên bàn đẻ là em "gáy" luôn.về sau bác kể lại là ai cũng buồn cười,phải cho thở oxi và bsi đỡ đè lên bụng đẩy ra hộ.lúc 1h30 e tỉnh thì con e ra rồi.sau đó em thề là ko đẻ nữa.Nhg ko thực hiện lời thề trọn vẹn,2 tháng nữa em lại lên PSHN điểm danh rồi. :)
     
    Sửa lần cuối: 10/5/2010
  4. thanhthien0509

    thanhthien0509 Banned

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    hihi quả là chuẩn bị cho chuyến vượt cạn đã khó . Lại còn bao nhiêu thứ khác nữa chứ nào giường cũi , đồ chăm sóc cho bé nữa lại bao nhiêu thứ đổ lên đầu
     
  5. thanhthien0509

    thanhthien0509 Banned

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    em cũng sắp sinh chẳng biết thế nào chứ bây giờ tháng nào cũng xem bé trong bụng có khỏe không ... Em nghe bác sĩ tư vấn chắc là sinh song mất khoảng 8 tr em cũng thấy không biết bác sĩ làm thế này thì mấy mà thành tỷ phú
     
  6. Nhung279

    Nhung279 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe mẹ nó kể kinh nghiệm đi đẻ mà cũng ước được như thế. Chỉ sợ mình không có sức mà rặn, tội nghiệp con mình ra. Rồi các bác sĩ gặp bà bầu nào cũng rạch cửa mình cho dễ đẻ. Hix hix. Nghĩ mà ghê quá. Mà cho hỏi các mẹ có biết trong quá trình rặn đẻ thì thở ra hít vào thế nào là đúng cách không. Mình đọc nhiều sách báo mỗi nơi viết một kiểu. Bó tay !
     
  7. tenperfume

    tenperfume Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    em còn 1 tháng là sinh rùi. Cũng lo cũng sợ luôn...........
     
  8. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình vỡ ối từ 6h sáng, vào viện chẳng thấy đau, cứ nhơn nhơn đi lại trong phòng để xem các mẹ khác...kêu đau đẻ. Bác sĩ tiêm thuốc đẻ chỉ huy, vưỡn k đẻ được, nhưng đau thì khủng khiếp, cứ thúc vào mạng sườn như sắp nổ tung ra ấy. May mà mình học lớp tiền sản rồi nên thở đều, và nhất là k kêu toáng lên mà chỉ rên rỉ trong miệng thôi. Đến 4h chiều, sợ vỡ ối hết rồi con bị ngạt, đề nghị mổ mà bác sĩ quen (đã măm xiền suốt thời gian bầu bí) định bỏ về đợi đến ca sau. Mãi rồi mới lên bàn đẻ. Chân bị dạng ra lâu quá nên bị đau cả tháng sau đấy, bác sĩ gây tê thì phát đầu trượt, phát thứ 2 làm toàn thân luôn. Vậy là lịm đi, đến lúc mở mắt ra thì thấy toàn màu trắng toát, vãi linh hồn, hóa ra đang nằm ở phòng hậu phẫu. Nói chung là đẻ thì phải đau rồi, cơn đau ấy chẳng có gì ví được. Nhưng câu đầu tiên của các mẹ sau khi sinh xong là: Bác sĩ ơi con em có lành lặn k. Nên các bà bầu đừng lo lắng quá nhé, cứ nghỉ ngơi thư giãn đi để chờ đến ngày....vượt cạn làm thiên chức người mẹ.
     
  9. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,622
    Đã được thích:
    5,965
    Điểm thành tích:
    3,063
    Sau cái đau là một niềm hạnh phúc vô bờ các mẹ nhỉ? :D
     
  10. vit1234567

    vit1234567 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    5,749
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    823
    Em xong kế hoạch tập 1, đang tính khi nào thì làm tập 2. EM thì dò ối 7h sáng, đủng đỉnh 9h vào khám bác sỹ yêu cầu nhập viện luôn. Do k đau nên thấy màu hồng lắm, lại còn dặn ông ngoại là đem vào cho con vài tờ báo. Ông ngoại ra mua cho vài tờ toàn an nình với công an đọc đánh nhau như ngóe luôn. Mấy cô bé cùng phòng bảo sao chị đi đẻ mà k đau ah, toàn đọc báo đánh nha thôi :d.
    Nhưng phòng em hôm đấy đi đẻ vui lắm, chị em râm ran luôn mà em là người vào sau cùng ý. Mấy chị em bảo nhau cố gắng đến mai thì lại gặp nhau ở phòng chăm em bé. ĐÚng thế luôn em là người cuối cùng đẻ.
    Kinh nghiệm bản thân em thấy mình cố gắng chịu đau được chút nào thì cố, chứ cứ kêu bác sỹ thứ nhất là họ bực mình, họ lại chọc ngoáy cho mình thì còn chết hơn ý. Thứ 2 nữa mình càng kêu càng mệt --> mất sức đến lúc k có sức mà đẻ nữa.
    Hôm đấy em mới biết đau mà mọc sao trên trời là thế nào.
    11h bắt đầu đau, lâm râm thôi, cố gắng chịu đến gần sáng gọi bác sỹ. Bác sỹ bảo vào phòng đẻ ngồi chờ 30' cho họ thay ca xong. 5h30 lên bàn đẻ, 6h15' cu Bi nhà em oe oe chào đời :d.
    Các mẹ cố gắng chịu đau đừng yêu cầu bác sỹ khám nhiều quá, càng khám càng thấy đau ý. Có em ý vào cùng lúc với em kêu la đau lắm mà cuối cũng cũng đẻ trước em có 1h.
    Nhưng đau mấy thì đau cũng qua hết khi nhìn thấy tình yêu nhí của bố mẹ, con trông bé xíu ngủ ngon lành. Hạnh phúc vô cùng quên hết cả đau thế nào luôn
    Cố lên các mẹ nhé, vì tương lai con em chúng ta :):):)
     
  11. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là thế! Đau không sợ mà chỉ mong được gặp bé thôi, tự dưng lúc đấy bản năng làm mẹ mà, nên không có gì là không vượt qua được. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé!
     
  12. tinhmaixanhhn

    tinhmaixanhhn cun con

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    E cũng còn vài ngày nữa là sinh bé rồi mà ko biết sẽ như thế nào. Lo quá các chị ạ. Huhu, lần đầu sinh con chả biết làm như thế nào...
     
  13. me_bon

    me_bon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Úi các mẹ đừng lo lắng quá làm gì, biết đau các mẹ lại dễ đẻ . Như e cũng vậy lúc đầu tưởng đẻ đau lắm ,ai ngờ lúc đẻ xong còn chẳng biết mình đẻ từ lúc nào. 2h30 chiều vỡ ối vào viện, bác sỹ khám bảo vỡ ối toàn phần. Mình chẳng thấy đau gì cả, bác sỹ cho truyền , đến 5h chiều mới thấy bắt đầu nhâm nhẩm đau nhưng lâu lâu mới có tí đau, Đến 7h tối mới bắt đầu thấy đau như đau bụng hành kinh . Mình hỏi bác sỹ em thấy đau như đau bụng hành kinh liệu em săp đẻ chưa, bác sỹ bảo đau thế ăn thua gì còn lâu mới đẻ được. Mình ngội một lúc nhớ lời con bạn nó kể lúc nó đau đẻ thì nó mót dặn. ==> Mình phét lác bác sỹ là em mót dặn rồi. Thế là bà ý khám cho mình bảo mở 5 phân rồi lên bàn luôn. Lúc lên đc bàn bà ý khám xong lại bảo 10 phân rồi. Sau đó bà ý bảo mình khi nào mót dặn thì cứ dặn nhé. Khổ nỗi mình có thấy cơn mót dặn đâu, thế là cứ liều mà dặn. Dặn một hơi bà ý bảo dừng lại . Mình không hiểu bé đã ra đời chưa thấy bà ý bảo ko dặn nữa mình cũng thôi . Rồi lúc sau mình hỏi ba bác sỹ e đã đẻ xong chưa ạ. Bà ý bảo khâu xong rồi còn hỏi đẻ chưa. haha. chít cười mất. Hóa ra đau đẻ chỉ đơn giản như vậy đấy các mẹ ạ. :D:D:D
     
  14. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Thấy các mẹ kể lại kinh nghiệm sinh con theo cách tự nhiên mà em tủi thân quá. Huhu. Số em không được trải qua cảm giác đau đẻ vì em phải sinh mổ mà. Dưng mà em cũng có cảm giác tức mỏi lúc mình sắp chuyển dạ, chỉ nhớ là đi không nổi, ngồi xuống cũng không xong. Bác sĩ bảo em rằng: nếu được sinh thường thì chắc dễ lắm, vì trong nửa tiếng ngồi chờ khám để chuyển lên phòng mổ, tử cung của em mở một phát 5 phân luôn, thế mà không được sinh thường. Các mẹ nào sắp sinh thì cố lên nha. Chúc mẹ tròn con vuông.
     
  15. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Có 1 đúc kết khá là chuẩn thế này: Nếu ai mà hay vận động thì sinh dễ hơn những người làm văn phòng. Thông thường, những ng đẻ mổ hỏi ra hầu như là làm văn phòng (vận động ít, cả ngày chỉ ngồi thôi, hic). Dĩ nhiên, tớ chỉ nói là đa số thôi nhé, chứ k phải 100% đâu.
     
  16. hoahongbach

    hoahongbach Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Còn 1 tháng nữa là vượt cạn rùi, mình cũng hồi hộp ghê, mong được thấy mặt con yêu quá. Đi siêu âm, bác sỹ phán trộm vía mũi cao, trán cao, má phính mà ko bít ra ngoài sẽ như thế nào
     
  17. AVON Cosmestics

    AVON Cosmestics Yêu cái đẹp-thích làm đẹp

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ cũng là dân ngồi văn phòng nhưng mà tớ đi bộ nhiều nên tớ mở rất nhanh cả 10 p lận nhưng mà tớ vẫn đẻ mổ hic bởi vì thằng cu nhà tớ gần g ra nó lại quấn dây nhau vào 2 chân thế là ko chui ra được hic thế có khổ tớ ko. Vừa đau đẻ vừa đau mổ!!!
     
  18. hoahongbach

    hoahongbach Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Em bé nhà mình, hiện tại tràng hoa quấn cổ 1 vòng, ko bít có khó khăn gì ko. Nghĩ mổ đẻ thì ngại lắm.
     
  19. vitcon392

    vitcon392 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Tháng này e cũng "vỡ chum", cảm ơn c về những lời chia sẻ....tất cả vì tuơng lai con em chúng ta, đúng ko các mẹ. Tự tin lên!
     
  20. ut_cung

    ut_cung Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình cũng quấn cổ 2 vòng nhưng mình vẫn đẻ thường đó. Nên bạn nào bé có bị quấn cổ cũng đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
    Vì bé bị quấn cổ nên mình rặn hoài, bé cứ ra rồi lại bị dây rốn kéo thụt lên, mãi ko được nên bs phải cắt rốn khi bé còn đang ở trong đường sinh í. Rồi kéo bé ra.
    Bạn nào rảnh thì đọc nhật ký đi sinh của mình nè (hihi hơi dài dòng, nhưng mà là kỷ niệm khó quên mà)
    http://tduong81.multiply.com/journal/item/418/418
    Chúc các mẹ vượt cạn nhanh, dễ, bé khoẻ và xinh nha.
     

Chia sẻ trang này