Những kỷ niệm hồi còn bé con, những câu chuyện vui - buồn, những bạn bè & người thân với nhiều kỷ niệm....nhớ...những đồ vật, những trò chơi dân gian.... những nơi... chỉ ngày xưa mới có.........thi thoảng lại ùa về làm mình thấy vui râm ran, khó tả. Muốn gặm nhấm những cảm giác ngọt ngào êm dịu của ngày xưa. Nhưng cuộc sống hối hả hôm nay lại giục giã kéo ta về với thực tại, đôi khi mình chẳng có thời gian mà hoài niệm...hự hự..... Những ngày xưa thanh bình. nghèo nhưng tình cảm. Thật vui. Các mẹ có hay nhớ về ngày xưa ko,...........?!
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! mình cũng hay nhớ về kỹ niệm ngày xưa lúc ở Quảng Trị với ba mẹ và em gái, em trai của mình, Kỹ niệm thật vui, nhất là mua gặt lúa, cả 3 chị em leo trèol lên đống rơm cho đến khi xót quá thì nhày xuống đi tắm. Bây giờ mỗi chị em một nơi, nhớ quá.
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! Mỗi khi áp lực cuộc sống hiện tại quá nhiều, mình hay cho đầu óc quay lại từng đoạn phim ngày xưa......Khi đó, mình tách khỏi hiện tại, 1 giải pháp hữu ích để hết stress đấy! hihi Ước gì
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! hihi, ngày xưa hok có máy tuốt...gặt xong về là có con lăn....các bé tha hồ túm vô ủn cùng người lớn mệt mà cực vui........ ui nhiều kỷ niệm yêu lắm ý. nhớ thật nhiều! ước gì...
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! đôi lúc mệt mỏi lại nghĩ ngày bé, hix chỉ nghĩ thôi là cũng thấy vui vẻ hơn, hĩ chỉ nghĩ cs trước và sau khi lấy chồng, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều rồi các mẹ nhỉ ))
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! Hì hì (u) Chưa thành các cụ mà đã hay nhắc chuệyn ngày xưa. Em về quê thi thoảng đụng tới cái gì lại kể với mấy đứa bé ...ngày xưa, tụi trẻ bảo " sao dì cứ hay nói chuyện ngày xưa thế........" hự hự. Chả trách, người nhớn nhà mình cũng hay nhắc chuyện ngày xưa xưa nữa, thì mình chẳng thích nghe tẹo nào. hà hà. Chạy trốn hiện tại tìm lại ngày xưa, hihi. Vui lắm ý Hồi xưa chẳng phải lo nghĩ gì,
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! Ai cũng có ngày xưa, có ngày xưa thì mới có ngày nay chứ? Chết e! Còn thỉnh thoảng nhớ tới "NGƯỜI XƯA" nữa các Bác ah!
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! Bắt đền mẹ nó đấy làm mình nhớ lại bao nhiêu chuyện ấu thơ...
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! hơ hơ, thi thoảng buồn hay stress thì ta lại nhấm nháp ngày xưa, kể ra thật là thú vị, hì hì
Ðề: NGÀY XƯA, Nhớ lại thời NGÀY XƯA......! h ngày nào cũng nhắc chuyện ngày xưa, thấy thanh bình & happy ngập lối, hí hí