híc híc, bác ơi sếp em bắt em chào hàng vào máy nhà máy thực phẩm, bánh kẹo, bia hơi..mà em thì dát lắm, chưa có làm sale bao giờ,....không biết khắc phục tâm lý bằng cách nào đây..haizzzzzzzzzzzzzzz...các bác giúp em với....em xin cảm ơn
em tự bán cho em thôi!! he he.. cũng ham mê việc bán hàng lắm!! Nhưng mà chồng không cho nghỉ việc nhà nước!! Chân trong chân ngoài cho đỡ! he he
Hội nhà Sales ơi cho mình nhờ chút nhé, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này t Tình hình là Công ty mình đang cần tuyển gấp những vị trí này, (Toàn là về sales thôi) Cần tuyển gấp: Công ty Cổ phần Bách Hợp chuyên sản xuất và kinh doanh mực in và catridge mực mang nhãn hiệu Fujiink: 1. Nhân viên kinh doanh dự án: 3 người Yêu cầu: Nam tuổi từ 22-28, hình thức khá, nhanh nhẹn, thông minh chịu khó, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh hoặc hàng kỹ thuật. Mức lương: 3tr+thưởng theo doanh số Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo luật định, làm 24ngày/tháng 2. Nhân viên Marketing: 01 người Yêu cầu: Nam tuổi từ 25-30, hình thức khá, nhanh nhẹn, thông minh, chịu khó, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm Marketing về sản phẩm. Mức lương: 3trtrở lên + thưởng Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo luật định, làm 24ngày/tháng Mọi hồ sơ quan tâm xin gửi tới địa chỉ email; thuongnguyen@nicvn.com (Chỉ cần gửi CV bằng tiếng việt qua email)
uh, mình cũng mới gia nhập đội ngũ sale, nhút nhát từ trong trứng mà lại đi làm bảo hiểm. Bỏ thì tiếc vì mình rất thích chăm sóc khách hàng, mà không bỏ thì ... run, sợ sẽ không làm được. Đã đọc hết 13 trang của hội Sale tự nhiên lại thấy vững tâm hơn. Cảm ơn các bác nhiều lắm. Em phục bác bếp cao cấp lắm nhưng nói thật đọc bác em thấy sợ. Mấy thứ kỹ năng của bác em hầu như chả được nét nào, không biết có thành công nổi không nữa. hic
H Bạn j hỏi về headhunt: Theo mình cái đó cũng là sales, nhưng là sale hộ ng khác . Và là sale 2 chiều luôn í. Cụ thể Với bên ứng viên: Thì quảng cáo môi trường làm việc của nhà tuyển dụng, mức lương đãi ngộ... tốt hơn nơi làm hiện tại của ứng viên Với bên nhà tuyển dụng: Phải quảng cáo dịch vụ của mình hơn đối thủ, rồi quảng cáo mình có nhiều CV ngon đáp ứng iu cầu... Khi gửi CV ứng viên sang thì phải làm sao cho nhà tuyển dụng thấy CV đó tốt hơn các CV khác của đối thủ gửi sang. Hix, nghĩ tới việc nhiều iu cầu như vậy gặp nhau cùng một lúc đã thấy oải rồi. Còn việc phải chấp nhận rủi ro khi ứng viên đi làm sau 2 tháng mà ko hợp tác được với nhà tuyển dụng nữa. Quá khó nhỉ. Vài lời chia sẻ với bạn. Dù mình ko làm trong nghề này. Hì hì. @ Bác nhà bếp cao cấp: Khi nào off bác thông báo trên đây nhé. Hihi.
Các bác cho em tham gia với ah. Trước đây em cũng làm sale nhưng hiện đã chuyển sang làm lĩnh vực khác. Em thấy làm sale rất hay nên muốn tham gia học hỏi từ các bác ợ
em sales mỹ phẩm chăm sóc da ạ ! em thấy làm sales không chỉ mong muốn bán được hàng mà bán hàng phải có tâm, luôn luôn mong muốn khách hàng của mình được dùng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và thoả mãn trong mọi trường hợp! bán hàng giỏi thì làm gì cũng giỏi!!
không hiểu bác này làm sales bao năm rồi? hay buôn bán cái gì? nhưng nếu làm sales mà ko trung thực, không đặt chất lượng sản phẩm và giá trị con người lên hàng đầu thì bác sẽ sales cho ai? cái gì? bao lâu nhỉ? E xin phép cả nhà hôm nay mới gia nhập vì thấy hội mình hay quá, nên đang mò mẫm từ đầu, gặp được bácnày e giật cả mình, ngứa tay ko chịu được ạ, hihi E thì cứ tưởng mình ko bao giờ làm sales đâu, vì e ...mong manh dễ đổ vỡ lắm ạ, thế nhưng khi đi học chả hiểu trời xui đất khiến thế nào lại học ngành đó, rồi ra trường, tính cải vận cho sướng e toàn xin vào vị trí thư ký,..văn phòng,...thế mà cứ vào một thời gian là tự nhiên e bị đá sang lĩnh vực sales và mar lúc nào không biết. Đấy, duyên của e là thế đấy, xong bgiờ đi xin việc cứ vào phỏng vấn 1 hồi quay ra là họ lại cho 1 câu: bên a đang có vịtrí sales/marketing/pr (3 cái này ở n cty vn mình chưa pbiệt rạch ròi lắm nhỉ) rất phù hợp với e, e có sẵn sàng chuyển qua vị trí đó làm ko? Oạch,... Hiện giờ e chả làm cho 1 công ty nào hết ạ, cũng sales, nhưngmỗi nơi 1 chút, rồi e tập tẹ tự sales hàng của mình, e cũng tham gia vào cả hệ thống bán hàng đa cấp, trở thành PPV của Noni Tahitian VN, e cũng nghe nhiều người (bao gồm cả người thân)...bla...bla....về nghề này, nhưng e vẫn kiên trì, quyết theo nghề đến cùng và quyết tâm để thành 1 PPV xuất sắc. E nghĩ nếu ai mà làm trong hệ thống bh đa cấp giỏi, người đó chắc chắn phải là 1 sales giỏi. E rất mong cả nhà chia xẻ và cho e những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực sales nhé.
Có ông bạn, bán hàng đa cấp, lĩnh vực thực phẩm chức năng.... cứ suốt ngày xui đi bán hàng đa cấp (làm thêm), vì mối quan hệ mình cũng khá nhiều.... nhưng thấy ko hứng thú. Đúng là làm gì cũng phải có duyên...
công nhận với bác thế, 2 năm trước, cũng là tham gia vào Noni tahitian này, xã nhà e mang tài liệu về nhà rồi, hợp đồng sẵn rồi chỉ chờ mình ký tên vào, và lúc bấy giờ ông ấy còn đang rất hí hửng muốn tham gia, e dọa cho 1 phát, bảo là làm cái đó bị bắt đấy, phạm pháp đấy,.....thế là hốt hoảng trốn tiệt, hihihi thế mà ko ngờ được 2 năm sau, chính mình lại bị thuyết phục tham gia vào hệ thống, quả là cái duyên cái số bác ạ
đúng là làm j cũng phải có duyên, bán hay tuyển, hay mời người cùng hợp tác, cùng phát triển cũng phải có duyên mới làm ăn được, buôn có bạn, bán có phường. tahitian Noni cũng là một cty tốt và có danh tiếng. Như hôm trước, đang ngồi chơi bỗng dưng có 1 người tự xưng là gd điều hành của 1 cty chế tác đá quí của Úc, hỏi phỏng vấn làm việc (đúng là e có đặt hồ sơ xin việc trên mạng thật), cứ bảo tới văn phòng nói chuyện cụ thế....hehe. E nghe cái giọng, bắt mạch luôn, e hỏi luôn: là kd đa cấp phải ko? Hắn thừa nhận luôn. --- Nhưng mà mình cũng sock vì trước nay chỉ biết tới kdtm : bao gồm thực phẩm chức năng, các máy chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm. Biết thêm là siêu thị. Giờ thì tự nhiên thấy cả đá quý cũng làm theo hình thức kdtm. Đúng là ko đỡ được , nghĩ ra nếu nghành đá quí, vàng bạc mà theo kdtm thì doanh thu nhiều vô kể, nếu tính theo % kiểu kdtm. Nhưng nghĩ lại, nếu mà nó là lừa đảo thì tù mọt gông vì nó liên quan tới tiền ko nhỏ , nên ko tham gia , vì có thể đây là hoạt động rửa tiền. Ví dụ: bạn mang đc 1000.000 $ USD từ Nga về VN, bạn sẵn sàng đc thưởng 20, 30,... %, ng ta sẵn sàng cho bạn mấy trăm nghìn $ . (Tỉ giá trao đổi thế nào ko nhớ rõ ) . Nên mình mới nghĩ đây có thể là hình thức rửa tiền hợp pháp, được qui thành vàng, đá quí hoặc kim cương. Theo hệ thống luân chuyển qua nước thứ 3: Mỹ, Nga => Úc = > VN ---- Phán đoán thì là thế, nên ko dây dưa j hết ---- Mình nói ra đây để các bạn suy nghĩ kỹ trước 1 lời đề nghị hấp dẫn như thế ... toàn kim cương, đá quí, vàng => nhìn sướng cả mắt. Nhưng mà, trí mà ko vững tù có ngày
Nghe bạn nói mình cũng thấy ghê ghê, cũng nghĩ nếu ngành này mà kinh doanh theo mạng thì ko biết là thê nào nhỉ? Tại vì bình thường như mình tham gia vào hệ thống noni là vì mình dùng noni cho mình và e bé nhà mình, thấy có hiệu quả tốt ko ngờ nên muốn tham gia vào, vừa là vì mình cũng muốn làm kinh doanh chuyên nghiệp, vừa là cũng muốn giới thiệu sản phẩm tốt thực sự tới với mọi người. Mà mình thấy hầu hết các sản phẩm kdtm đều là sp chức năng tốt thực sự, VD: herblife, amway, agel,....còn về ngành đá quý thì chưa mường tượng ra đấy.
em đã đọc xong 14 trang bàn luận về sales của các bac.hì hì.thấy các bác rất thích sales và có lẽ sẽ rất thích đọc sách.em cũng đọc qua 1 số cuốn sách nói về sales hoặc có liên quan về sales mỗi tội sách của e là sách điện tử đọc trên máy hoặc nếu các bác mua ở ngoài cũng được nhưng theo e là hình như giờ nó ko bán nữa rồi ạ.nếu bác nào hứng thú về sách thì lần comment sau em sẽ post tên sách và đường link down sách luôn à
Thể theo yêu cầu, bác nhabepcaocap hôm nào lên lịch đi off đi để ace cùng học hỏi nhé. Có đii các bác ới e một tiếng ạ, ĐT e ở bên dưới chữ ký nhé
chi lý, chí lý Báo cáo với bác là em đã làm được những điều này rồi nhé 1 bán hàng như khi mua hàng ( em sẵn sàng nhận lại hàng và hoàn tiền lại nếu khách hàng không hài lòng về sản phẩm, mặc dù như vậy em sẽ bị lỗ tiền ship vì nếu là mình, mình mua đồ mà không vừa ý, không sử dụng được thì bực bội lắm) 2 "tâm, sự đam mê, yêu nghề" mục này em cũng học hỏi được từ một chị chỗ em lấy hàng, chị ấy luôn dặn em là phải yêu quý những sp mà em kinh doanh: một đôi giày vứt lăn lóc sẽ không có giá trị chỉ là rác nhưng khi nó được lau chùi sach sẽ nó là tiền 3 bán niềm tin, bán dịch vụ chứ không phải sản phẩm rất mong được học tập nhiều từ anh và mọi người cám ơn anh vì bài viết hay