mn dạy cấp mấy ạ, e thấy bà chị gái e dạy cấp 2 mà tháng cũng phải 15 - 20 tr là ít ý, lương rồi phụ cấp, rồi lại còn dạy bơi nữa, vì chị e dạy sử nên k dạy thêm đc
các phòng trà giờ họ làm ăn mà, trả lương cho ca sĩ nhưng như vậy họ sẽ được dùng hình ảnh của ca sĩ để quảng bá, bạn bè ca sĩ đến nghe là họ thu ngoài tiền nước, phụ thu từ 30 đến 50k tùy chỗ. Đó cũng là cách cộng tác thường thấy mẹ cháu ạ
mình dạy mầm non, đã vậy lại còn là can thiệp đặc biệt. 1 tháng tối đa được 8tr là hết cỡ tính cả đi dạy thêm, chỉ đủ cho con đi học và biếu ông bà 1 chút. ps: Mình single mum, ở với ông bà ngoại ạ
từ bé tham gia đội văn nghệ văn gừng, cũng hay đứng giảng nên có thể làm mc mỗi tội ngoại hình lẹt đẹt quá. Nghề biểu diễn thì yêu cầu bản lĩnh sân khấu phải đủ, nếu ko thì sẽ hỏng bài, hỏng đêm nhạc của người ta mèng chịu trách nhịm hơm nổi đâu mẹ cháu
thế à? thế là mn cũng có duyên buôn bán đấy hì hì. Mình bán tinh dâu thiên nhiên, nhà mình ở Yên Bái, đất quế nên tận dụng phát triển sản phẩm quê hương thôi bạn ạ
nói chung là giáo viên cũng tùy vào môn dạy và ở khu vực nào thôi ạ. Chứ trên em, giáo viên chả ai học thêm, chỉ có lương chính thôi( em ở quê mà, tận Yên Bái ý các mẹ ạ)
tặng các mẹ vài bài của Trịnh em đã biểu diễn ở 2 phòng trà quen thuộc nhé. Nhạc phẩm: Còn ai với ai - Trịnh sáng tác năm 1993 Nhạc phẩm: Người con gái Việt Nam da vàng Nhạc phẩm: Cho đời chút ơn và thể loại khác Đêm nằm mơ phố ạ