Èo, Nghé tẹt manly thía? Mấy tháng rồi hả Minh? Nghé nhà tôi gần 10 tháng,có cái đồng hồ y hệt của Nghé tẹt nhé, hihi
sao vò vứt đi thế! Anh ko bít tiền làm gì nhưng anh giữ ghê lắm nhá Ken. Ai mừng tuổi đừng vứt đi mà ba mẹ rầu nhé!
Hí hí, chị Nhím sáng hum qua vò 1 tờ 2k tròn vo vứt vào ngăn kéo nì, tiền to thì chị đưa mẹ, tiền nhỏ thì làm thía đó... haizzzzzzzzzzzzz
Em thì cái gì em cũng cất gầm giường ý. Đồ chơi, điều khiển, đến thuốc uống của mẹ cũng thế..... Chuẩn bị đi làm tìm thuốc hụt hơi, ai dè ông con "cất hộ" kỹ quá!
Nghé ơi, Nghé à, lần sau cất gì ở đâu nhớ bảo cho mẹ biết với nhá! Nghé ơi, hum nay chủ nhật có đi off k? mẹ chị Nhím đi off bia bọt này, mẹ Ngé có đi không nào?