@ anh Tý, Ken: Vụ ăn uống nhà anh Tý với Ken, Nghé chậm chân chạ còn j, hik @ Panda: cảm ơn xe xúc cát nhé, anh đang cần để đi NT đây @ anh Tôm: Anh TÔm có quà gì cho Nghé ko? @ Chị Nhím: thương quả ổi của chị quá, em cũng lỳ như chị ấy lên lãnh ổi ở đầu gối hoài à
http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2702549&postcount=339 Mẹ cháu vừa cho đi thi nụ cười đáng yêu, cả nhà ủng hộ nhé!
Vừa thấy cái mẹt là đã ủng hộ luôn rồi. hihi. Con trai yêu thế mà ko vote mới lạ (mỗi tội là chậm chân quá sao bà ko để sang tháng 6 luôn)