Mẹ em cũng đang liệu đây. Trộm vía đi chơi về con sụt kg nhưng biết nhiều lắm chị Nhím ạ, hỏi biết chỉ ai với ai rồi, lại ngoan nữa, chạy nhảy cũng vững hơn, ko thì bố mẹ áy náy lắm!
Nghé ốm à...anh Tí cũng đang ho vật vã mấy hôm nay đây này...chán lắm..đi học sụt 1kg rồi bế nhẹ hơn bao nhiêu..
Hik,Nhím thì ngày nào cũng ngâm nước, ngủ dậy là vào chậu nước ngâm, ho ho rồi!!! HUm qua cho uống thuôc rồi, k biết có ngăn chặn đc k?
từ hqua mẹ anh cho anh uống chanh mật ong bụi sáng rùi, trưa nay thấy đỡ hơn, đang đà tiến triển tốt ợ. Cạm ơn mọi ng đã hỏi thăm nhé! @ Ken: Giờ sang thăm Ken nhé!
Nghé dạo nài quên Tom rùi, chả thấy sang thăm Tom gì xấc. Tom đang ốm phải tiêm đấy, mang quà sang thăm Tom đi.
Oái, tấm tháp chàm mẹ mặc đồ soành điệu quá nhẩy. 54kg mà chơi bikini vẫn mướt như thường, hehe, choáng. Tui thì không biết khi nào mới mặc lại được mấy ẻm đây? bụng và đùi vẫn đầy vết dấu....... hic hic ........ mơ về nơi xa lắm.
Anh Nghé ơi vẫn ho hoài hả anh .Anh có uống thuốc bác sĩ đều không vậy ? Nhìn Nghé con ho chắc là xót ruột lắm đây ...Anh có uống rau tần dầy lá không ạ ?
Hi anh Nghé Em cũng tên Nghé nữa nè, vậy anh em mình làm quen nhau nhé, hôm nào rảnh anh sang nhà em chơi nhé. Em Nghé