Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hờ hờ, mà sao bà cắt tóc thế nào cho con mà giống Bờm thế bà??? Mà đâu rồi vẻ thanh tao, lãng tử của bố nhở?? ( về quả này ông chồng bà có nổ mũi thì đừng có hỏi tại sao nhá!)
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Haha, bà gặp ông ý nữa xem. Hum qua tui gọt luôn đầu ông ý rùi, còn đâu mà lãng tử, hê hê. Thiếu mũi cái bờm nữa là giống tẹt.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé ơi sắp sn Tom rùi đới, Nghé nhớ sang chúc mừng nghe.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé nhá mới có bé xíu mà đã cua gái, túm váy con nhà ng ta cơ à. Nghé trọc nhìn cắt tóc trông mặt tròn vo đểu quá.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Đặt tên là Nghé Tễu thì đúng hơn đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! huhuhu bắt đền anh Nghé, Panda lặn lội qua nhà anh chơi thế mà link hình của anh die mất tiêu rồi, chả thấy gì cả .Anh nói mẹ show lại đi nha .
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Tại anh để ảnh ở FB nên có nhà vào đc có nhà ko PD à, anh quote lại pót ở nhà Nghé cho em xem nha. Xem xong có đăng ký học anh giống Ken hok? hê hê
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! em xem hình chị Chíp rùi nhá, trông chị nhảy phê quá, em chắc cũng thua chị lun
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hay hnao nhà Nghé ọp em ới chị đi nhé, chỉ sợ chị chê toàn "trẻ con" ko thèm chơi với thui, hi hi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hí hí, có thể lắm, chị chỉ thích chơi với các anh các chị lớn hơn k ah! Thế mới hay chứ!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hè hè, chắc tại chị Nhím có a Tí rùi nên ko thèm nhòm ngó ai nữa, a Tí là sướng lắm a Tí bít ko?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Ha ha, Nhím là con gái thích hơn tuổi là đúng rồi đó vì mấy anh rất là galant đó...Em Nghé cố kiếm mấy em tuổi Dần đi xem sao, chỉ sợ các em át vía thôi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Chào anh Nghé Tẹt, em biết anh lâu rồi mà hôm nay mới sang thăm nhà anh nè. Em cũng tên Nghé mà Nghé cute chứ hổng phải Nghé Tẹt Khi nào rảnh anh sang nhà em coi hình nhé.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé ơi khi nào đi ọp cho Tom bám càng với nhá, gì chứ ọp ẹp là Tom mấu lắm giao lưu với các bạn thích mà. Mẹ nghé có SDT của mẹ Tom mà chả thấy í ới, chán ghê. Mai sang sn Tom nhé, mai Tom tròn 2y rùi đấy
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Tẹt sang rùi nhá, dạo này nhà cửa vắng hoe, có mỗi Tôm hay ghé rủ đi chơi thui, bùn quá
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! hjhj. Bé nghé bé thế nhét vô vali mang đi cũng được đấy nhỉ ^^!. Dễ thương thế thì chắc hẳn ba mẹ nghé ko lúc nào muốn dời mắt khỏi bé đâu