Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Bố mẹ em nghe anh khen thích lắm ý! Thế mà em chạy qua nhà anh thì trông anh còn khôi ngô hơn, làm em ngại quá, hi hi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Dạo nì Tẹt có hình gì mới k??? Hay mẹ mải làm ăn buôn bán k chụp ảnh cho con?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Mới sửa máy ảnh chị Nhím ạ. Em có ảnh mới rùi nhg chưa pọt thui, tại mẹ em lười nhắm!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Nghé ơi có khỏe hôn ?Tuần sau em được ra Bắc chơi rùi nà.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Thích thế. PD bé thế mà được đi chơi xa. Đến chắc phải ọp nhé! PD ra HN thì ở đâu?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Con cảm ơn cô. Cô có em bé chưa. Để cháu qua thăm em cái nào.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Đấy, dao này lại lười up ảnh của Nghé rồi đây! Lại chăm buôn bán quá hả! Mà bà ơi, hum nọ tôi moi đc mấy thanh thịt gác bếp trg tủ còn sót, ngon dã man! Kha kha, xem có vụ gì ủng hộ típ, hik, mà dạo này giá cả leo thang quá cơ!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Cảm ơn bà nhé! Nhớ típ tục ủng hộ tui nhé. Giá j leo chứ giá thịt bò của tui ko leo đâu. Đầu tuần rồi chồng chở tui đi khách hàng chỗ TC Hải quan. Qua chỗ nhà bà ông ý có chỉ đấy! Cách chỗ tui sang có mấy trăm mét mà ko chạy qua được vì đào tạo KH mệt bở hơi, cả không có xe nữa. Nhiều ảnh mới lắm mà dạo này net nhà tui die, vì hạ ngầm cáp j đó, nên chưa up ảnh được. Híc
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Nghé iu quý qua nhà em xem hình quả đầu mới của em trang 139 đi ạ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! He he. HUm nào tiện thì ới tôi nhá, ọp ẹp tí, chả lẽ lại cứ buôn ảo mãi à??? Ai bảo bà chạy sang? bà cứ ngồi đâu ới tôi tôi qua chứ lo gì... Lý do to hơn lý trấu!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Mẹ anh Nghé với mẹ chị Nhím cãi nhau gì thế, lo mà chuẩn bị chương trình ăn chơi đi nào hehe.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Tối nay lại ọp ốc lại trúng hôm thi, hnay mẹ MInh có đi ko đớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nếu kịp thì mẹ con em mới bon chen. Hum nay em đi nhà trẻ buổi đầu mà. Em lạ quá khóc ko cô nào dỗ được luôn, nên nhà trẻ gọi đón về. Chiều em lại qua lớp cho quen đấy. Không biết a Tôm ngày xưa đi trẻ có nhanh quen ko........
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Ọp ộn cút tôi còn hóng đc tý chứ bùn ghê toàn đi ọp vào ngày tui đi thi mới khổ chứ. Tom đi học cv ngoan lắm ngày đầu đi từ sáng đến 3h luôn, ko khóc nhè tẹo nào. Ngày t2 thì có khóc khi đến cổng trường nhưng vào lớp là nín liền và chơi ngoan. Mẹ M cứ cho Nghé đi học đều đừng thấy con khóc mà thương - mai đi nửa ngày rùi về, mỗi ngày tăng thời gian lên 1 chút là ok đó mà.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé em học chỗ nào thế? khóc tội vậy à? Nhưng mà quen thì ko mún về nhà luôn í...có lên nhé qua 1 tháng là ok hết.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Khoe ảnh hum nay tẹt tự oánh răng ^________^ (Bàn chải mua nhà Ken ná) Hum qua thì chối hnay thì tự giác xế