trộm vía Nghé cứng cáp quá. Nhìn mà chỉ muốn hun con 1 cái top má thui. Tuần vừa ruì nhà Nghé có về giỗ tổ ko?
Cô ơi, hum đi chơi Nghé vẫn sốt nhẹ đấy. Tại mẹ cháu máu liều, quyết đi là đi luôn. Trộm vía con, đi chơi về vẫn ổn, sáng hum sau thì khỏi hẳn sốt. Hie hie
Nghé .. nghé à nhìn Nghé xinh quá ... chụp hình mới của Nghé nữa đi mẹ nó ơi Mình làm quen với nhau nhá .. chị là Tina được 4t và chị là Nấm 19m rất vui làm quen với Nghé ná .. Tặng Nghé nà (u) (u) (u)
Avatar phải nhờ bác thợ vườn của cơ quan mẹ cháu chụp hôm đi du xuân mới đủ cả nhà, chộp đúng lúc bố mẹ tươi nhất, Nghé thì mắt tròn ngơ ngác yêu ơi là yêu. Mẹ cháu thích quá phải cảm ơn rổi rít ấy!
He he, mẹ cháu cũng thích cắn lắm, thích cắn mông nhất! Tại Nghé hấp thụ tốt tn ấy chứ, mẹ cháu là dạng mẹ công nghiệp, luôn bố trí sao cho cả mẹ, cả con, cả bà trẻ ít bận rộn nhất ấy! Mẹ toàn chuẩn bị thức ăn sẵn cho mấy ngày, ăn thì ngồi 1 chỗ, cùng lắm thì cho ra cũi đứng thôi. Cho Nghé nghịch ipod, hoặc xem quảng cáo là hết cháo. Phải nói trộm vía con hấp thụ cũng được bà ạ!
Nhà cháu năm này ko đi Giỗ tổ được cô ơi, định Tết đi thì lạnh quá! Hội thì đông, mà tháng trước tạt qua VT có 1h chả kịp đi đâu chơi cả. Sang năm nhất định đi cho xứng con cháu vua Hùng
Con tôi cho ăn đến mệt , đủ thứ mà chẳng đâu ra đâu! Mà tôi có đến nỗi bỏ bê đâu! Áp dụng đủ kiểu! Con chỉ thích ăn chơi ăn bời thôi! còn thì... Hay tôi nhờ bà nuôi lấy vía nhở?
Uh để tui nuôi hộ cho , tui chỉ sợ bà xót con thôi! Cho con ngồi ghế ăn, được mấy thìa mà hắn đòi bế, là nhất định không bế, mà dụ hắn chú ý sang đồ chơi, hoặc iPod, nói chuyện liên mồm với hắn để gây chú ý. Thấy bà trẻ (là cô ruột - em bố tôi, nhờ cô trông Nghé) cho ăn mà bế là tui nhắc luôn. Chỉ bế cho đứng cũi khi cao trào, hắn nhổm đứng hẳn lên la hét (thường là khi khó chịu trong người) thôi! Chiều lắm là mấy hôm ốm sốt mới bế đi quanh nhà. Thương con lắm, nhưng tui là hít le nhất nhà đấy! Chỉ mong con sau này, nhất là khi hắn là con zai, tự biết suy nghĩ, biết thế nào là đúng - sai, nên - không nên để đỡ phải lo nghĩ thôi...
ah phải học cách chăm con của mẹ Nghé mới được .Panda thì trộm vía ăn cũng ngoan, nhưng khi khó chịu hay bực dọc trong người cũng bắt mẹ phải bế suốt .Nhõng nhẽo cực kỳ, khi nào có bố mẹ ở nhà thì mê chơi quên ngủ, còn bố mẹ đi làm ở nhà với ông bà lại ngoan phải biết. Phải phát xít với Panda thôi, chứ ông bà ở nhà cưng nó như trứng mỏng ấy .
Hic...em Tommy cho ăn cũng mệt lém,mỗi lần cho ăn phải dùng hết công suất 888 với nó thì nó mới chịu ăn,đã vậy phải có người đứng làm trò nữa.Tại còn bé quá nên ai cũng kưng,lớn 1 chút chắc phải học hỏi mẹ nghé tẹt quá.àh hìnnh mới của em trang 69 đó anh nghé ui
Này, cu nhà bà tên là Nghé Tẹt mà tôi cứ gọi là Té Nghẹt, thế mới hay chứ ) Bà ở riêng, chăm con tùy ý...tôi ở chung, lại nhờ ôb trông cho còn đi làm, nên là chiều đâm hư...may mà nó còn biết nghe lời..nịnh nịnh vài câu.......nhưng mà cũng sắp đi trẻ rồi nên hi vọng vào khuôn khổ hơn.
Hihi, con gái tôi gấu lắm đó! Nhg với người lạ thì chắc k mè nheo đâu! Tôi đi vắng, dì nó cho nó ăn cháo vô tư, tôi ở nhà cả ngày đc 5 thìa, hết! Tôi chỉ sợ cho bà nuôi nó, bà thèm quá nẫng luôn của tôi thôi! He he!
hihi, hình như hội nghé năm nay giống nhau, Chou tui cũng bắt ngồi ghế, ăn xong mới đứng lên Hum nay mới ghé nhà Nghé tẹt, cắn mông cái nhé, hí hí