Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Uh, sang tuần t đi làm r đấy nhanh quá, mà có lúc lại thấy lâu quá!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... hôm em ra viện thăm cái Hạnh, quên mất k mang cái váy luôn E bảo tặng là tặng mà, k phải đi kèm cái j đâu chị ạ ^^
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Cảm ơn mẹ Bông nhé! Mình sắp đi làm r. Hnao rủ Hạnh ọp ăn trưa đi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Đi làm chưa bà? hic... Nghỉ ở nhà thì buồn, đi làm thì thương con bà nhỉ?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Đi làm 2 tuần r bà ơi, nhớ kinh nhưng r cũng quen dần . Bà có con gái lên vui quá r còn gì. Con ngoan ko bà?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Hi, mò được vào phòng nhiếp ảnh nhà Tẹt&Voi nhé, thêm cô con gái nữa đi cho giống mẹ nhỉ, chứ 2 anh e giống bố thế, mẹ thiệt thòi quá. E đi làm chưa?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... em đi làm từ hơn nửa tháng r bác ạ? Cảm ơn bác đã ghé qua nhà 2ae nhé hi hi. chúc bác đắt hàng
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Nè, đừng post cùng nội dung đến 2 topic nhé, kẻo bị hiểu lầm là up bài và bị phạt đó e ạ. Cả nhà vẫn đang ở nhà bà ngoại hả e?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... hi hi, tại em sợ bác bận ko ngó vào đây nữa ý mà. Nhà em ở gần ob ngoại thôi, ko ở cùng ạ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Trùi ui, có 2 cún xinh thế này thì mẹ tha hồ mà hãnh diện, hạnh phúc ... và "vất vả". đáng yêu quá. Chúc 2 bé khỏe mạnh, chóng lớn. bé nhà em cũng tên là Voi đấy - voi mamut. hí hí.