Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... em cũng đồng tình với bác này. Mẹ bé Tẹ và Voi có 2 con xinh quá, mà mẹ này có 2 con vẫn trẻ và xinh gái quá, ra đường thế này ai bảo 2 con chị ơi!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... nhìn yêu quá. hôm nào e cũng phải cho con trai lên làm quen với các bạn mới đc hjhj
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Bé cứng cáp quá chị (trộm vía), bé được bao nhiều tháng rồi ạ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... 2 anh em hao hao giống nhau nhưng chắc cu em sau sẽ nghịch hơn anh nó đấy nhỉ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... 2 anh em giờ lớn lắm rồi, mẹ cũng lười khoe hơn ạ. Cảm ơn cả nhà vẫn ghé chơi nhà Tẹt Voi (u)
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... nhỉn con gái yêu thật đó,nhìn là muốn cắn thật đau rùi,ghét quá đi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Bé cứng cáp quá chị (trộm vía), bé được bao nhiều tháng rồi ạ. Mà trông 2 anh em giống nhau thế kìa.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Anh lớn biết tự chăm em rồi đó, 2 anh em hay ăn chóng lớn nhé.