thế con e bằng tuổi con chị rồi, ngại gì chứ, k thì xưng bạn bè cũng được mà, k nghĩ e lại có tuổi thơ dữ dội và sóng gió thế. Giờ ổn hết rồi. Bố e hiện đang ở với e k?
thế avata của c là con gái c à, sau khi e lấy ck 1 thời gian bố e đã đi thêm bước nữa với 1 cô quá lứa ở quê, cũng có thêm 1 em nữa đc hơn tuổi rùi c ạ, dù ko muốn bố đi bước nữa vì nghĩ bố sẽ vất vả nhưng con chăm cha ko bằng bà chăm ông, họ hàng cũng động viên bố và khuyên nhủ e, vc em cũng ko có điều kiện để đón ông lên hn phụng dưỡng, giờ ông ở ninh bình, quê nội nơi bố e sinh ra, bố ko còn đi làm xa nữa vì cũng 60 tuổi rồi, nhưng bố em vẫn khỏe và vẫn lái xe điện trong chùa bái đính ấy c ạ
đâu, là chị mà, con gái chị mới được 2 tuổi rưỡi mà. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà, tuổi càng già càng cần tình cảm, được nhìn con cháu vui vầy thì hạnh phúc nhưng sống thì lại muốn sống với vợ hơn. Giờ cũng hiện đại rồi, chỉ cần bố e hạnh phúc là được. Chứ già cả mà lủi thủi 1 mình cũng tội
ui thế nhìn c trẻ và xinh quá, nhìn avata cứ nghĩ c sn 89 ý, mẹ em giờ vẫn ở 1 mình, ko đi bước nữa nữa, em gái đã lấy ck, ngày bố quyết định đi bước nữa em ra sức ngăn cản, muốn giữ bố cho riêng mình vì bố đã đủ khổ rồi, em muốn bố mẹ quay về với nhau để chúng em dễ phụng dưỡng, nhưng bố em kiên quyết ko quay lại vì mẹ em ngày xưa phản bội bố, lại thêm cái tính đồng bóng - mẹ em hầu đồng mà, giờ cuộc sống của bố có vất vả hơn vì có em bé nhưng chắc về tâm lý sẽ hạnh phúc hơn nhiều, cô kia sn 79 nhưng cũng là người dân quê mùa chất phác lại ít nói và chậm chứ đanh đá chua ngoa thì bố e lại khổ
ô trời không lấy hết của ai đâu, vợ chồng là duyên phận, c nghĩ là ổn thôi. Quan trọng là giờ bố e hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Thế là mừng rồi
Mối quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng thật phức tạp, nói năng chỉ một câu không chú ý có thể phá vỡ mối quan hệ