Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Mình nghe tin dịch cũng khiếp hoảng, nghĩ đến con đi học mà lo lắng quá
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. xót xa quá các mẹ ơi, chia sẻ, chia sẻ với cộng đồng
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Tội nghiệp cháu bé quá, lại nghĩ đến con mình, nước mắt lại chảy. Bao giờ mới hết dịch sởi đây Bộ trưởng BYT ơi
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. ôi, nghe mn kể mà choáng quá. đau lòng thật đó
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Bộ y tế vẫn chưa thấy công bố dịch !
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. thời gian này các mẹ cần thật sự quách tỉnh , không được hoang mang lo lắng tột độ để sáng suốt chăm con , phòng tránh sởi cho con nha các mẹ
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Sáng nay bộ y tế công bố đã có 108 trẻ tử vong rồi. A Di Đà Phật
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. buồn quá nhiều mẹ có tiền cũng ko cứu nổi con cái ấy ,dịch bệnh hoành hành khổ quá
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. nghe mà sợ quá , thương quá đi thôi
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. càng ngày càng nhiều bệnh dịch, khổ thân bé ......
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. nghe mà sợ quá, moị người cần chú ý chăm sóc ,vệ sinh cho con sạch sẽ, ăn uống vệ sinh nữa
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Khổ thân nhiều cháu vào viện để chữa bệnh khác lại lây luôn sởi, rồi nhiều cháu ko đi tiêm Vacxin nữa
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. mình bắt đầu thấy hoang mang rồi
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. e sợ quá luôn,con em mới 3 tháng chưa được tiêm sởi,h đi đâu cũng thấy mọi ng bảo có ng nhà có ng quen bị sởi rồi mà e sợ quá....Khổ thân những em bé bé quá chưa đến 9 tháng được tiêm đã bị nhiễm.Trong khi ấy bộ y tế thì k có 1 khuyến cáo hay 1 câu nói nào để hướng dẫn người dân cách phòng tránh.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Em nhớ hạn chế cho mọi người tiếp xúc với cháu thời gian này vì mọi người đi lại tiếp xúc khắp nơi dễ mang mầm bệnh về nguy hiểm lắm.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Đêm qua mình cũng đọc 1 link về thực tế bệnh sởi mà lo lắng đến mức mất ngủ, và thương cho các bé kém may mắn với gia đình của các bé ấy lắm. Sự thật đắng lòng mà BV không giám công khai. Các bác sỹ, y tá viện nhi phải bật khóc lúc giao ban vì con số tử vong quá cao thì các bạn cũng hiểu đc sự trầm trọng của nó. Vậy mà cứ đọc báo của TW thì mình vẫn ung dung lắm cơ, chỉ đọc các bài viết của những bố mẹ, ng thân có con cháu ở viện nhi mới thấy thực sự vấn đề.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Mình đọc mà không dám đọc hết vì thương quá Mong sao đừng có Con nào phải rời xa Ba Mẹ nữa , Các Con còn nhỏ chưa thể tiêm chích ngừa được mà cơ thể các Con sức đề kháng còn yếu lắm Thương Con quá !
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. tội nghiệp thật sao k công bố dịch để có hướng giải quyết
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. con nhà bạn em ho, viêm phổi xong cũng ra nhi họ cho vào phòng gì đó thế là cũng lây sởi rồi mất. Khổ quá, chả biết nói thế nào