Bé ngựa nhà em dự tính sinh vào tháng đầu 7 sang năm, vậy mà em nghén kinh khủng các mn ạ, gần 2 tháng em không ăn không ngửi được gì, thậm chí ngụm nước trắng cũng nôn ra, em cố ăn được một tý bánh, quả vào 2 phút sau lại nôn ra hết, ốm nghén trận này em sút 10kg, ai cũng bảo như con mắm, xã nhà em bảo nếu em mà nghén ăn cả vôi tường thì xã nhà em cũng cạo ra cho mà có cái ăn, đành này ko ăn gì.......em sợ mình cứ như thế này thì bé ngựa nhà em lấy đâu ra dưỡng chất, sau này ốm đau, ko thông minh....buồn quá các mn ạ. Ở nhà chán quá em cũng lên diễn đàn tập tành buôn bán giao lưu với các mn, cho đỡ buồn. các mn có ai có bé ngựa hay ốm nghen giống em không, cho em xin tý kinh nghiêm ạ....híc
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Nghén ngẩm bị như thế là chuyện bình thường mà, qua 3 tháng mẹ nó khỏe sẽ ăn ngon ngủ tốt lúc ấy hãy cung cấp thật nhiều dưỡng chất cho con yêu nha! chúc mừng mẹ nó nha
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, bjo mình đi làm cũng ko đi được, ngồi ở nhà lên diễn đàn tập tành buôn bán rồi giao lưu, ai cũng bảo qua 3 tháng là đỡ, thế này làm mình cứ sợ tập 2 lắm.hức
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mn nghén nhiều quá, hy vọng hết 3 tháng sẽ quay về trạng thái bình thường.Mình có em bé nghén thịt gà và ngủ.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Bạn có thể thử nhấm nháp mứt gừng hay ô mai gừng nó sẽ giúp bạn đi qua thời kỳ ốm nghén một cách dễ dàng.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... nghén như mn thích nhỉ? ox nhà mình còn bảo nếu ăn được vôi tường thì xã nhà mình cũng cạo ra cho mà ăn đấy.híc
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... chào các mẹ! Lâu k vào nên quên cả ID lẫn pass nên mò mẫm làm 1 cái khác để vào bà 8 với các mẹ đây ạ. E đang cũng đang trong tình trạng của mẹ nemchua đây. Gớm mà nhìn tên của mẹ làm em thèm nem quá ạ (vì thèm đâu có đc ăn ạ hic ) em đang bầu tuần thứ 12 r, 2 hôm nay thì đỡ hơn r, còn tầm 1 tuần trước thì cũng k khác j mẹ đâu ạ. Uống ngụm nước lọc mà cũng ói hết luôn đi khám bsi cũng kêu là chết sao lại ko chịu ăn thế, con 3 tháng đầu là hình thành não bộ .... cần phải ăn, ói lại ăn, ăn từng tí 1, bsi còn bảo em là em nghén cũng như em bé vậy, khi em bé nôn chớ ra thì mình lại cho em ăn lại ý, em cứ ăn vào người đi, nôn ra lại ăn cứ ăn đc j vào là tốt rồi. Thế nên về nhà cũng cố gắng " ăn đc j thì ăn" ạ. Mấy hôm nay em ăn đc cơm rồi, vì chắc đc 3 tháng r nên cũng giảm nghén r. Mẹ cháu cố gắng 3 4 tiếng ăn 1 tí cho cháu. Chúc mẹ con mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé ^^!
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mẹ nemchua cũng thử thịt gà coi, vì mình cũng nghén k ăn đc j, nhưng hôm rồi ông xã mua cho suất gà 36 mình ăn lại thấy vào đấy ạ. Thấy ăn đc thế cái lại mua con chim bồ câu về hầm nữa. Đôi lúc ko ăn đc nhưng mà có những thứ tưởng k ăn đc lại ăn đc đó ạ. Mấy hnay thì ăn cơm với cà pháo ( biết là k nên ăn nhưng nó dễ vào nên cứ ăn thôi ạ)
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... đúng là tình cảnh của mn in xì của mình, mình cũng được 11 tuần rồi, mấy ngày nay cũng đỡ 1 tẹo, cả ngày ăn được nửa bát cơm nguội, vì cơm nóng ko ngửi được mùi...híc. em bé nhà mình được 15mm ko biết có bị nhỏ ko mn nhỉ. tập 1 sợ thế này, tập 2 sợ quá.......
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, mình cứ thấy thịt, thấy ăn là sợ lắm, chắc đợt này phải cố thử như cách mn xem thế nào, chứ mặt in như mặt con mèo hen ( mọi người bảo thế )
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mình cũng tập 1, đợt 6 7 tuần mình cũng nói với ox là thế này e chỉ đẻ 1 đứa thôi ^^! Nghĩ lúc đó k thiết sống nữa cơ ạ, em còn bị bong rau nằm nhà nửa tháng nữa cơ. suốt 1 tháng liền e chỉ ăn hoa quả với rau, k ăn cơm j hết ah có ăn cơm cháy chà bông ạ ^^ cũng chỉ ăn những thứ khô khô thôi chứ cháo vào là cũng ra luôn. Thích ăn măng với cà pháo nữa chứ. Khổ nhất là ăn thì ói mà ko ăn thì mệt mỏi li bì k ngủ đc ấy ạ. Đêm còn p dạy xem có j mà nhét vào mồm k bị cho ra thì nhét nữa mà mẹ ^^! Mẹ mà vẫn bị thì theo kinh nghiệm của em là ăn thật chậm vào ạ, nhai kĩ, nuốt từ từ, mỗi lần ăn 1 chút thôi, nhiều 1 tí là nó đẩy ra đấy ạ ^^! sữa cũng để hơi nóng và uống từng ngụm nhỏ 1, uống cách ra 1 chút để nó ổn r uống tiếp hihi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, đọc chia sẻ của mn mình cũng đang tủm tỉm cười vì mình cũng bảo xã nhà mình là chỉ tập 1 này thôi.......hihi, hôm nay ăn được gì lại nôn hết rồi, chắc phải kinh nghiệm như mn nnhai kĩ, nuốt từ từ,.....cảm ơn mn nhé, chắc mn sinh vào tháng 4 nhỉ?
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mẹ cháu ăn mỗi lần ít 1 thôi, đừng nhanh mà đừng nhiều vì nếu có k nôn thì khi mẹ ăn nhiều cũng gây mệt mỏi đấy. Ngày dự sinh của mình là vào cuối tháng 6 cơ, nhưng nghe mấy bà chị thì kn là con so thì hay sinh sớm hơn ngày dự sinh, nói chung là chị em mình sinh vào lúc khá là nóng đấy ạ ^^
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mình cũng dự kiến là cuối tháng 6, đàu tháng 7, haizzz, con so kệ, nóng kê, mong là mấy cô, cậu ngựa lớn khỏe mạnh là yên tâm rồi mn nhỉ.hihi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... khổ thân mn nhưng xã nhà mn chiều vợ thế )))))))))))))))))))))))
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... hihi chắc chắn r ^^! vc kế hoạch mãi h mới quyết định có, thả lỏng 3 tháng mới thấy tí xíu đấy ạ
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... hi hi. từ ngày mình bị nghén , xã nhà mình đảm luôn vai trò nội trợ trong nhà ý.........
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mẹ cháu may k nghén ngẩm nên ox chưa thấy cái khổ của vợ khi mang bầu thôi ạ! nhìn vợ hom hem, ăn k đc, suốt ngày rên ư ử, xã nào mà k động lòng hả mẹ cháu
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... hi hi. đúng là có vợ đang khỏe mạnh, tự dưng đắp chăn nằm rên ư ử ko ăn uống gì, nghĩ cũng sợ các mn nhỉ?
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... HIC, BÉ ĐẦU THÌ HAY NGHÉN VẬY ĐÓ EM, NHƯ CHỊ NGÀY XƯA BÉ ĐẦU CŨNG ÓI LÊN ÓI XUỐNG, KO ĂN ĐƯỢC GÌ HẾT, NHƯNG TÍNH TRẠNG CỦA EM HƠI NGHIÊM TRỌNG, EM CÓ THỂ ĐI KHÁM BS XEM SAO