cảm ơn mn động viện, e sẽ cố gắng vì tương lai con e chúng ta, hihi. nghĩ tới miến ngan mà thèm thèm, tối phải bắt lão ck cho đi ăn thui
Tạng ng của e nó đã to sẵn rùi, bầu bì xong thì sợ béo lắm, lại tự ti chả dám đi đâu, giờ mí tháng đầu mà e lo xa quá, hehe, làm sao qua đc cái thời gian nghén này đã ((
K biết các mẹ nghén thế nào chứ m 5 tháng đến nơi rồi vẫn nghén, còn sợ uống nc lọc cơ. Thèm ăn lắm mà k ăn đc, nhiều lúc nghĩ thương con cố ăn nhưng lại cho ra hết. Nghĩ mà buồn lắm các mẹ ạ. Đứa đầu thì chỉ nghén đến 3 tháng là hết còn đứa này thì..... K biết kết thúc ngày nào.
Chắc là tùy cơ địa từng ng đấy mn nhỉ, trộm vía chứ e thấy các chị xung quanh em, mấy bà chị dâu chị gái, chị làm cùng chưa ai nghén nên k bít nghén như nào
e sống trong cảnh này vừa xong ạ, mệt và thêm mất ngủ nữa. giờ đến tuần 22 lại đang dở chứng mệt mỏi đau lưng kiểu khác đây ạ,
Ùi nghe chừng bầu bì nhìu vde quá ạ, hic hic, nghe các mẹ kể mà e thấy lo dần rùi . Mn đi đc hơn nửa quãng đường rùi, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.
e thấy mấy chị chỗ e còn bảo ck bóp chân cho mí ngủ đc cơ, hihi. Thấy chị dâu chồng thì chân như hai cái cột đình rồi
Các mẹ bầu bí vất vả quá nhỉ. Con bạn em bầu chả thấy béo lên còn sụt cân ý. Vì bình thường đã kén ăn rồi. Cơ mà sinh bé rất khỏe mạnh
Đấy là cơ thể em thích nghi nhanh với việc thay đổi nội tiết em ạ. Chị chả nghén kiểu nôn oẹ, chả táo bón chả đầy bụng luôn. Không sao đâu cứ yên tâm ăn uống, thoải mái tâm lý nhe
giống mình trước kia rồi, không tài nào ăn cơm nóng được hơn 2 tháng liền, sữa cũng kg uống được, chỉ ăn vặt hoa quả, bánh kẹo, bánh mỳ, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, ox thấy thế xót vợ con và sợ vợ đói bảo vợ thôi cố gắng ăn cơm rang chồng rang cho, nên bữa cơm có 2 vợ chồng thì vợ 1 bát con cơm rang chồng 1 nồi cơm ( cơm chồng phải mở nắp ngoài sân cho bay hết hơi đi mới mang vào ăn cùng vợ) www.kolala.vn/san-pham/qua-oc-cho/..
Nhiều lúc cũng bực m lắm bạn ạ. Mọi ng xung quanh họ nghén nhẹ thôi nên thấy bình thg, m nghén nặng có ai bị đâu mà hiểu toàn bảo giả vờ để bắt nạt chồng. Đến ônh chồng m còn bảo vậy. Hix hix