Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Mình đã từng nghe thấy rồi nhưng khi có bầu rồi thì kệ thôi, !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Đúng vậy đấy , các ông ấy có biết là chị em phụ nữ chúng mình vất vả như thế nào đâu !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười mình nghĩ gia đình bạn thật là hạnh phúc ! nhưng bạn cho mình hỏi là làm cách nào để chồng nghén thay vợ được, mong hòi âm sớm từ bạn và những mẹ nào biết về vấn đề này thì cho em tham khảo nha, cảm ơn các mẹ nhiều !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Mình cũng chưa nghĩ xem được tại sao lại có chuyện như thế được !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Thật vậy, chị em phụ nữ mình cần phải chỉnh đốn lại với được !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Khi mình mang bầu bé mimon mình cũng bị ốm nhưng sang tháng thứ 3 là mình hết ốm !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Em ngồi lê,thấy mấy e chưa chồng,chưa con hẳn hoi nói là muốn chồng nghén hộ thì đêm nào vợ chồng hú hí xong thì đi ngang qua đầu chồng,nếu đúng ngày đơm hoa thì chồng sẽ nghén thay.bác giúp việc nhà e đẻ 5 ng con,chồng nghén hộ cả 5 lần.e nghĩ nếu đúng theo mẹo ở trên thì đầu giường chắc ko kê sát tường mà có lối đi,nên vợ mới có cơ hội mà đi ngang
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười mẹ nào mà được chông nghén thay thì thật là hạnh phúc,các mẹ phải trân trọng những người chồng như thế nhá
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười H e mới nghe đến chuyện này. Hay quá nhỉ. Nt các ông chồng mới biết đến nỗi khổ of vợ.hihi
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười AX nhà mình nghén thay vợ đây này. Hồi mang bầu mình khỏe lắm, ăn uống thoải mái, ko nôn ọe gì, không nghén ngẩm gì. Chồng thì tự nhiên đổi tính ăn vặt suốt ngày, cứ xểnh ra là thấy đang ngồi ăn, ăn đủ thử liên mồm ý, trong khi vợ chẳng thèm cái gì. hihi Nghĩ lại hồi ấy buồn cười lắm, ai cũng trêu chồng nghén thay vợ
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Làm thế nào để chồng nghén thay mình hả các mẹ? Em mang bầu tập 1 mới vó 4 tuần thôi nhưng em thấy sợ lắm rồi. Người lúc nào cũng nôn nao, bụng đói nhưng k muốn ăn. Rồi suốt ngày nôn khan viwis lại ngủ li bì thôi ạ.
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười mình cũng nghén ngủ nhưng mà vẫn ăn tạm được, bạn nghén thế chắc cũng mệt lắm nhỉ. cố gắng bồi bổ vì con yêu nhé
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hihi mẹ nào đc chồng nghén hộ thì mẹ khỏe con khỏe, chỉ bố vất và thôi a, nhưng mà như thế mới hiểu vợ
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hay nhỉ, ước gì sau này em có bầu chồng nghén cho thì tốt