đẻ một lèo thế cho đỡ mệt, chống mình thì bảo để sang năm cho được tuổi, con mình mới hơn hai tuổi hihi
Ai cũng sống như vậy thì sẽ không xảy ra các vụ tranh chấp, a e tự hủy hoại lẫn nhau. Chỉ cần trong mỗi chúng ta có cái tâm thì gd ấm cúng, hp.
vâng mn, mình thfi k có đi xem hợp hay k đâu mn ợ, cứ cách tầm 3,4 tuổi thì sinh thêm nv anh em trông nhau được mình sẽ làm đk việc nhà
Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những gì chúng ta nhận lại! Ước mơ sao... con người sống với nhau, biết nghĩ cho nhau như anh em nhà nọ, được thế thì cõi đời này đẹp biết mấy!! Ước ao chỉ là ước ao haha
chồng bắt ở nhà trông k cho bà nội trông, sợ bà nội lại có tuổi rồi lại mệt, còn cho con ăn mí daỵ con học chữ, chỉ gọi bà nội đến nhà chơi vs 2 mẹ con thôi mn ợ
vâng mn, lo cho con cũng mệt lắm mn ợ, tiền nong thì mình cũng k lo, nhưng có bà chị buôn bán online về thuốc nên cũng làm theo cũng kiếm đk ít ít mn ạ