Cảm ơn các mẹ quan tâm Nhưng quả thật bây giờ cho bé đi học nhà trẻ mà hoàn toàn yên tâm được thì tốt quá
Bé lớn nhà mình trước đây đi học ở trường 1/6 Quận Ba Đình, cháu đi học 1 tháng mà cứ khóc không chịu đi. Hôm đó mình đến đón con luc 3h chiều nhìn thấy cô giáo tát vào đầu một bé khác không phải con mình, mình đã lên gặp hiệu trưởng phản ảnh và ngày hôm sau đã cho con nhà mình nghỉ chuyển cháu vào học trường Mầm non A ba đình. Cháu đi học ở trường mới chỉ khóc ngày đầu tiên, ngày thứ 2 đã vui vẻ đến trường. Bây giờ con đã 9 tuổi rồi. Lại đến thằng bé đi học. Mình nghĩ bố mẹ chịu khó đầu tư cho con vào trường tốt vẫn hơn Con của em trai mình học ở trường mầm non của công ty may X20 ( gần nhà mà) thế mà lúc chuẩn bị vào lớp 1 bé mới buột miệng nói với mẹ rằng: Khi con học lớp mẫu giáo bé, cô giáo nhốt vào tủ cả buổi sáng vì tội hay khóc mãi đến giờ ăn trưa mới mở cho ra) Xong bé còn dặn mẹ cấm không được nói cho ai biết. Mình không biết các cô giáo dọa trẻ cách nào nhưng các bé chắc chắn chẳng bao giờ nói cho bố mẹ biết ở lớp mình bị đối xử ra sao vì vậy mình thật sự rất lo lắng khi con chuẩn bị vào lớp mẫu giáo bé
Nói chung con cái ai mà hông thương. Theo em nghĩ thì chị lên trao đổi với cô giáo về việc của bé. Nếu dạy dỗ thì đánh nhẹ 1 chút thì được gòy.
Đọc bài của mẹ Tùng Bách xong mà hoảng hết cả người Không biết sao em hỏi con trai em cũng không nói Bình thường nếu ở nhà với bà ngoại, mẹ về là líu lo kể hết Chắc em tìm nơi tốt hơn để cho con chuyển quá Ôi lo Quá là lo
Đúng là một việc làm đau đầu của các bà mẹ. Người mẹ nào khi xa con mà an tâm được, bất kể con đi nhà trẻ hay ở chơi với ai. Nhưng theo iem nghĩ thì các bé đi nhà trẻ tức là đã biết cảm nhận và quan sát, vậy thì khi đón con các mẹ chuyện trò với con, hỏi những câu khéo léo như: cô giáo cho con ăn cháo hay cơm? Mai mẹ lại đưa con đến lớp cô A nhé! v.v... Qua các câu trả lời và thái độ của con, mẹ sẽ biết khá nhiều về những gì con đã trải qua ở lớp học. Nếu quả thật con sợ sệt và không muốn đến lớp, các mẹ cũng nên nghĩ đến phương án đổi trường cho con. Iem mạo muội có vài dòng góp ý, mong các pác lượng thứ vì con giai iem cũng là SINH VIÊN NHÀ TRẺ.
Mình cũng có con nhỏ đi gửi trẻ, mình thấy nếu mà ai xót con quá thì khó mà đi gửi ở đâu được, trẻ nhỏ thường hay nghịch ngợm, hay khóc vòi vĩnh nếu mà giáo viên họ ko cứng thì làm sao mà quản được bao nhiêu trẻ trong 1 lớp. Trừ trường hợp quá thể quá thôi , chứ phạt trẻ hư cho vào nề nếp cũng tốt. Trẻ bây giờ ở nhà ông bà hay chiều, bố mẹ hay xót nên nhiều trẻ hư lắm,hi
Con mình thì từ bé đã có phản ứng tự vệ như vậy, mặc dù ở nhà ko có chuyện đánh vào mặt, hay đầu rồi. Thế nến bạn cũng cần tìm hiểu kỹ, con bạn tuổi đó cũng biết nói rồi, bạn thử hỏi và trò chuyện với cháu xem sao nhé.
Mình cũng như các mẹ, đưa con đi học mà trong lòng xót xa không yên... mà ngặt nỗi thằng cu nhà mình lại hết sức hiếu động. Cô giáo mầm non ảnh hưởng đến trẻ rất nhiều, rất rất nhiều, không biết các cô có hiểu cho điều này và nỗi lòng cha mẹ trẻ hay không Thằng bé nhà mình nghịch ngợm, đôi khi ở nhà nghịch quá mình cũng không kềm chế nổi đét cho mấy roi chứ đừng nói gì đến cô! Cho nên cô giáo có đánh chút đỉnh mình cũng chấp nhận để rèn trẻ vào khuôn phép! NHưng không phải không có cách để rèn trẻ mà không cần dùng đến bạo lực. Hè vừa rồi, bé nhà mình được học với 1 cô giáo, chỉ cần 2 ngày mà cô đã biết và hiểu tính nết cháu, từ hôm học cô đến nay bé về nhà cứ nhắc tên cô, bảo cô dạy con cái này, dạy con cái kia... và ăn uống cũng tốt lên hẳn, thể trạng tốt hơn. Nói chung là sau 3 năm đi học nhà trẻ thì khi đổi sang cô này là thấy tốt nhất. Ấy vậy mà sau 2 tháng (hè), lớp đổi cô khác do các cô luân phiên dạy hè, thì bé lại trở về như cũ, không chịu ăn, nóng nảy, không thích thú kể chuyện ở lớp... Rõ ràng là cô giáo mà mình đã kể biết phương pháp và nắm tâm lý trẻ, biết cách rèm dũa từng cháu, được cháu yêu quý. Đó giờ cũng chưa có cô nào khen bé nhà mình thông minh ngoài cô này, các cô khác chỉ bảo là bé quậy và hiếu động lắm, nhưng cô này thì bảo cháu rất hiếu động nhưng cũng rất thông minh. Danh sách lớp năm học tới đã có, bé không được học cô này . Trường của con mình thì lại không giải quyết chuyện đổi lớp cho bé sau khi đã xếp danh sách . Mình đau khổ, ước gì con mình tiếp tục được học cô ấy, bé sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Rõ ràng, cô giáo mầm non có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự phát triển của bé, cô phải thật sự tâm lý và thông minh, kiên nhẫn để biết cách rèn dũa từng bé, thật là khó quá ... Mà cũng không fai mình có quen biết hay cô đặc biệt thương bé đâu nhé, mình cũng đã tham khảo vài phụ huynh họ cũng rất khen cô này, còn việc chăm sóc và quan tâm cô giáo thì mình cũng làm rất tốt nhé, tất cả các cô khác mình đều rất chăm sóc kỹ, nhưng không cô nào được như cô này cả
các mẹ hết cái này lo, cái khác lo, vậy còn làm được gì nữa. các mẹ lo the thì làm được gì , chi bằng các mẹ tìm cách mà khắc phục đi chứ. Nhiều nhà trẻ áp dung cái này rùi mà.
Nghe chuyện mẹ Richcoi mà xót con quá, con mình hồi mới đi học cũng về cầm cái roi bảo bà là: ngồi xuống ghế, cho chân vào gầm bàn, có cho không...nhưng mình tin là cô chỉ dọa thôi, hoặc đánh nhẹ vào chân thôi, chứ mình không nghĩ cô nỡ đánh vào đầu vào mặt. Cái này mình phải tìm hiểu kỹ, tốt nhất con đi MG nên nhờ riêng cô chăm sóc, tất nhiên không phải nhờ không rồi, điều này là mình được 1 cô giáo quen ở trường bày cho đấy, thôi thì vì con. Bé nhà mình mới đi học lại được 1 tháng, được vào lớp các cô mình tiếp xúc vài lần cũng cảm thấy yên tâm, nhưng nói chung là vẫn phải quan tâm các cô chu đáo hơn bình thường. Còn nếu muốn yên tâm hẳn thì vào các trường như Dream house hay O'hana thì yên tâm hẳn rồi, mỗi tội học phí cao không chịu được.
Bé nhà minh cung chuẩn bị đi trẻ, ở nhà thì nghịch lắm không biết đến lớp với các cô thì thế nào nhỉ, đọc bài của các mẹ mà mình không hình dung được khi con mình đi lớp mà các cô đánh thì mình sẽ thế nào, đồng ý là các cô phải nghiêm thì mới rèn được nhưng đôi khi phải cần sự khéo léo và đặt biệt có lòng yêu trẻ thì mới dạy được trẻ, còn các cô chỉ biết dọa ko biết dỗ thì thật khó nói, vì không biết nói thê nào,
Mình đồng ý với cun cun 09 Đã làm cô giáo phải có lòng yêu trẻ Tiếc là không có điều luật nào hay bằng cấp nào chứng minh được điều này Chỉ khổ con chúng ta và chính chúng ta, không thể toàn tâm toàn ý mà làm việc vì lo cho con Đau lòng cha mẹ lắm
Trông nom trẻ, công việc đáng yêu thế, bọn trẻ cũng đáng yêu thế mà lại có thể đánh chúng thì ko hiểu họ nghĩ gì!
Bạn xem lại xem bé nhà mình có nghịch ngợm quá không, có biết nghe lời người lớn không, có đi học đúng giờ không....?....... vì những điều này cũng giúp cho cô giáo đỡ mệt, cô sẽ yêu con mình hơn. Ngoài ra thì sự quan tâm của phụ huynh hỏi về tình hình con mình ở lớp ntn, rồi thỉnh thoảng đứng lại nói chuyện thêm với cô giáo trao đổi thêm về những việc khác .... tạo sự thân thiện giữa gia đình và cô giáo... tớ nghĩ như thế chắc là cải thiện được chút nào. Bé nhà bạn đã 2,5 tuổi rồi bạn cũng có thể hỏi con để biết đúng sự việc
có nguyên nhân thi phải có biện pháp để xử lý phòng tránh chứ. cứ vậy đến lúc con mình bị ra sao thì lúc đấy muọn rùi
Tuần này bé nhà mình ở nhà phòng dịch cúm Các bạn có lời khuyên post lên diễn đàn nhé Mình xin cảm ơn
Em cũng định cho con đi học mà đợt này đang dịch cúm, hơn nữa em sợ bị cô đánh hoặc đủ thứ kia nên thôi lại cho ở nhà, chờ 3, hoặc 4 tuổi rồi đi hẳn cũng được. Trước sau gì cũng đi mà .
cho con di nhà trẻ cũng lo, thêu người giúp việc cũng sợ. Nỗi lo của các mẹ. lo lắng sẽ ko giẩi quyết được điều gì cả, có nhiều trung tâm tư vấn, tại sao các mẹ ko đến hỏi họ. họ sẽ giupx các mẹ.