mình thì ko biết thích cái kết ntn sau khi đọc xong, nhưng thực sự nếu cứ bảo là cố gắng sống vì con thì cũng thực khổ sở, mà để 2 người đến với nhau thì cũng thực khó nói dc cảm nghĩ của mình. Nói chung được sống và sinh con cho người mình yêu là hạnh phúc nhất!
mình chưa đọc hết phàn dưới nhưng bạn là ng mạnh mẽ đó đối với đàn ông họ yêu nhiều nhưng vợ chỉ có 1 đã chung sống với nhau có 2 mặt con rùi thì anh ấy ko phải ng xấu, còn chuyện ngoại tình với ng cũ thì chỉ đẹp lúc ngoại tình thôi nếu ơ với nhau có con rồi cũng như nhau cả thôi hãy sống thực tế kiềm chế ham muốn của cá nhân và vì con cái và gia đình mình ấy bạn ạ, tình yêu nhiều khi nó làm ta mù quáng đó phải tỉnh táo lên nhé
à đấy chị e đọc xong nên tâm trạng còn trên mây í ạ ngưỡng mộ c này cuối cùng cũng dứt khoát ạ,và tình cảm 2 người dành cho nhau, ở e ngưỡng mộ thật í chứ, vì lâu như thế biến cố như thế mà vẫn dành cho nhau tình cảm mà k đi quá giới hạn gì gì ạ chỉ là quan tâm, hỏi han nhau, chỉ khi nào cảm xúc ùa về thì 2 anh chị mới bộc bạch đấy ạ còn cách giải quyết của 2 người là đúng là sai dưng lại hay đi tiếp thì e k đánh giá ạ
tốt nhất là ko liên lạc e ạ, vì ngoại tình nó ko tốt cho người khác chỉ họ cảm thấy thỏa mãn thui , đọc trang cuối chị cũng thấy bạn này dứt khoát thế mới nói bạn ấy là ng mạnh mẽ mà
nhưng mà nó cũng là cái duyên c nhỉ, 5 năm k llac vậy mà khi nt nói chuyện lại vẫn như xưa, e thấy nó là cái duyên, có 2 trường hợp ngoại tình: ngoài tình trong tư tưởng và ngoại tình do yếu tố hoàn cảnh e thấy yếu tố hoàn cảnh tác động khi mà cả 2 bên gia đình k hạnh phúc thì theo c có nên llac, nói chuyện chia sẽ động viên k ạ
ko e ạ đó là lúc dễ mắc sai lầm nhất đó 5 năm đã là gì có ng 10 năm vẫn còn nhớ ấy chứ , mỗi ng có 1 lựa chọn riêng 1 gia đình riêng ko nên lưu luyến người cũ đó chỉ là cảm giác hão huyền ko thực tế kể cả chuyện ngoại tình tư tưởng cũng ko tốt đâu
hay quá luôn giờ thì chuyện đấy xảy ra vẫn nhiều chứ ko phải ít, đọc thấy nó vừa đời thực, vừa tình cảm , xúc động
Mình thích cái kết của câu chuyện này, rất may cô gái đã biết dừng lại đúng lúc. Người ta thường ham muốn những thứ chưa có và vì chưa có được nên nó đẹp, nó mơ mộng nhưng nếu giờ bảo 2 người bỏ vợ bỏ ck để đến với nhau chắc hẳn chẳng ai muốn bỏ vợ bỏ ck của mình cả. Thế nên hiện tại mới là thứ quan trọng cần nghĩ tới để cố gắng vun đắp chứ không phải những thứ đã thuộc về quá khứ xa xôi kia.
Vậy là cô vợ chấp nhận người chồng ngoại tình, và mình cứ sống vì con như thế... nhạt nhẽo nhỉ. Nhưng cuốc đời đôi khi không có lối thoát nào hay hơn, toàn vẹn hơn.
chuyện hay thế à mn tớ mới đọc cái bình luận chưa đọc truyện, nói chung là có đoạn nào người đọc phải rơi nước mắt k mn