Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó còn 5 năm nữa, em thì chả biết đến giờ mới hết cảnh thuê nhà đây nè
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hồng xiêm xuân đỉnh cây nhà lá vườn, minh ko ngâm bất kỳ hóa chất nào, vị ngọt, đậm đà, thanh mát, liên hê: Sdt: 098 712 5499. Mình đang free ship nhé, mời các mẹ, các bác vào link xem, mua ủng hộ nhà mình nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà em cũng thế, chả biết khi nào mới hết cảnh thuê nhà, nhưng vẫn thích cuộc sống ở HN mặc dù phải bon chen
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình cũng vâỵ lên HN lập nghiệp đc 5 năm rôì mà chưa mơ ước có cái nhà của chính mình
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chào mẹ nó ạ, em cũng cùng hoàn cảnh với mẹ nó ạ, 2vc em cũng dân nơi khác lên HN học tập và sinh sống, nay làm việc tại HN luôn. Đúng là cuộc sống khá bấp bênh, cứ phải đi thuê nhà, không biết khi nào mới có 1 ngôi nhà của riêng mình đây. Nhưng được cái em ở với bác chủ nhà này cực tốt bụng ạ, bọn em có thể nợ tiền nhà, thiếu tiền đi vay bác và hôm qua bác lên thông báo một tin động trời : tình hình kinh tế khó khăn chung bác giảm giá thuê nhà, hichic, mừng rơi nước mắt, mặc dù số tiền giảm không nhiều nhưng mà tấm lòng của bác ấy là quý và hiếm có ạ.
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tìm được những nhà cho thuê như vậy hiếm lắm chị ah, trước em cũng thuê nhà của 1 đôi vc, ở riêng biệt luôn, mà phòng rẻ nhé, ở 2 năm mà k tăng tiền nhà, tiền nhà bgiờ đóng cũng được, anh chị ấy k nhắc. Nhưng đợt bầu bí em phải chuyển bởi phòng bé và ở đó có thêm cái chợ cóc, ồn ào nên em k ngủ được. Giờ thuê ra ngoài này, phòng rộng hơn tý, điện giá cao hơn, nước cao hơn... tháng nào cũng đúng mùng 5 đóng tiền nhà.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó ở gần nhà mình này, mình cũng hay ăn hồng xiêm lắm, hồng xuân đỉnh ngon thật, ít cát mà ngọt
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Công nhận hiếm có chủ nhà nào tốt như chủ nhà của mẹ nó, hic hic, tuy khó khăn thế mà chỗ tớ vẫn tăng giá nhà ầm ầm, giờ lên tới 3 triệu rồi, chán quá, đi làm mà phải chia đôi lương ra để trả tiền nhà, xót ruột lắm
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em không phải thuê, mà cũng chẳng có nhà là đc mượn nhà thôi ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chào các chị, các anh, em mới đi làm đc 3 năm, làm tại HN đc 2 năm. Sau một thời gian, chưa có gia đình, hiện, em nghĩ mình ở HN nhưng ở chỗ trọ ổn định, thuận tiện cho công việc, có thu nhập thì sau này, xây sửa lại nhà của bố mẹ ở Sơn Tây là đc. 5 ngày HN, 2 ngày ST, thế là ổn!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ôi thế là sướng rồi, hy vọng là mẹ nó sẽ mượn được nhà dài dài cho đến khi nào có điều kiện mua nhà nhé. Giờ mà mượn được nhà là sướng nhất rồi, thời buổi kinh tế khó khăn mà. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thế cũng được em ạ, vì tây sơn và HN cách nhau cũng ko xa, 5 ngày ở HN và 2 ngày cuối tuần xả hơi ở Tây Sơn cho thoải mái mà, có thể đi bằng xe máy hoặc xe buýt đều tiện. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mấy năm về trước là e đã tham gia hội rồi đấy. May mà e cũng có nhà 2 năm rùi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ cũng đang đi thuê nhà đây. hic, hic...Chả biết đến bao giờ mới mua được nhà riêng các mẹ nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng mẹ nó nhé, hy vọng các mẹ cũng sớm được như mẹ nó
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! CHỉ còn biết cố gắng và hy vọng thôi bạn ạ, chúc bạn sớm mua được nhà nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! thanh kiu mẹ nó, chắc là cũng đc khoảng 1-2 năm nữa thôi, vì khu đó nó đang giải tỏa làm đường mà, hicc hi vọng lúc đó có nhà mới rồi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! mình cũng đồng cảnh ngộ này, nhà đi thuê, 2 con nhỏ chồng công việc không ởn định mà sắp tới công ty làm ăn không được cho giảm biên chế đây, mình không biết làm thế nào đây. Có mẹ nào biết chỗ nào đang tuyển nhân viên văn phòng hoặc kế toán viên ko chỉ mình với vì mình học kế toán nhưng xin việc họ sắp xếp làm quản lý hồ sơ và lao động nên bây giờ đi xin việc hơi khó. Mong các mẹ giúp mình nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chung cư bác mua đến bao giờ thì giao nhà thế. Đợt này em thấy đau đầu vụ nhà đất này quá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó ở chỗ nào Xuân Đỉnh mà lại đang giải tỏa làm đường? Tớ cũng đang ở Xuân Đỉnh đây này..