Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin Chị Tina làm chị hai có giỏi không? chị em mình chia sẻ bí quyết làm anh chị nha. Mời chị Tina và rồng Elvin sang nhà hai cu xem ảnh mới nha: http://www.lamchame.com/forum/showt...Cu-Tô-Thế-giới-của-mẹ?p=12597568#post12597568
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin Mời hai chị em Tina cùng mẹ sang đọc nhật ký những ngày đầu đến trường mới của cu Tin nha:
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin Em qua thăm chị nè ...Dạo này mẹ chị sao rồi , có khỏe không chị ?
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin 3 mẹ con Tina về SG rùi đó Panda ơi ...hôm nào mẹ con chị xuống ..bọn mình ọp ẹp với 3 mẹ con Tina và mấy bạn kia nữa hén Pd
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin Con trai cũng được 2,5 tháng rồi nhỉ? Nhìn con lớn mỗi ngày mẹ không sao diễn tả được niềm hạnh phúc của mình. Nói mới nhớ, mẹ vẫn chưa sắp xếp cho con đi chích ngừa và cân đo nữa. Con vẫn chưa lật được, nhưng mẹ đặt nằm sấp thì cái đầu ngóc lên cứng lắm, không yếu ớt đâu. Bữa giờ mẹ lười quá không tắm nắng cho con được, bắt đầu từ hôm nay mẹ phải siêng tắm nắng cho con nhanh cứng cáp mới được. Con cũng không quấy nhiều như lúc nhỏ, ngủ cũng khá ngoan vì vậy mẹ cũng tranh thủ làm được 1 số công chuyện. Niềm vui được chăm sóc 2 chị em con và gia đình là niềm vui và động lực của mẹ mỗi ngày đó. Mỗi sáng con ngủ dậy, vừa mở mắt ra là thấy mặt mẹ cưới nhìn con, và con cười thật tươi đáp lại, iu sao là iu. con đã nhiều chuyện lắm rồi, nói chuyện ê a suốt, hễ không có ai ngồi cạnh con nói chuyện là con buồn khóc quấy ngay. Vừa rồi nè, con ngủ, mẹ ngồi cạnh làm máy tính, bỗng nước từ đâu chảy xuống laptop mẹ, quay lại nhìn thì .... ôi trời ơi con trai tui nó phun nước Rồng, hic hic.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Gà con - Tina & Rồng con Elvin Tình hình là cu Alvin khá quấy, không biết có đi ọp ẹp được nữa không? hichic.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Tina làm người mẫu trên biển, lâu lâu xem lại nhìn con gái yêu quá. [youtube]LrPN-8THOPA[/youtube]
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Nhật ký ngày con chào đời [FONT=Verdana !important]Đúng 14h35' ngày 30/05/2012 Rồng con Alvin đã chào đời sau ca sinh mổ của mẹ tại bệnh viện Cam Ranh, con trai nặng 3,4kg. Mới sinh ra mà con đã thể hiện rằng mình là một người rất khó tính, la khóc to nhất phòng, nhăn nhó, chu chi, khó chịu lắm. Tuy thế con rất kháu khỉnh, nhìn là yêu ngay thôi. [/FONT] [HR][/HR] [FONT=Verdana !important]Sinh con hơi khó, không dễ dàng như chị Tina đâu. Gần ngày sinh mà con bị thiếu kg, chỉ có 2,5kg thôi, mẹ lại bị động thai nữa phải nằm dưỡng con một chỗ. Mẹ đã cố gắng uống thật nhiều sữa, uống thay cho nước và uống mọi lúc mọi nơi có thể, vậy mà trong vòng một tuần Alvin tăng được 3kg, rồi tới lúc sanh là được 3,4kg. Đến ngày dự sanh mà mẹ vẫn chưa đau bụng, chưa có dầu sanh gì hết, đi siêu âm BS bảo con đã trưởng thành nên oxi lên não bị thiếu, cần phải nhập viện theo dõi và có thể sinh mổ. Thế là mẹ nhập viện tối ngày 28, sáng 29 ba con và chị con từ SG về, đến sáng ngày 30 mẹ mới bắt đầu đau bụng. BS cứ khám tới khám lui đau kinh khủng. Mẹ vỡ nước ối nhưng chỉ mở được 2 phân, nằm mãi tới 2h chiều vẫn không mở nữa nên BS bắt đi mổ luôn. Sinh mổ chỉ gây tê, không gây mê, nên mẹ cảm giác được hết người ta lấy con ra khỏi bụng mẹ, vừa lọt lòng là con đã khóc to thật to. BS hô 3,4kg, dài đòn, hihi , mẹ vui rồi. Dù đau đớn những ngày sau đó hành hạ mẹ kinh khủng nhưng mẹ rất hạnh phúc con trai àh.[/FONT]
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Loay hoay sửa nhà cho Tina và Alvin mà đã 2h30 sáng rồi, thôi đi ngủ cái đây.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Mẹ 2 nhóc còn yếu mà thức khuya quá nha . Hôm nay Tina đi học cả ngày rồi Mai hén ..annie cũng vậy ..chị thấy lo lo không yên tâm em à ...
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin hihi, dạ, lâu lâu bị mất ngủ đó chị. annie đi học mấy ngày đầu vậy đó, từ từ rồi quen thôi chị , hết lo lắng àh. Annie đi học ai đưa đón hả chị?
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Chị làm nhiệm vụ cao cả này chứ ai Mai ơi ...đưa đón ...rùi giữa giờ chạy lên ngóng nó cái rùi về nè ...
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin ôi hôm nay em mới lo dò vào nhà chị Tine thì biết anh Alvin sinh cùng ngày với Kelvin nhà em hiiii nhưng Kelvin nhà em sinh lúc 10h tối ạ trùng hợp quá hiii chúc Kelvin hay ăn chóng lớn nha, bạn Kelvin đuọc 7 kg rồi Alvin ạ .
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Úi vậy áh, chúc mừng Anna có em nhoa. hihi. Vậy Alvin và Kelvin cùng tuổi, mai mốt cùng nhau kiếm vợ nha, hihi Kelvin trộm vía thế. Alvin roi roi àh, không dc như Kelvin đâu.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Annie học chiều 4h15 mới về em ơi ..chị cho học bán trú luôn ..chứ học trường 1 buổi khác địa bàn ..phải chạy xin học mệt lém ...
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Ủa, Tina cũng học bán trú nhưng hết tháng này đi học 11h về thôi, sang tháng 9 mới bắt đầu bán trú đó chị.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Qua nhà chị Tina chơi đây nè .Mẹ chị khỏe không ?Chị có phụ mẹ hôn ? Tuần sau cả nhà em lại vi vu Hà Tiên òy .
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Ui qua nhà Tina chơi nhưng lại đi gato với nhà em PD nè ...pd được đi chơi nhiều nơi thích thật đó ..