Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Annie thì có một tuần đầu tiên đi học nữa ngày thui ..từ giờ trở đi là cả ngày lun em à ...Chị cũng muốn cắt tóc ngắn cho annie ..nhưng con bé không chịu + chị lưỡng lự tiếc nè ...
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Thôi để dài đi cột cao cho mát mẻ chị àh, cắt tóc thì thời gian đầu gọn gàng thật đó, nhưng mau ra tóc lắm rồi tới lúc lở lở cột không dc thả không xong, bực bội lắm. Em đang dưỡng dài lại cho Tina nè chị..
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! em qua nhà chị Tina và anh Alvin chơi đây! nhà chị Tina đẹp quá chừng, chưa kể chị Tina xinh và được lên báo nữa chứ, ngưỡi mộ quá.......
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Chúc Nhã Trân rinh quà Trung thu nha.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Ui Mẹ chị Tina giỏi quá ah, trang trí nhà sao mà đẹp thế hok bít. Mẹ e chắc học hoài học mãi cũng ko xong quá. Nhìn mà mê, bữa nào mẹ Tina rảnh chỉ cho mẹ e trang trí nhà tụi e cho đẹp với nha.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hình đám cưới ở Nha Trang đẹp hơn ở SG nhìu luôn á Mai. Mà vụ này là thiệt hả, hehhehehe. Chị xem hình cưới c lại nghĩ là e đang mang ... Tina lúc chụp ảnh á
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Sinh mổ lần 2...khủng khiếp thật. Con cứ bú Mẹ thì mình lại đau quằn người, Chị sinh Lúa cũng mổ, mãi ngày thứ 5 c mới tập đi được, ngày thừ 3 tập ngồi thôi, không như mổ lần đầu, 3 ngày là đi thoăn thoắt, hic... nhưng nhìn con là thây sướng & lại mỉm cười
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Bộ sinh mổ lần 2 là đau lắm sao ? Chị sinh mổ Panda thấy khỏe ơi là khỏe luôn .Hy vọng đứa sau cũng thế .
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Hai con đc ba mẹ yêu ghê, chúc các bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh !
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Haizz, em sợ phát khiếp, giống như thoát chết gang tất vậy. Sau ca mổ em vài ngày là có ca mổ bị chết đó chị, hic hic.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Em sinh Tina là sinh thường mà sướng lắm, chẳng phải đau đẻ gì đâu chị. Alvin em tưởng cũng sinh thường chứ, do là người đỡ đẻ thiếu chuyên môn nên thành ra em bị sinh mổ đó.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Không có, lúc đó sinh Tina được 5 tháng roài, hehehe.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Đồ chị Tina cho , em mặc vừa lắm, tính chụp hình khoe, thì em lại đổ bệnh ,nằm chèo queo , mẹ em hết hứng chụp hình luôn....
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Sao hok thấy địa chỉ nhà của chị Bông và em Lúa ở chữ ký vậy ? Mẹ Bông lúa lo bán hàng quên làm chữ ký cho hai chị em rùi ....
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Em mời chị Tine cùng Alvin sang nhà em chơi nha hôm nay em mời về nhà cùng chị Anna đựoc ạ CLICK
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Em bị bệnh àh Panda? cảm sổ mũi thường thôi đúng không? Em cố gắng ăn uống bồi bổ mau lấy lại sức khỏe nhé.
Ðề: Ngôi nhà thân thương của Tina & Alvin Hic hic, mẹ Tina bệnh rồi, nhức đầu sổ mũi, đa cổ họng, sốt, mệt lả cả người. Lúc tối đã uống sủi C và làm 1 ly nước chanh nhưng tình hình không ổn lắm. Không biết có uống thuốc dc không nữa.