Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ui ui, thui cả nhà đừng súm vô giận Tina mà, Tina thì về ngoại roài, mẹ thì bận quá nà. ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina ui , mẹ chị dạo này bận lắm hả .Mẹ em cũng bận nè. Dạo này công việc khiến mẹ em xì khói lắm, haha.Mẹ em quạu quọ la bố em tối ngày thui, bố em chạy mất dép rồi .Mà chị nhắc em mới nhớ nha, dạo này mẹ em toàn đưa avatar của mẹ hok à.Mẹ nói mai sẽ kiếm hình mới nhất của em đưa lên đóa.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi,đúng oài, đó, phải đưa hình Panda lên chứ , ^^ Mẹ em ạo này bận lắm hả, chắc là mệt căng thẳng lắm áh, em phải ngoan đừng vòi mẹ làm mẹ mệt thêm mẹ la cho đó, chơi với papa thoai nha ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! c Tina jìa nhà ngoại chơi chắc jui lắm hen, đúng là mùa hè của c lun đó, dc đi chơi tùm lum, chả bù cho CCD toàn bệnh suốt nên chẳng dc đi đâu..haizz
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! ^^, CCD cón nhỏ bệnh hoài cũng là bình thường, mẹ CCD phải vất vả rồi, hổi nhỏ chị cũng bệnh suốt đến nỗi mẹ chị lo cho chị ốm đến da bọc xương đấy. Giờ chị lớn lại khỏe, ít bệnh, ẹ chị giờ lên cân thấy ớn lun, hihi
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! từ ngày e bệnh tới h mẹ e tụt mất 2kg đó c, nhìn mẹ e thảm lắm. ước jì e mau lớn như c Tina, lúc đó dc đi chơi thoải mái lun hen.hi
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hihi, mẹ CCD đừng có nôn, từ từ cũng tới lúc mà, chị giờ lớn hổng bệnh mà quậy phá suốt ngày, mẹ chị ước gì chị nhỏ lại nằm ngửa hay hơn , hihi. Mẹ CCD cố gắng ăn uống bồi bổ vào có sức mà chăm CCD chứ ,
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị ui em lại bị ốm rùi.BS nói em thiếu VITAMON C trầm trọng và viêm mũi nặng.mí hum nay em thở mệt và đau lắm
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Mẹ em cũng chăm hm mệt muốn ốm luôn mà sao không ốm được mà lại lên cân vù vù luôn mới chít, híc xèm đc như mẹ chị nè. Đến mức mà hôm qua đi ăn tiệc ai cũng tưởng mẹ em có bầu hu hu hu bầu gì đâu bụng toàn là vây cá mập, bào ngư, tôm hùm..... thì làm sao mà gầy đc Người bà vốn mỏng manh sẵn rùi giờ lại tụt 2kg nữa tội bà ghê Đi đâu nhớ bỏ mấy cục đá vô túi nha, không gió nó thổi bay đi mất tội cho bố con ccd đi tìm Ha ha hình như ai cũng vậy Mai nhỉ, cứ mong con lớn nhưng càng lớn rồi lại mong nó bé như hồi ẵm ngửa vì càng lớn độ quậy càng tăng mà
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Lại bệnh nữa ah, đúng là mấy e còn nhỏ bệnh hoai tội quá hà, mà bị thiếu vitamin c sao lại đau nhỉ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Đúng đó, tuổi nào cũng có đặc điểm của nó mà chị, làm cha mè lúc nào cũng khổ và lo lắng cho con cái, ko bao giờ dc thảnh thơi đâu chị ơi. ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị TINA hôm nay CN chị có đi đâu chơi không ạ?em bị ốm nên cũng không đc đi đâu nên buồn lắm chị ui
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Thương Duy quá, bệnh chắc mệt lắm phải không? Chị thì về quê ngoại ở Nha Trang chơi oài, mẹ chị đang vi vu ở Vũng Tàu vơi pa chị nè, ghét ghê.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! mùa hè thích nhất đc đi biển chị nhỉ?BA MẸ em cũng muốn đi cơ mà nhà em k đi đâu vài ngày đc vì BÀ nội em bị Tai biến k nói đc nữa.đi đâu xa bố mẹ em k yên tâm dù Bác giúp việc nhà em rất tốt ạ 3 năm rùi từ khi Bà nội em bị Tai biến nhà em chưa 1 lần nào đc đi biển hay đi chơi xa.em đc đi xa nhất là về nhà ngoại ở Bắc NINh cách HN nhà em 30km.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Úi giời, có kẻ trốn đc con gái nên đang vi vu kìa Kiểu này chị Tina sắp có em rùi nha
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Thương bà quá , thương cả Duy nữa nè, thôi ráng ở gần bà cho bà vui, tuổi già bị bệnh mệt và buồn lắm Duy àh, ^^' duy thật ngoan nhỉ, cũng ko vòi bố mẹ cho đi chơi nhỉ, thế Duy có thương bà và gần gũi vời bà ko?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chời chời mẹ Tina còn ngán lắm nè, hi hi, hổng có đâu àh ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Trùi ui ..ganh tị với pa mẹ Tina quá đi ...con thì ở nhà ngoại pa mẹ thanh thơi đi chơi kìa ...Ôi ước gì mình được như cô ấy
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Phải tranh thủ chứ Annie, chứ Tina mà vào tới là giữ khư khư mẹ thôi, Tina là của riêng mẹ, pa hổng có phần đâu. ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chẳng ai sung sướng như nhà cô này, gửi con về nhà bà ngoại, 2 vc đi "hâm nóng", eo ui ngưỡng mộ quá