Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun http://www.youtube.com/watch?v=KcWcWNTr6aM&context=C39e26d8ADOEgsToPDskKTUsESepsSeWmKqefquBKI[video=youtube;KcWcWNTr6aM]http://www.youtube.com/watch?v=KcWcWNTr6aM&context=C39e26d8ADOEgsToPDskKTUsESepsSeWmKqefquBKI[/video]
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Năm mới con chúc các bác, các cô, các chú, anh chị luôn mạnh khỏe, tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Chào JUn, ấy khỏe không? Mẹ tớ bận rộn giờ mới vào thăm tớ đây này. Dạo này tớ hơi lười ăn, mẹ tớ đang chán tớ đây. Tớ ko ưa sữa ngoài chỉ thích ty mẹ thui. Ấy bao nhiêu kg rùi? Tết có được mẹ đưa đi chơi không?
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Em giỏi quá Jun ạ. Mẹ anh xem mà cứ ngồi cười mãi, đáng yêu quá.
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Hiii, chào Tiểu Cối, dạo này trời lạnh nên tớ hơi sụt xịt ở mũi hiiii. Mẹ tớ dạo này cũng bận lắm ah. Tớ được 7kg thui, tớ thì còi còi ah, HC lần này mẹ bạn có tham dự ko? Mẹ tớ ở gian hàng 26C nhé, hôm đó mẹ tớ cho tớ ra chơi
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun ơi, trộm vía em cứng cáp thật đấy. Hội chợ này em có tham gia cổ vũ bố mẹ không thế?
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Mẹ em bảo cho em ra chơi đó anh Mèo ơi, anh bảo mẹ cho đi chơi đi, 2 anh em mình gặp nhau
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun sang xem album ảnh của cu và gia đình cu nha: http://www.lamchame.com/forum/showt...thích-khoe-cháu-với-các-cô-các-bác-ah!/page34
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Oki. Anh hy vong hôm đó nắng đẹp để anh em mình tắm nắng chứ thời tiết như mấy hôm nay thì ở nhà thiu.
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun ơi, hôm nay lạnh quá. Em tập trườn thế nào rồi, đã đi được từ đầu giường xuống cuối giường chưa?
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Em chưa anh Mèo ơi, mấy hôm nay trời lạnh, mẹ mặc nhiều áo nên khó trườn lắm. Mà mẹ em đi làm rùi, em ở nhà với bà, bà cho nằm võng hoặc ngồi xe đẩy nên em ko tập được mấy
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun hhehe lạnh thé này mặc áo như gấu bông đố em nào trườn được, đi làm lại rồi hả nàng, lạnh nhở heheh sao 1 thời gian ở nhà bây giờ lười đi làm đúng ko?
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Đi làm rùi bà ah, lạnh ơi là lạnh, ngại ơi là ngại í. Em Jun giờ ở nhà với bà nội, mẹ về em í còn chẳng buồn nhìn mặt cơ, mẹ buồn thiu, phải trêu em í 1 lúc em í mới cười cho bà ah