Cơ quan tớ thì mùa hè trải chiếu xuống đất ngủ ngay tại phòng làm việc có điều hoà. Mùa đông thì kê ghế hoặc leo lên bàn ngủ. Cũng tranh thủ được 1 tiếng ngủ trưa cho thoải mái tinh thần.
Cơ quan em có 1 phòng (gọi là nhà kho nhưng đc cái sạch sẽ), trưa cứ trải chiếu đắp chăn ngủ cho sướng, nhiều hôm ngủ tít mít ko muốn dậy phải dùng điện thoại báo thức ko sếp mà thấy ngủ muộn thì chít.
Cty mình các ANH chị em toàn ra sàn giao dịch nằm thẳng cẳng trên ghế ngủ tít . Giờ nhà mình gần thì trưa phắn về ngủ. Nếu ko ngủ thì lượn lờ sọp pinh
Ôi, cơ quan nghỉ trưa có tiếng, hơn tiếng mà các bác tranh thủ được thì giỏi thật đấy....Thời gian đó chỉ đủ để em khởi động thôi, em khó ngủ lắm, mà đã ngủ thì cứ phải đẫy mắt, chứ nửa tiếng, 1 tiếng dở mắt dậy là người ko làm ăn gì được. Thế nên thà thức, đêm về ngủ cho ngon còn hơn . Nhưng nếu trưa mà ngủ được tầm nửa tiếng thôi cũng tốt hơn hẳn đấy ạ!
Em thì mang cơm ở nhà đi, buổi trưa quay lò vi sóng ăn uống xong xếp 3 cái ghế lại sau bàn làm việc, nằm khểnh đọc truyện hoặc nghe nhạc 1 lúc thì ngủ tít. Em toàn ngủ từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi thôi. (Nói nhỏ là em toàn trốn ăn cơm sớm )
Cty em nghỉ trưa 1h30p, hnào mang đồ ăn từ nhà đi thì chốt cửa ăn sớm, 12h là xếp 4 cái ghế XH lại ngủ, hnào ham vui mải lượn ra ngoài ăn bún cá, cháo cá rùi ngó nghiêng mấy shop q.áo thì ngủ trong giờ làm việc ah. Nói chung là thoải mái vì 3 chị em một phòng, chốt cửa lại ngủ vẫn okie chỉ có điều phải đảm bảo hết cv đc giao thui..
Mình thì có hẳn 2 tiếng ngủ trưa (trừ thời gian ăn uống rồi) , có chăn có gối, người nhỏ, nằm vừa 1 cạnh cái bàn làm việc chữ L mà ko sao ngủ được. Thế mới đau khổ vì cái bệnh khó ngủ. Mấ hôm nay ốm, làm mấy viên thuốc thế là ngủ tít. Chỉ mong ngày nào cũng tít được 2 tiếng buổi trưa thì sướng biết mấy.
Bác này giống em, ngủ trưa ở cơ quan thì kê 3 cái ghế, ghế đầu và giữa là ghế cố định, còn ghế gác chân là ghế di động, nằm co cũng được mà nằm duỗi cũng xong. Nhưng đó là khi làm việc ở văn phòng công ty em, còn bây giờ làm bên văn phòng công ty đối tác mỗi người chỉ có một ghế, nếu mệt quá thì em mới gục đầu xuống bàn làm việc, hoặc ngả người ra ghế rồi gác chân lên chố để cây máy tính chợp mắt một chút, nếu không mệt thì em uống một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi lướt net, chơi game cho hết giờ để làm việc tiếp.
Bác này sướng thế, được nghỉ trưa nhiều ghê cơ! Nhưng bác cũng đừng mơ tít được đến 2 tiếng, chưa chắc như thế sẽ được thoải mái đâu bác ạ. Trước đây ăn uống xong em cũng còn khoảng 1h30p nghỉ trưa nhưng em vẫn căn còn khoảng 1h em mới bắt đầu ngả lưng, trừ hao vì chưa ngủ được luôn thì em cũng ngủ được 30-45p, em thấy như thế là vừa, hôm nào ngủ lâu quá người em thấy người cũng oải lắm bác ạ.
Mình được nghỉ từ 10h30 đến tận 2h chiều vì thế ngày nao cũng phóng về nhà nấu cơm ăn và chơi với con ngủ một giấc rồi mới đi.
Công ty mình cả ngủ trưa và ăn chỉ có 1 tiếng 12h nghỉ, 13h đã làm, nên toàn tranh thủ hôm nào sếp k có đấy hoặc k để ý là ăn sớm để 12h còn ngủ, kéo mấy cái ghế vào và nằm chênh vênh trên đó, hi hi thế mà có hôm cũng ngủ chán mắt.
Cho hỏi the same question hihi, nghỉ sung sướng thế?! Mình thì 11h30 -1h, như mọi nơi! Kịp thời gian để ăn và chợp mắt
Hôm nào bà gửi tặng tôi một cái nhé. Sang chỗ mới được nghỉ trưa hai tiếng liền, không ngủ hơi phí, trưa nào cũng đẫy giấc mới dậy.
ở cơ quan tớ măm ở nhà ăn công ty, ngủ thì ai ngồi chỗ nào ngủ luôn chỗ nấy. Chăn chiếu tự trang bị. 12h trưa là đèn tắt hết, 13h30 chánh văn phòng lại đi bật hàng loạt ke ke
Em thì em không ngủ trưa mà ngồi lướt web. Nhưng em thấy mấy chị trong công ty em lấy cái phòng họp để ngủ. Buổi trưa sếp về nhà nên không biết gì!!!