Ðề: người Đà Nẵng Hihi..thấy hình con của ngoclinh18 lớn hơn con mình, nên nghĩ lớn tuổi hơn chứ, vậy là nhỏ hơn 1 tuổi, xưng tên cũng được.
Ðề: người Đà Nẵng Sau thời gian nghĩ thai sản 5 tháng, mình ít đi ra ngoài quá nên lạc hậu, cho đến trưa nay mình mới biết Đà Nẵng có dịch vụ cơm 2000đ dành cho người lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ, chỗ quán cafe Katty. Mình thấy xúc động ghê đi. Cả đoàn người xếp hàng chờ mua cơm 2000đ do CLB của các bạn sinh viên tổ chức. Chiều đến công ty mình vào mạng xem thì biết CLB này tổ chức làm công việc này đã hơn nữa năm rồi. Mình không ngờ Đà Nẵng mình làm việc thiết thực đến vậy. Thiết nghĩ, của ít lòng nhiều, mình sẽ đóng góp bằng khả năng của mình. Các bạn ai chưa biết, có cùng quan điểm ... thì ủng hộ nha.
Ðề: người Đà Nẵng Sướng thật, các cha mẹ ở Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức hội chợ giao lưu. Hội cha mẹ ở Đà Nẵng lẻ tẻ thế này thì bao giờ mới có cái cảnh đó nhỉ!
Ðề: người Đà Nẵng Uhm...Ngoclinh18 nói phải. Mà chờ vài chục năm nữa, lúc đó mình già quắc cần câu rồi.
Ðề: người Đà Nẵng Bột Cám gạo đắp mặt nạ khuyến mãi đặc biệt, bán giá gốc đây chị em ơi, mua 3 tặng 1 nhé. Liện hệ: 097 567 0099, Ms Loan
Ðề: người Đà Nẵng cũng tạm ổn,tuy nhiên chưa lời nhiều vì công sức bỏ ra nhiều mà giá thì bằng các tiệm cháo tại chỗ.coi như lấy công làm lới hi.
Ðề: người Đà Nẵng đúng là sẽ ko thể bằng bán tiệm hay bà mở tiệm mà bán chứ đi giao thế mệt lắm mà chả được bao nhiêu
Ðề: người Đà Nẵng cũng đang tính đây,nhẩm đi nhẩm lại thấy mở tiệm khách vẫn đông hơn.nhưng mà chưa có chỗ bán chỗ nhà tui vắng người ko mở được.bà làm ăn trên này ổn chứ nhà bà chổ nào rãnh tui ghé chơi.
Ðề: người Đà Nẵng hẹn hò vui ghê nhể........................ cô ngoclinh18 nhớ vụ nấm giúp chị đó nha..hehhehe
Ðề: người Đà Nẵng Chào cả nhà buổi sáng, mình mới có sản phẩm mới là Ipad dạng chữ và số đó, các mẹ quảng cáo giùm em nha