Ðề: người Đà Nẵng hiii..giới thiệu giờ sợ đến lúc gặp mẹt lại quên ngày,.hiii.. hay cho con đi chơi cùng cũng dc..hii..có trẻ con cũng vui ..có điều sẽ làm giảm năng suất măm măm của các mẹ ...hị hị...
Ðề: người Đà Nẵng vẫn trẻ chán chị nhỉ hì hì à bác ơi em bận quá ko có thời gian cấy nấm rồi giờ cấy cấy hái hái em ngại lắm nuối mất mấy ngày lại phải đi lại đến viện nữa mà em thì bù đầu bác xin ai rôi em qua lấy cho nhanh nhá
Ðề: người Đà Nẵng mẹ nào con biết đi rồi thì khỏe , chứ con chị chưa biết đi..mà lại bắt bố cháu chở đến,,lại kêu oai oái ngay..bố cháu hay xí hổ lắm..
Ðề: người Đà Nẵng Mưa nhiều à các mẹ ơi? Mong cho mưa hết bgio, mấy bữa nữa e vào trời sẽ đẹp keke. Trước khi đi e sẽ ới các mẹ nhé. Em sinh năm 82, có mẹ nào cùng tuổi ko?
Ðề: người Đà Nẵng mẹ nó ơi, em 84 ..hii.. hiện tại đn đang nắng nhé.. thực ra ở đn quen rồi nên trời mưa cũng có nh cái hay lắm, chỉ là hơi bị ướt 1 chút thôi chị ạ,. chị vào đn bao lâu? chị có ngồi dc xe đạp ko?nếu chị ko sợ đau bàn tọa,hị hị... em sẽ làm xe ôm, đạp xe chở chị đi quanh tp..hii..
Ðề: người Đà Nẵng chắc là vô tư, e sinh bé xong, đang thừa cân..hii.. khi nào mệt thì vào làm cốc nước là khỏe ngay.. nhưng chắc là trời bình thường, ko mưa gió, chứ mua gió ở đây mà đi xe đạp 1 mình chắc cũng ko nổi chị ạ.gần biển mà, gió kinh khủng lắm
Ðề: người Đà Nẵng e ở phía bên này cơ, ko gần biển lắm..nhưng mà đn chỗ nào cũng gió mạnh mà.. trung thu đn mưa,mọi ng có đi chơi ở đâu ko? ..e thì ở nhà làm bánh trung thu rau câu..hii.có mỗi 2 cái khuôn nên toàn đổ ra bát ăn cơm..
Ðề: người Đà Nẵng c gần chỗ em, e ở dưới Nguyễn công Trứ tối sớm đưa con đi xem múa lân, chạy lòng vòng quanh phố, con xem đc 2 con lân nhí với 1 con lân to, cũng nhảy phụ họa theo nữa..hihi. cũng vui, tiếc cái mây mù quá ko thấy trăng đâu, tối về con ngủ ngon lành nên ba mẹ cũng ngon lành theo lun. hihi.
Ðề: người Đà Nẵng Hehe, cũng đà Nẵng đây , nhưng mà giờ thì ở SG rồi, sắp tới chắc phải về Dn quá , Dn giờ quá đẹp luôn
Ðề: người Đà Nẵng c bên bà huyện thanh quan, tối qua ax đi nhậu , hic hic, chả đi đâu được, dẫn con đi nhận quà TT trong tổ , hên sao có nhà gần đó kêu lân về múa, thế là cho con đứng xem. Thấy mà thương mấy e múa lân, nhà đó ác quá, ko bít cho người ta bao nhiêu ziền mà treo quá cao, lân múa nhảy , lấy ghế kê lên,... nhưng tóm lại sau 15' cố gẵng vẫn ko lấy được ziền, nản ko múa nữa, dân tình la ó, bảo chủ nhà ra lấy, chủ nhà lấy cây kều mãi ko được, hì hụi 1 lúc mượn được cái thang chữ A -> ok oải cho nhà đấy lun
Ðề: người Đà Nẵng em vào điểm danh cái hôm qua HN thì đẹp trời lắm các bác ạ con nhà em được đi trung thu mấy ngày liền cơ ạ