Ðề: người Đà Nẵng thứ 7 c vân fai làm cô nàng ạ, tranh thủ 1 lát thì được. chủ nhật thì vô tư..hehehe.. ọp tại nhà em nhé ngoclinh18
Ðề: người Đà Nẵng CN lại có thêm 1 lũ giặc nhưng như thế có khi lại vui nhỉ các bác cho em ý kiến cái nào
Ðề: người Đà Nẵng chắc chủ nhật nhỉ, t7 c bận rồi. sáng hay chièu nhỉ, sáng chủ nhật phải đi chợ, cho con ăn, buổi chiều cho tiện nhỉ. tầm 2h trở đi. ko biết có việc j đột xuất ko, hihi
Ðề: người Đà Nẵng ok chị luôn Làm trận cho nó xả stress đi chứ chị nhỉ loa loa loa ai đi ọp đăng ký cái nào làm ở nhà em nhá 222/22 trần cao vân nhá
Ðề: người Đà Nẵng làm món j nhẹ nhàng nhanh chóng ý em nhỉ, c thik ăn gỏi..hay làm gỏi hải sản + bia hahhahahaa
Ðề: người Đà Nẵng em chỉ biết làm mấy món bắc thôi chị trổ tài nhá trước mắt có nhà em nhà chị nhà chị lucky ko biết có đi ko rủ cả anh xã đi để chồng em có cạ nhé nghề của chồng em với chồng chị cũng cần nhau phết đấy
Ðề: người Đà Nẵng có chứ..hehe..nếu ko mưa gió..hii.. cả nhà chị cùng đi. làm món gì nhanh nhanh ấy..ơ mà chị ko ăn dc cay.. lão nhà chị thì uống bia rượu kém lắm, ko biết có cạ với xã e nổi ko? CÁC BÁC thuanhmoi,thuongtran,ba kitty, babyshopdn,nguoi co lieu_dn,haylamdep...và các bác ở đn..ko biết có tham gia được không nhỉ?
Ðề: người Đà Nẵng cho tui tham gia không .bão sắp tới rồi phải chém mạnh vào cho bão đi chỗ khác' không vào ĐN . :K .Mà lâu rồi ĐN không có bão có khi mình lại nhớ bão
Ðề: người Đà Nẵng CN này không tiện đâu gió bão vào đến nơi rồi ọp ẹp gì được ).Tạm thời cứ chém gió chém bão trên này cho biết nhau đi sau đấy rồi tổ chức ọp vào 1 ngày đẹp trời.Mình làm bên viễn thông mỗi lần mưa bão lại bận túi bụi .Nhưng 4 năm rồi ĐN chưa có bão vào mình lại thiachs có bão )))
Ðề: người Đà Nẵng em thấy bác có 1 đấy bác ạ CN mà ko mưa thì cứ tiến hành hì hì ai rảnh thì qua cho vui ko qua được lâu thì qua chóng
Ðề: người Đà Nẵng hehe..hết mưa rùi.. bão đi ngang qua thôi,ko vào đn chơi,tình hình ngày mai nhà mình vẫn chơi dc đấy nhỉ? ơ mà zai nhà chị còn bé quá, sang nhà em sợ cháu tè hết ra nhà ngoclinh ơi..hii.. sợ không?:finga:
Ðề: người Đà Nẵng ối giời em sợ gì gái nhà em cũng mới hết đái dầm thôi xoải mái đê đã có bỉm he h eh e
Ðề: người Đà Nẵng ôi trời tè dầm mà gặp em ngọclinh là uẩy rồi. ĐẠI LÝ BỈM đó à. hehee mưa gió ghê quá sáng nay chắc tranh thủ lội chợ đang cao hứng mua khuôn về đổ thạch trái cây ăn chơi...hahha
Ðề: người Đà Nẵng trời này mà ăn bánh xèo or ăn lẫu ún rịu thì thôi rồi .... đang đói nghĩ tới chịu không nổi