Ðề: người Đà Nẵng Ngoài đó mưa bão không các mẹ ơi. À em nghe nói mới hợp long cầu " Rồng " ở Sông Hàn hoành tráng quá.
Ðề: người Đà Nẵng Thì hợp long mà chị. Ý em nói là...các giai đoạn thô đã xong rồi đó. Mong quá có dịp qua sông Hàn Nghe nói là cây cầu xây " độc " nhật trên tG đó ạ
Ðề: người Đà Nẵng đúng là xong phần thô con rồng nó lượn từ bờ bên này sang bờ bên kia bác ạ hì hì giờ đi lại nó tiện mà bác cứ cố là được
Ðề: người Đà Nẵng hôm T7 đi học An toàn hóa chất cạnh cà pê Trúc Lâm Viên,ghé vô uống thì thấy có món bún ốc, hị hị kêu ngay 1 tô, ăn xong trả ziền 48k/1 tô -> dã man thiệt , uống trà gừng 42k/1 ly, bac xỉu : 42k/1 ly (nhưng toàn ly bé bé) hic hic, en chơi ko sợ mưa rơi, đúng T7 vô quán nhìn trời mưa và gió to. đến 8h vôi vội vàng vàng vào lớp để học, hic hic đi như vậy các mem có thích ko ???? :-k
Ðề: người Đà Nẵng qua cầu rồng đi thêm 1km rẽ phải là đến nhà chị nhé......... đag tưởng tượng 1 ngày đc đi cái vèo qua cầu Rồng. hẹ hẹ, ai bẩu vào quán đắt nhất nhìu TP mà lị, gần chỗ cty em. iem thik ăn lẩu, mà nhà em vừa khai thác cái lò nướng... mùa đông rồi, cái j cũng nướng tất tần tần. hehee
Ðề: người Đà Nẵng hú hú thấy nhà bác Nguyệt rộng rãi hôm nào em phải sang ăn trực hí hí em thích ăn đồ nướng
Ðề: người Đà Nẵng mang 1kg cá bã trầu, 1 kg cá thu, 1kg cá đuối, 1 chai cfe Long, 1 bịch bỉm... hahhaa Mặc bỉm cho các con xong tha hồ ăn cá nướng, ăn xong tha hồ uống cfe Long... hahhaaa. Chị chịu mỗi cái lò với nước mắm chấm thôi. chỗ ngồi miễn phí. Hahaha. Thế đc ko???/Mà đủ các thứ cô kinh doanh chưa nhỉ???? hihi
Ðề: người Đà Nẵng nghe hay quá, mẹ ngoclinh cho ý kiến đê, đồng ý thì mình bắt tay thực hiện nào..nhanh nhanh ko bắt đầu mùa mưa bão rồi...
Ðề: người Đà Nẵng có mẹ nào dư len, đồ đan móc không? hoặc áo len cũ cũng được, thanh lý rẻ cho em để em đan con đồ lạnh, trời lạnh rồi... cảm ơn các mẹ..
Ðề: người Đà Nẵng có mồi có đồ uống có chổ ngồi có nước mắmđể mình chịu bia vơới bưởi da xanh tráng miệng cho.hehe.thiết kế đê )
Ðề: người Đà Nẵng hehehe..em đây đóng góp gì nhỉ?nhà em không có gì cả..hí hí..để tính xem có món gì đặc biệt nào...suy nghĩ đã trứuoc mắt e xin đóng góp khoản văn nghệ giải trí nhé.
Ðề: người Đà Nẵng hú hú giờ em mới vào tèng hènh là các bác phân công cho em cái khoản nặng nề nhất đây để em suy xét xem đã nhưng tuần này thì chưa biết vì tuần này SN cả 2 vc em em đang có lịch riêng mất rồi