Ðề: người Đà Nẵng Chào các bác, tình hình là e mới vừa đặt chân đến Đà Nẵng, mấy đợt rồi bận quá ko vào tám được nữa.
Ðề: người Đà Nẵng bác đang ở đâu rồi?ko thấy pm gì nhể..hehehe.. bác có mang quà vào cho anh chị em đn ko đấy..hehe
Ðề: người Đà Nẵng Rất sozi các mẹ ĐN là ko kịp mua quà gì cả, đi hơi gấp nên ko chuẩn bị được gì hết hic. Em đang ở chỗ đường Mẹ Nhu - Thanh Khê.
Ðề: người Đà Nẵng Bác vào công tác bao lâu?nếu b sắp xếp dc thời gian thì em làm xe ôm qua chở bác đi dạo bằng con xe đạp của em..hii..
Ðề: người Đà Nẵng Hehe thanks mẹ nó nhé. Mình ở đây khoảng 1 tuần nữa, nhà mẹ nó có gần chỗ mình ở ko? Pm cho mình sdt nhé để xin cuốc xe đạp dạo phố
Ðề: người Đà Nẵng em ở cách mẹ nó khoảng 6-7km gì đó. khi nào mẹ nó muốn xe ôm thì nt trước em biết để sắp xếp cv và nhờ chồng trông con nhé, zai nhà em vẫn còn bé mà..bác đừng chọn trời mưa gió nhé, em tình nguyện đạp xe đèo bác ngày ko mưa..
Ðề: người Đà Nẵng nhà mình im ắng thế nhỉ? mình đã vinh dự được gặp mặt mẹ Ducbean rồi, trẻ trung lắm..mình kém tuổi bạn ấy mà nhìn dừ hơn bạn ấy. buồn quá.
Ðề: người Đà Nẵng đinh rủ chị ấy vào nhà em đấy, nhớ i địa chỉ nhà em rồi, nhưng mà ko hẹn trước nên thôi...hehe....
Ðề: người Đà Nẵng xế mà ko vào lúc nào em cũng ở nhà hì hì lưu alo của em vào lúc nào qua nhà em chơi 0983.292.231 em chả quen ai nên chả đi đâu bao giờ
Ðề: người Đà Nẵng Thanks mẹ Luckyalice rất nhiều vì được đi dạo phố và ngắm cầu sông Hàn, cảm giác thật gần gũi và thoải mái. Mẹ nó đừng buồn, có time mình sẽ giúp mẹ nó trẻ trung hơn hehe. Hôm nào e tổng giám vụ ọp ẹp nhé, gặp các mẹ ĐN cho vui.
Ðề: người Đà Nẵng http://www.lamchame.com/forum/showt...hục-lót-Sense-Lingerie-lần-3-14g-hôm-nay-8-11 vào ủng hộ em nha nhà mình. Em cám ơn.(u) Gặp người quen rồi nàng ơi nhớ ai ko /HỘi SG đây.
Ðề: người Đà Nẵng Mẹ này giống mình quá. Mang tiếng là học ĐH ở ĐN nhưng khi về đây làm dâu thì bạn bè cũng chỉ đếm hết 5 đầu ngón tay thôi. Đôi lúc muốn kiếm mối tâm sự giải sầu mà ko có, vì tụi bạn nó đều có chồng con hết rồi. May mà giờ đây mình cũng có 1 nhóc tì rồi nên cũng đỡ buồn. Mẹ nó có ở gần DHĐN ko, khi nào ghé tám nha. Mình mới bỏ việc, giờ đang thất nghiệp ở nhà nên có nhiều thời gian rảnh lắm nè.
Ðề: người Đà Nẵng Em cũng ở sg nhưng mẹ nòa ủng hộ sp mà em thì cũng kg phức tạp lắm ạ... các mẹ vào ủng hộ em nhé. Thanks các mẹ
Ðề: người Đà Nẵng có tớ nhé, cần ng tâm sự cứ pm tớ..ko mất phí lắng nghe và tư vấn..:mrgreen: chỉ cần ly cà phê là ok rồi..:drinkers: hehehe..t cũng máu lắm rồi, cả nhà hẹn hò nháu phát nào cho đông vui...ko mẹ Ducbean lại sắp về hn rồi..
Ðề: người Đà Nẵng hello ngày mới.. đn mưa lạnh rùi nhỉ.. chúc cả nhà 1 tuần mới ấm áp và tràn đầy năng lượng.. artyman: