Ðề: người Đà Nẵng hi` thêm e nữa là 4 lang thang mấy tháng trên này rồi h mới thấy người ĐN.mừng quá :x
Ðề: người Đà Nẵng hi,nhà mình hôm nay có thêm 1,2 thành viên mới rồi,cố gắng duy trì rồi mọi người sẽ biết topic này và tham gia thôi,đừng để top trôi mất.Hội ĐN mình cũng nhiều nhưng ko có người lĩnh xướng,hôm nào mấy chị em rảnh rỗi off 1 bữa cho biết mặt và quen nhau.Có gì mọi người phone nhau tiếng,đừng ngại,nếu được em xin tình nguyện làm liên lạc với mọi người.Sdt của em:0905.744.104 có gì mọi người gọi cho em nha!hi
Ðề: người Đà Nẵng hic,lác đác vài em,hình như ý kiến tổ chức offline của em ko dc mọi người đón nhận rùi,bùn thế nhỉ?
Ðề: người Đà Nẵng Em ở Hà nội ạ, nhưng mê Đà Nẵng lắm. Em chưa vào bao giờ, mới chỉ được nhìn trên tivi và tranh ảnh thôi. Các chị ở Đà Nẵng có chỗ nào đi du lịch thích chỉ em với ạ
Ðề: người Đà Nẵng Nếu bạn vào đà nẵng thì có thể tham quan bán đảo Sơn trà,danh thắng Ngũ hành sơn,khu bảo tàng chăm,bà nà,các khu du lịch sinh thái....Một địa điểm không thể bỏ qua là bãi biển mỹ khê,1 trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh,với biển xanh,cát trắng,nắng vàng,không gian thoáng đãng,chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều ấn tượng đẹp.Nếu có dịp,bạn hãy vào trong này 1 lần,bạn sẽ thấy thú vị hơn nhiều là biết đến qua tranh ảnh,ti vi...hi.
Ðề: người Đà Nẵng lâu nay mọi người ko ghé thăm topic nhỉ?mình ghé vào hoài nhưng ko thấy ai cả.chán thế!
Ðề: người Đà Nẵng Chào các mẹ ở Đà Nẵng! Chúc các mẹ DN 888888 nhiều nhiều, cho mình tham gia với, mình là dân Quảng Nam chứ ko fai DN, cho mình 1 ghế nha.
Ðề: người Đà Nẵng Hihi em cũng chưa đi Đà Nẵng bao giờ nhưng mà có nhiều anh trong đó. Nhất định sẽ có dịp vào Đà Nẵng thưởng thức các món Nhậu. 2 vợ chồng em thích nhậu lắm lắm.
Ðề: người Đà Nẵng Hi,dân Quảng Nam à,hi,vậy là đồng hương rồi đó,top này các mẹ ở quảng nam cũng nhiều lắm.Mình ra đây làm việc và sinh sống ngoài này nên tham gia top này đó,có thời gian bạn ghé topic cho vui hen
Ðề: người Đà Nẵng Hi,có dịp 2 vợ chồng anh chị vào ĐN chơi nhé,em lúc nào cũng hoan nghênh hết.À,em cũng khoái nhậu lắm à nghen...
Ðề: người Đà Nẵng Hiện mình đang ở tít Biên Hòa cơ. Nhà ĐN mình cũng vắng vẻ nhỉ, mình thấy mấy mẹ nhà mình ở ĐN đông lắm mà. Hi vọng có dịp được Off cùng với các mẹ ở ngoài mình. Hihi, năm nào mình cũng về ĐN 2, 3 lần đấy. Bạn bè mình hiện làm việc và sinh sống ở ĐN nhiều lắm đấy.
Ðề: người Đà Nẵng uh,mọi người ở ĐN nhiều nhưng ko mấy ai tham gia topic hết,nếu có dịp chị về đây,hội mình ọp ẹp cho vui.Chứ vắng vẻ thế này thì bùn lắm...!
Ðề: người Đà Nẵng Mình phải về ĐN chứ, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của mình mờ. Giờ đợi đến tết mới về quê, năm ni sẽ ở lại ĐN để đú đởn với mấy đứa bạn và cả hội ĐN nữa chứ. Ôi, mấy mẹ ĐN đâu rồi, vô cho vui cửa vui nhà nào........................
Ðề: người Đà Nẵng tết chịu mới về cơ à?sao lâu thế.hiihi.Em cũng muốn hội ngoài này ọp ẹp tý cho vui,thấy mấy hội nơi khác khí thế mà bùn.Hình như các bố mẹ ở Đn lo kinh doanh quá hay sao mà không thấy ai ghé thăm top hết...