Khổ thân hai đứa trẻ vì phút suy nghĩ nông cạn của cha mẹ. Cho rằng vợ không chung thủy, trên đường từ nhà bố mẹ vợ về, anh Trung (29 tuổi) đã ôm hai đứa con nhỏ nhảy xuống sông tự tử. Sáng 1/7 lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh Đỗ Đức Trung ở Điền Xá (Nam Trực, Nam Định). Xác hai con anh đã được tìm thấy tối 30/6. Ông Vũ Ngọc Kim, Trưởng công an xã Điền Xá cho biết, năm 2004, anh Trung kết hôn với chị Lan (27 tuổi, quê Nam Định). Họ có hai con là Đỗ Thị Ngọc, 5 tuổi và Đỗ Đức Thuận, 4 tuổi. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp. Cách đây 5-6 tháng, anh Trung thấy vợ có biểu hiện không chung thủy nên hai người thường xuyên cãi vã. Gần một tuần trước, chị Lan đưa hai cháu Ngọc, Thuận về nhà mẹ đẻ ăn giỗ và ở lại chơi. Anh Trung đã nhiều lần gọi điện nhắn vợ về song không thành. Ngày 30/6, anh Trung đi xe máy lên nhà nhạc phụ để đón vợ con về, nhưng chị Lan xin được về sau. Chiều cùng ngày, trên đường đưa hai con về nhà, khi đến cầu S2 bắc qua sông Đào, thành phố Nam Định, anh Trung dừng xe ở giữa cầu rồi bế cháu Thuận ném xuống sông. Người đi đường đã đến can ngăn, hô hoán, nhưng anh Trung tiếp tục ôm cháu Ngọc cùng nhảy xuống sông tự tử. Do cầu cao, sông sâu, thời điểm anh Trung ném và ôm con nhảy cầu tự tử lại ít người qua lại nên cả 3 bố con bị dòng nước nhấn chìm. Nguyễn Xuân Sáng vnexpress
dung la thang ngu. 2 dua con co toi j ma phai chet? thang day ma con song thi tu hinh no di. kho than 2 dua nho
Thương cho 2 bé quá. Đúng thật con người trong những lúc bế tắc ko kiểm soát hành động của mình gây ra những cái chết thương tâm. Người chết thì hết chuyện nhg liệu người mẹ còn sống sẽ ra sao nhỉ? Lỗi tại người lớn mà khiến 2 đứa trẻ vô tội bỏ mạng. Mong rằng mọi người lớn có làm gì hãy nghĩ cho con cái 1 chút. Hic, cuối tuần đang buồn mà đọc toàn tin buồn