Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào em còn vào mục này chào chào hỏi hỏi làm quen các kiểu, để hôm nay lại vào đây chào tạm biệt cm ạ. Chả là sắp tới e rời thủ đô đi ẩn dật 1 thời gian, trước đây ngày nào cũng phải lướt vào diễn đàn vài lần, nhiều chị em tán chuyện, vui đáo để, sắp tới chẳng đc như thế nữa, nghĩ cũng buồn buồn. Chúc cm trên diễn đàn luôn vui vẻ, buôn may bán đắt nhé.
Mn đi đâu thì vẫn có thể vào LCM bình thường mà. Mình cũng cách HN hơn 500km nhưng vẫn tham gia bán hàng tại HN, giao lưu với các mẹ được mà. Chúc mn thành công trong môi trường mới.
em mới lần đầu mò mẫm vào diễn đàn. Các quy định về đăng bài, tạo topic e còn chưa biết hết. Ảnh avatar chưa biết thay mà nghe có người chào ra khỏi diễn đàn tự dưng nghe ngậm ngùi.