Đúng rồi mn nhỉ, con nào chẳng là con, bạn ý chưa vào cái hoàn cảnh mà muốn có con mà không có được nên bạn ấy mới phân biệt con trai con gái như thế. Như nhà mình lúc trước khi chưa biết giới tính cứ bảo mẹ ck là con gái mẹ ạ, mẹ bảo là con nào cũng được miễn là khỏe mạnh, con ạ. Như mình đứa đầu ko may bị thai góc nên đến con bây giờ chỉ mong con gì cũng dc, miễn là khỏe mạnh bình an đến bên mình, thế là mãn nguyện rồi.
Tớ thì giống bao người thôi..mong đủ nếp đủ tẻ nhưng giời ko cho..tớ mổ 2lan rồi..fat nữa sợ..nhưng trong lòng vẫn muốn cố fat nữa vi bm ch và ch tốt nên cũng muốn hết lòng..nhưng tỉ tê ch tớ bảo thấy v vất vả quá rồi..mẹ ch thì con cứ để vài 3 năm còn sức khoẻ,đủ đk kinh tế muốn sinh luc ấy hãng tính chứ bm ko ép buộc..hik..thấy thế càng áy nay muốn sinh..nhưng lão ch lẩm bẩm:suốt ngày thấy yêu con chả yêu ch rì cả..đẻ thế thôi để mẹ ch mày còn yêu t chứ(he he)..đến thời điểm này gần 2 năm m yên tâm và ko còn ng đến ch sinh nữa..chứ đừng nói việc cố sinh con trai..hì hì
hihi, thì đúng là nếu đủ cả nếp đủ tẻ thì quá tốt rồi mn nhỉ, nhưng nói chung con nào chẳng là con mình chứ, thế nên thôi ck yêu, rồi bố mẹ ck hiểu như thế thì cũng chẳng cần phải cố làm gì mn ạ. Nhà t thì con trai hay gái đều xác định là chỉ 2 thôi, mình có điều kiện để lo cho con hơn, chứ đẻ nhiều kinh tế eo hẹp thì khổ con lắm!
V ch tớ cũng nghĩ thế mà!Chúc c e phụ nữ chung ta luôn khoẻ vui vẻ để có tinh thần và sk tốt chăm lo chu đáo cho gđ..khì khì
Hai mẹ cùng cảnh có 2 cách cách nên bênh nhau là đúng rồi, tôi dám cá với các chị là đến 90% các ông có 2 cách cách sẽ đi kiếm thằng ku bên ngoài, cứ đợi đấy...
cố lên chị nhé, đàn ông bây giờ thật k biết tin ai đây.. Ai rồi cũng có thể thay đổi chỉ vì 2 chữ " làm tình"
Hôm nay là 5/4/2017..đời còn dài b cứ chờ xem..m rất hy vọng 10 năm 20 năm vv b vẫn vào topic này để chia sẻ thông tin với m người!Rằng thì là mà và..gđ nào cũng cần con giai!Mong bạn vững tin vào " ngày mai"!
Ko fai ai cung thế đâu e ơi..tự tin lên e!Chỉ là ko nên dùng tim or đầu mà fai luôn kết hợp cả 2 thứ đấy..bọn đàn ông mà đã xi xớn..e có xinh mấy chân dài mấy,ch ấy giỏi mấy nó vân xí xớn e ợ!
Nhưng nếu không có nhưncg người đàn bà lúng liếng, đĩ đợi thì sẽ không có cơ hội cho bọn đàn ông ngoại tình. Và đàn bà thì nhiều người tham lam vừa muốn có chồng lại muốn có cả bồ để nũng nịu.
Tks bạn, cũng rất mong bạn thường xuyên vào chia sẻ "tình hình" ở topic này nhé, chúc bạn nhiều may mắn!
Nếu hắn ta nói hết yêu thì mình đã buông luôn Mà hắn ta nói còn yêu, và để cho hắn thời gian bạn ạ Trước khi quyết định cưới hay không, mình cho hắn lựa chọn 1 lần nữa thật kỹ trong 1 tháng là giữa mình và bà bồ đang bảo mang thai được 1 tháng nhưng hắn vẫn chọn mình, và thế là mình bị ngu
Mình cảm giác bà này không đáng để mình nói chuyện bạn ạ. Loại đàn bà bỏ chồng bỏ con để chạy theo trai trẻ hơn 2 tuổi quen nhau 3 tháng, ngủ với nhau chưa đầy 1 tháng đã sồn sồn đòi bỏ chồng. Bạn mình bất bình quá nhắn tin cho chồng bà ta mà bà ta còn mồm năm miệng 10 bảo không có gì, trong khi ảnh, tin nhắn, emai mình vẫn còn. Già mồm như vậy mình nói chuyện làm gì đây
Chồng em giờ ra Bắc rồi chị ạ. Huế và Hn là 2 tp quá cách xa nhau nên không làm ăn được gì cả. Nhưng cái cách đối xử của chồng với em trong thời gian đó, cộng với việc hôm chụp ảnh cưới em đã nói rõ quyết định li dị nhưng vẫn vào ngủ với bà kia như thường thì em thấy chồng không có 1 chút tôn trọng nào dành cho em nữa em mới quyết định ra đi
Mình giờ đã chán lắm mà mẹ chồng bjo lại giở mặt với mình bạn ạ. Kiểu như kéo được con trai bà về rồi thì mày muốn như thế nào thì muốn ý. Con bà phải nghe bà, còn mình chỉ phải phục tùng thôi. Bà còn thách thức mình kiếm được thằng nào hơn thì bỏ đi trong khi con bà mới là người đi theo gái chứ không phải mình....
thế nào là đủ tốt cho một thằng đàn ông tham lam đây hở bạn Biết trách là trách chồng mình trước tiên, nhưng cái bà kia, gia đình cũng không hp vì chồng bà ý cũng bồ bịch, giờ lại hệ lụy cho người khác, cho cả con của bà ý thì cũng thật tệ mà Tất cả tên tuổi, thông tin trong bài đều là của người thật việc thật, tý mình phải up cái mặt của bà này lên đây cho cả nhà đề phòng Sau khi nói chuyện với chồng mình thẳng thắn thì mình phát hiện ra ở công trường bà này còn có tiếng lẳng lơ nữa, thật bó tay....
Mình đang nghiêng về quyết định sẽ về với gia đình 1 thời gian cho con cái cứng cáp rồi tiếp tục đi xin việc bạn ạ Giờ mà 1 thân 1 mình đất khách quê người lại bầu bí thì con mình thiệt thòi lắm Mình cám ơn bạn đã động viên, mình sẽ cố gắng hết sức