Người trị thủy dẫn nước Kẻ làm tên nắn tên Người thợ mộc uốn gỗ Bậc trí nhiếp tự thân Như tảng đá kiên cố Không gió nào giao động Cũng vậy, giữa khen chê Người trí không giao động Như hồ nước sâu thẳm Trong sáng, không khuấy đục Cũng vậy, nghe chánh pháp Người trí hưởng tịnh lạc... ...(^_^)...
Khi thấy người nghèo khổ Hãy mở rộng lòng thương Giúp họ liền tại chỗ Bằng khả năng đời thường. Khi thấy người tàn tật Hãy cẩn thận đừng khinh Nhân quả luôn không mất Nên giữ phước đức mình. Khi thấy người đói khát Hãy giúp họ được no Học theo hạnh Bồ tát Đừng ích kỷ không cho. Khi thấy người bất hạnh Hãy thông cảm sẻ chia Đừng làm ngơ xa lánh Tình người chớ đoạn lìa. Khi thấy người hạnh phúc Hãy khởi tâm vui mừng Cầu cho họ mọi lúc Hạnh phúc luôn không ngừng. Khi thấy người đạo đức Hãy lặng lẽ học theo Đừng lo sợ phí sức Nhân tốt cần phải gieo. ...(^__^)...
Người ác thấy là hiền Khi ác chưa chín muồi Khi ác nghiệp chín muồi Người ác mới thấy ác Người hiền thấy là ác Khi thiện chưa chín muồi Khi thiện được chín muồi Người hiền thấy là thiện. (Kinh Pháp Cú) Ghi chú: Người ác thấy là hiền: Người có hành động bỏn xẻn, ác xấu, lại luôn sống dồi dào phong phú. Những người này do nhờ tiềm năng của những nghiệp thiện trong quá khứ, nên họ được an vui vì thiện nghiệp đang thắng thế và đàn áp nghiệp bất thiện trong hiện tại, dù bỏn xẻn vẫn thấy giàu. Chỉ khi nào ác nghiệp chín muồi, chừng ấy mới thấy nhiều sự việc xảy đến rất khôn cùng. Cũng vậy, có nhiều đạo đức hiền lương, lại gặp hoạn nạn khốn cùng. Vì tiềm năng của nghiệp xấu trong quá khứ mạnh hơn và áp chế nghiệp lành trong hiện tại. Khi nào các hành động thiện đúng lúc trổ quả, nó sẽ đem lại hạnh phúc dồi dào. ...(^__^)...
Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Nơi đó không có một ngôi đền nào; không một triết lý phức tạp nào. Chính bộ óc, trái tim chúng tôi mới là ngôi đền của chính mình; và triết lý của chúng tôi là Từ bi. ~ Dalai Lama
nếu chúng ta toàn làm việc tốt không gây tổn hại tới người khác thì trước sau gì chúng ta sẽ nhận lại kết quả tốt.