Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ này vào điểm danh muộn vậy, chắc giờ con cái đã say giấc, mẹ nó mới vào mạng ah. Nghe như giờ này chắc chồng nàng cũng đang ôm máy tính như nàng nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bố ko nói gì, nhưng m cũng bit là bố đã nhận ra bản sao của mình rùi, và bây giờ thì đặc biệt yêu con gái nhé, chiều con gái lém ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ này phải trực đêm ah, haizz. Ngày xưa mình còn ham ở cty, chứ bây giờ còn lâu ah giống ngày xưa của mình lém, toàn thức tới 2-3h sáng thui, hm nào ko đi làm còn thức thâu đếm tới sáng bên cái mt cơ mình xây nhà, thì cũng phải thường xuyên quét nhà sạch sẽ để đón mọi người vào chơi chứ.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Giờ mới vào điểm danh cái. 2 hôm nay mệt mỏi, thêm vụ bực mình với lão chồng, nên ko có tâm trạng làm gì cả, cộng thêm công việc dồn cả đống nưa .
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào sao mà mẹ nó phải bực mình vậy, cv mình mấy hôm nay cũng nhiều, chiều nay còn phải đi khách nữa. haizzz
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hic.cho em vào điểm danh cái.em ko phải IT nhưng làm kt công ty máy tính và công ty điện tử..
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào chào mừng bạn, mà cty bạn là cty gì thía? bit đâu lại gặp ng quen nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào chúc mừng mẹ nó nhé, như thế đằng nội k thể k nhận bé đc,hehheee
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mẹ nó làm sao mà bức xúc thế? Bức xúc quá là mất xinh đấy. hehheee
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hi, toàn bực mình mấy chuyện không đâu thôi, đại loại là tại ông chồng vô tâm ấy mà. Nhưng tính mình nhanh quên, bực thì bực thế thôi, xong lại quên ngay ấy mà. Nhưng mỗi khi có gì ấm ức thì bao nhiêu chuyện cũ lại nhớ lại, thành ra có lúc tâm trạng nặng nề. Giờ thì hết rồi, mặc xác lão.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào cả nhà nội có ai là ko nhận ra đâu cơ chứ, ai cũng bảo giống, chỉ có bố cháu lúc dó ko nhận ra rùi ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào gần giống tính mình, mà hình như làm IT nó thế hay sao ấy, tập trung vào cv là hết ngay ấy nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hôm qua có mẹ nào về bị mưa ướt ko nhỉ, hôm qua mình ở bên này về đã bị mưa như trút nước, máy đi được 1 đoạn thì hết mưa, về vừa kip đón con về đến nhà, thì ôi trời ơi, mưa như chút nước, ngập lênh láng cả
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ui, chán quá hôm qua 2 mẹ con về bị dính mưa, con gái ho roài..............................
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ông xã mình là dân IT nè nhưng rất lãng mạn hihi, đôi lúc làm mình xúc động quá trời luôn. Hôm bữa anh còn thu 1 bài guitar tặng mình nữa [video=youtube;ljWzO58UK8A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ljWzO58UK8A[/video]
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hjx hôm qua tôi về cũng thấy sợ, may mà chạy nhanh, ko thì phải chui ngay vào đâu đó trú mưa mất.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào khổ thân, hôm qua mưa lạnh lém, tớ bị dính 1 chút xíu mà lạnh run hết cả người
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bạn này mới tinh tình tình, cho mình xin ít thông tin về bạn với