Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào uh, có nghe nói là trường mới có liên thông. Trường ở ĐC đẹp hơn nhiều so với hồi mình học ở Cầu Giấy đấy.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hnay có mỗi mình mình ở 1 phòng, chán quá k có ai vào 888 cái nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào có tui đây, sếp vừa đi họp, vào lén 1 tí. dạo này busy quá trời
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ô thế trước chị học ở cầu giấy ạ? ở định công cũng được cơ mà chán nhất là toàn bị khóa cửa khi muộn giờ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Sáng nay buổi đầu tiên mình cho con đi học, giờ mới đến cty, vào đây điểm danh cái.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Bé nhà mình 2.5 tuổi, từ trước toàn ở nhà với ông bà giờ mới bắt đầu cho đi học. Chị ấy ở nhà thì hý hửng lắm, đến trường cô đón không có mẹ là khóc ầm lên, chẳng biết có sớm thích nghi được không nữa.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mấy hôm nay làm báo cáo cuối tháng bận quá, giờ mới vào đc topic. Chúc các mẹ 1 ngày làm việc hiệu quả (u) Hôm qua em vừa bị mắng các mẹ ah, chán quá.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mình cũng dân IT tốt nghiệp bưu chính viễn thông. Giờ làm cơ quan nhà nước, thời gian rảnh dỗi quá. NGày đến làm lăng nhăng ít văn bản rồi lại về. Haizzzzzzzzzzzzzz, có mẹ nào làm cv nhà nước như mình vào tâm sự nhé
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào sang ra vào chào hỏi nhau k có ai mình lại lượn ra lam, heheheh bây lại quay lại
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Sao khổ thế, đoàng hoàng chính chính mà đi, lén lút càng chết hơn.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Sao dân it toàn chị em phụ nữ thế, thấy có lác đác vài boy
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Căn bản trên đây chủ yếu là chị em phụ nữ, cũng chỉ lác đác vài boy thôi mà
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Thấy các mẹ làm IT, mình cũng muốn góp tý gió vào chém cho vui hihi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Nhiều đứa trẻ chỉ khóc vài hôm thui ah bé nhà mình đi học gần 1 năm rùi mà khóc vẫn hoàn khóc. ko thích đi lớp, bảo đi lớp là nguây nguẩy đòi đi chơi, bà đèo đi ko chiiuj, cứ rịt lấy mẹ, thế là hôm qua mẹ bị muộn làm
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào cháu nhà chị bám me quá rồi bé nhà em mấy hôm nay cũng đi lớp nhưng mà không khóc không quấy trộm vía
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào làm nhà nước sướng có cái sướng, khổ có cái khổ. chỗ mình có em vừa chuyển từ nhà nước vào đây làm cùng mình đấy. diễn đàn cơ bản toàn phụ nữ mà, các man chắc ít buôn chuyện linh tinh, toàn buôn chuyện chính trị và xxx nhỉ wellcome......
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào khổ thía đấy, chắc nó hợp với mình đấy ah? vì rõ ràng răng, từ bé mẹ đã đi làm cả ngày, ở nhà với bà, nhưng bà nói ko nghe, mẹ nói mới nghe. Mẹ dỗ cái là ăn no nê, còn bố con, hay bà cháu thì vất vả ngược xuôi, trong ngoài mà chỉ ăn được chút xíu ah. Mà mình mới là người hay mắng con nhất, tớ nghiêm khắc. chứ ko chiều con như bố cháu và bà đâu.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào em mà đaòng hoàng chính chính được thì nói làm gì, cty em cấm online mà