Ðề: Nhà mới của Minh. Ôi tiếc quá anh ơi hôm đó em lại phải về ngoại có giỗ cụ rồi .... hix Cn ko đc hả anh. Chúc anh và mọi ng off vui vẻ nhé ...
Ðề: Nhà mới của Minh. Hội lcm này nè mẹ ếch, mẹ ếch tham gia nhé, cho bọn trẻ chơi trong kvc còn các bm tha hồ 88
Ðề: Nhà mới của Minh. ok em.bà anh mới đc xuất viện về nhà hqua né.em kêu mẹ pm cho anh số đt của mẹ em để mẹ anh alo cho tiện nha. PS:số của em nè chị xuân ơi 0916 610 810.
Ðề: Nhà mới của Minh. Em lưu rồi nhé, có nhiều mẹ tham gia không chị, Mèo nhà em đang ho nhưng cố gắng đi chơi giao lưu với anh Minh.
Ðề: Nhà mới của Minh. hu hu Anh Minh ơi, cuối tuần này em nhiều kế hoạch lắm, thế mà phải vào viện từ ság T6 đến giờ, hu hu Em bị mọc 1 cái nhọt ở mông, Nóng quá, em phát nhiệt, sốt & Phù hết cả người, đang tiêm kháng sinh ngày 2 mũi, em khóc hết cả nc mắt rồi anh ạ Híc, chưa gặp đc anh rồi anh ở HN đến hm nào thế ạ?
Ðề: Nhà mới của Minh. anh Minh ui! nhớ anh quá,lâu rùi mẹ em chẳng online nên e chẳng đc qua nhà ai chơi hết.nhà e thì mốc meo hết rùi anh ah mà anh về VN rùi phải hok anh?
Ðề: Nhà mới của Minh. Nhà anh Minh nhộn nhi[5 ọp ẹp quá ah, hiiui Em Benz dạo này ngủ nhìu lắm tít mít lun, 2me con anh về VN ít thức khuya rùi mẹ em vẫn lọ mọ này anh ui anh nhanh ọp show hình nha anh
Ðề: Nhà mới của Minh. Nhà Minh vẫn thức khuya nhưng mà bận đi chơi nên ko ol thường xuyên đó Minh toàn chơi đến 1h sáng mới chịu ngủ cơ, cũng ham hố tụ tập lắm ý
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh Minh đã đi Hải Phòng về chưa ah? Hôm trước Cụ Mèo ở YB lên, Mèo sang chơi với cụ nên không đi với anh Minh được ah.
Ðề: Nhà mới của Minh. Ảnh trong thẻ nhớ máy ảnh, nhà anh dùng ipad và iphone nên ko up đc hình híc híc
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh đi trong ngày về luôn mà, khi nào rảnh nhớ ới anh đi cafe hay đi cv chơi nhé
Ðề: Nhà mới của Minh. Híc, mẹ con em lỡ cuộc gặp mẹ con anh Minh rùi, hôm đó nhà em đi chơi mà dạo này mẹ em lọ mọ gì đó mà chẳng chịu chăm sóc nhà cửa gì cả. Anh Minh và mẹ về HP có cảm nhận gì ah??? Anh Minh và mẹ sang nhà em chơi, xem ảnh em Tô lần đầu đi bơi nha
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh ơi anh tiếc ngôi nhà cũ của em quá, nó hoành tráng và đẹp làm sao, biết bao nhiêu kỷ niệm, cũng từ ngôi nhà đó mà mẹ anh biết được chuyện chú dế mèn phiêu lưu ký Hùng Minh đấy, chuyện bố mẹ em phải sống xa nhau và được đoàn tụ như thế nào. Rồi cũng từ ngôi nhà đó mà anh như được đi du lịch khắp nơi cùng em. Mẹ em đã khóa cửa ngôi nhà kỷ niệm đó và xây cho em nhà mới rồi. Chúc gia đình em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.