Ðề: Nhà mới của Minh. Cô thích nhất cái ảnh này, nhà cô có em cún được hơn 2 tuổi rồi, hôm nào cô gửi ảnh cho cháu để làm quen nha. Chúc cháu vui- khỏe, ngoan (u)
Ðề: Nhà mới của Minh. Giờ mẹ con anh Minh đang ở tỉnh nào thế, có vẻ lần về này hai mẹ con quyết tâm đi dọc đất nước ấy nhỉ??? Khi nào về HP, PM cho mẹ em phát nhé. anh em mình gặp mặt.
Ðề: Nhà mới của Minh. Nhà anh về hp tuần trc rồi Tin ơi, tuần này đi Hạ Long, tuần sau đi Mũi Né, tuần sau nữa thì tụ tập với các bạn ở SG nè Minh đi nhiều mà ko bít mệt là gì hết nên bm anh nhàn lắm Tin à
Ðề: Nhà mới của Minh. ôi thằng bé nhìn kháu quá ,và hãy luôn nhắc bé rằng tận trong tim bé vẫn luôn là người VN nhé chị (em thấy có nhiều người đi rùi lớn về không nói được tiếng việt luôn)
Ðề: Nhà mới của Minh. thích quá chừng nào mẹ con anh vào SG tụ tập ah mẹ em đi thi nè anh ui http://www.lamchame.com/forum/showt...ó-tặng-quà-được-không?p=11838089#post11838089
Ðề: Nhà mới của Minh. Tối 25 /7 nhà Minh có mặt ở SG nhé, nhưng do phải đi tham họ hàng nên các mom Sg lên lịch of vào ngày 27 / 7 nha.
Ðề: Nhà mới của Minh. Tuần đầu tiên về of với các bạn bên dd HSV Cảm giác rất vui và thân thiện, Minh chơi cùng chị Chip rất hòa đồng và rất quý chị, đến khi về nhà rồi vẫn nhắc tên chị Đậu đậu nhà Trạng thì nghịch, thông minh và lém lỉnh ghê Tiểu đan là con trai nhưng rất nền tính chứ ko nghịch như anh Minh và Đậu đậu
Ðề: Nhà mới của Minh. Hẹn mẹ Mèo mà nhà Minh bị đau bụng, lỡ hẹn đến hôm sau mới gặp đc Mẹ Mèo nói chuyện duyên và ngọt lắm nhé. Thích nhất khuôn mặt, nhìn hiền dịu và duyên ghê cơ
Ðề: Nhà mới của Minh. Thứ 4 gặp nhà mẹ anh Duy Hai nhà rủ nhau đi uống bia hơi, xong về quán cafe ngồi mà vẫn gọi bia tiếp, sợ với hai ông Bố quá cơ Mẹ anh Duy thì nói như cái đài phát thanh ấy, nhanh và nhiều làm mẹ anh chẳng nói đc gì he he
Ðề: Nhà mới của Minh. Trưa thứ 4 cafe với mẹ Ếch, mẹ ếch mang bầu cũng lớn rồi mà trộm vúa vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm Hai bà 8 ngồi buôn đến tận chiều Minh đòi về đi đu quay mới về