Ðề: Nhà mới của Minh. Thanks các bạn qua chơi với Minh, Minh mấy bữa nay chướng lắm nhé, ở trong nhà thì Minh kêu đau bụng đòi ra vườn chơi, ra vườn thì hết nhưng mẹ bảo đi vào nhà thì lại kêu đau bụng ( muốn chơi ở ngoài nên chàng ta giả vờ ý mà ) ghét lắm
Ðề: Nhà mới của Minh. Bé cũng đi được mà Bim ơi, do quan niệm của mỗi người về cách nuôi con khác nhau thôi, từ hồi bé xíu Minh đã theo mẹ đi khắp nơi rồi đó Bim
Ðề: Nhà mới của Minh. Hôm qua Minh ăn lâu quá mãi không hết bát cơm, thế là mẹ giận mẹ bảo mẹ không nuôi Minh nữa, Minh đi đâu ở thì đi. Minh mở cửa chạy ra vườn ( mẹ nghĩ là Minh chỉ đứng vườn 1 lúc thôi rồi kiểu gì cũng mò vào nên mẹ đi dọn dẹp bát đữa ) Ai dè Minh chạy sang nhà bà hàng xóm Minh khóc Bà hỏi Minh làm sao mà khóc Minh bảo tại Mẹ giận và cáu Minh Bà lại hỏi, tại sao mẹ cáu ? Minh trả lời tại vì Minh không chịu ăn nhanh.... Mẹ đi sang gọi Minh về mà muối mặt với cả hàng xóm ](*,)
Ðề: Nhà mới của Minh. Nghe mẹ ban Anna khen Minh phổng mũi thì ít mà Mẹ phổng mũi thì nhiều, mũi to quá là về bắt đền mẹ anna nhé
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ anh cũng ngắm Benz hoài không chán, có khi ngắm Benz nhiều lại có thêm nghị lực sinh thêm em cho Minh :-k
Ðề: Nhà mới của Minh. Sáng nay mẹ thấy Minh đang ham mê chơi 1 mình với đống đồ chơi nên mẹ đi lên tầng trên giặt quần áo, lát sau đi xuống cầu thang nghe thấy tiếng Minh léo nhéo mẹ cứ nghĩ là con đang chơi 1 mình cơ. Ai ngờ nước mắt ngắn dài đang gọi điện cho Bố nhưng không được, Minh tìm được cuộc đt gần đây nhất bấm gọi về Việt Nam. Khóc kể với Cô Minh không tìm thấy Mẹ đâu, Minh tưởng là mẹ đi mất rồi hu hu hu ..........
Ðề: Nhà mới của Minh. Có gì đâu mà muối mặt hả mẹ Minh ? Hôm trước chị dẫn Panda đi làm passport cho nó , nó đòi mua bong bóng chị không cho ( vì biết chắc là nó chả thích quá 5 phút, bao nhiêu lần rồi ) , thế là Panda giãy đùng đoàng ra đất nằm lăn ăn vạ luôn, trước bao nhiêu là cô chú đang đi làm pasport hôm đó .Mẹ điên cả người , nhịn lắm để không phải đánh Panda đó . Tội anh Minh còn nhẹ hều à.
Ðề: Nhà mới của Minh. Thương con trai quá chừng luôn .Panda cũng giống anh Minh, tình cảm với mẹ lắm, luôn muốn mẹ ngồi chơi chung đồ chơi với mình cơ .
Ðề: Nhà mới của Minh. Anna thì thường xuyên chạy sang bà nội để ăn vạ nè Minh ơi! sang đó rồi bảo Mẹ Mắng con vì con ăn Chậm hixxxxxx thành ra trong mắt bà và các bác của Anna thì mẹ Anna đanh đá và dã man với con Gái hixxxxxxxxx
Ðề: Nhà mới của Minh. nghe 2 chị kể mà em thèm à! mong cho mau Sinh Tùng Lâm em trai Anna để được tình cảm như anh Minh và Anh Panda dạ! Chứ Anna cũng yêu mẹ nhưung tình cảm với Bố lắm ạ! nhiều lúc mẹ ghen tỵ với bố ý hiii
Ðề: Nhà mới của Minh. Bình thường thời tiết bên đó hay lạnh lắm hả chị?Anh Minh ơi sao anh trắng quá à,men lỳ nữa...mai mốt về Vn chắc mấy em chân dài theo anh k buông quá...mẹ em mới có mình em mà đã muốn gả con gái trong tương lai xa của mẹ em cho anh r đó)
Ðề: Nhà mới của Minh. anh ơi,em hết ốm rùi.cám ơn anh nha! anh qua nhà em coi hình mới của em nhé,hihi coi xong đừng bảo mẹ em dã man nha anh! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/492954-Nhà-xinh-của-anh-em-nhà-Gum-Nấm!/page15
Ðề: Nhà mới của Minh. Cái bài ăn vạ năn ra siêu thị của anh giờ xưa rồi PD ạ, vì có năn thì bm anh cũng mặc kệ năn chán thì đứng dậy và ở st thì chuyện đó là bình thường vì có nhiều trẻ như vậy ko chỉ có Minh. Nhưng chạy sang nhà hàng xóm để mách là 1 vấn đề lớn với bm anh, là vì có thể hnay Minh mách mẹ giận do Minh không ăn nhanh, nhưng ngày mai ai biết đc Minh sang mách gì ..... Có ngày cs đến bắt Minh đi không cho bm nuôi như chơi ấy chứ. Cs bên này là vậy mà, họ bảo vệ bà mẹ và trẻ em chứ ko tự do như vn mình, giờ Mẹ lỡ tay thử đánh Minh xem đảm bảo nhận đc giấy phạt ... Nặng nữa thì mất quyền nuôi con híc híc