Ðề: Nhà mới của Minh. Sắp SN anh Minh rồi à. Em Panda ngồi hóng hình nè.... Anh Minh sắp sang tuổi mới, tự lập được nhiều thứ nên mẹ khỏe quá. Em Panda sinh nhật 3 tuổi rồi thì điều làm mẹ vui nhất là em đã biết tự đi vệ sinh, không còn tè dầm vào buổi tối nữa mặc dù vẫn bú đêm nhiều .Em sắp mắt tè là tự đi vào toalet tè đó .Mẹ em hồi trước cứ lo em bú sữa nhiều sẽ dễ bị đái dầm nên giờ mừng ghê cơ
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh sang đó chắc béo hơn tí xíu chị nhỉ?hôm nào chị up ảnh mới của minh nhé.ở VN mình k quen lên lười ăn chỉ nhàng nhàng thui k thấy béo.trộm vía lúc nào Minh cũng như ông cụ non ý.Duy đi học trường mới cô nghiêm khắc nên ngoan chị ạ.trộm vía từ ngày em cho Duy ăn Yến sức đề kháng tốt hơn hẳn,đi học về chén 2 bát cơm vèo tí hết.có ngày nghỉ ở nhà chạy nhảy nhiều,đạp xe khát nước uống hết 7 hộp sữa
Ðề: Nhà mới của Minh. Mong là lẽ phải luôn luôn đúng, chúc mọi việc ở topic đối chất của em được êm xuôi .Chị ủng hộ em .
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ Minh phải đi gom hàng cho kịp chuyến bay, lát về 88 tiếp nha PD và anh Duy ới.
Ðề: Nhà mới của Minh. chị ơi.cố gắng lên nhé mọi người ai cũng ủng hộ chị,ủng hộ lẽ phải.chị vất vả gây dựng hệ thống các Đại Lí mà có người phá ngang cạnh tranh không lành mạnh vậy cũng tức thiệt
Ðề: Nhà mới của Minh. bé Minh thật đáng yêu quá đi, được sống ở Hà Lan là ước mơ của nhiều người đó, hãy tận hưởng và mau lớn nhé bé Minh
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh Minh dạo này có khỏe hem? Có nhớ em Ken hok vậy? Lâu lắm rùi mẹ em mới có time và chiến thắng sự lười để vào lcm chơi hihih.
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ Tú mới đi làm lại, công việc nhiều đau đầu lắm. Để link ảnh con dưới chữ ký để thi thoảng vào ngắm cho thoáng đầu tí thôi, không phải vote gì đâu mẹ Minh ah.
Ðề: Nhà mới của Minh. Đúng rồi chị, các con tự lập đc chút nào là mẹ mừng húm chút đấy, nghe nói PD dạo này tròn hơn nên mẹ anh cũng mừng theo nè.
Ðề: Nhà mới của Minh. UH thanks em. Duy dạo này ngoan vậy chắc mẹ nhàn hơn nhiều rồi nhỉ, Bà Duy đỡ chưa em hay vẫn vậy????
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh cảm ơn cô nhiều, sống bên này thanh bình, sach sẽ nhưng mà vẫn nhớ vn lắm cô ơi, tuần nào cũng vài lần chat rồi skype rồi dt về vn cho Ông Bà và các cô các bác nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến vn cô ạ
Ðề: Nhà mới của Minh. Khỏe nhắm Ken ơi, dưng mờ vẫn nghịch phá như thường, vẫn nhớ khi xem hình hai anh em ngồi ô tô và tàu điện đấy. Buồn cười em nhỉ, lúc mới đến oánh nhau chí chóe, đến lúc thân nhau rồi thì lại phải đi về, tiếc hùi hụi
Ðề: Nhà mới của Minh. Ôi đi làm sớm thế à mẹ Tú, mình tưởng đc nghỉ 6 tháng rồi mà????? Cũng sắp sn bạn Tú rồi nhỉ?
Ðề: Nhà mới của Minh. MC em vẫn vậy chị ạ.đợt chị gần về Hà Lan ý.bà lại lên cơn động kinh co giật (biến chứng của tai biến MMN) làm em hú hồn mấy ngày đó canh abf hết hơn luôn lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần nhập viện đốt tiền.nản quá chị ơi.huhu
Ðề: Nhà mới của Minh. Cuộc sống là vậy, không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia mà, có buồn thì mới có vui, cố lên em à ( phúc đức tại mẫu ) em vẫn nói với chị thế còn gì. Mấy hôm chị chuẩn bị đi cũng bận ghê cơ, về nhà thì đi công việc là chính nên cũng ít time of ẹp với mọi người hơn năm trước Hqua nhìn lại hình năm ngoái mấy chị em mình đi Thiên đường bảo sơn, bọn trẻ đứa nào cũng khác em nhỉ
Ðề: Nhà mới của Minh. vâng.chỉ mong bà khỏe vài năm nữa cho vc em lo làm ăn.chứ nay vô viện mai vào viện hết hơn chị ạ
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh Minh ui trung thu có lịch trình gì ko ah nhà em đang tính dưa em đi Đầm Sen đây ah, ko bít ông trời có chiều lòng người ko hihi